SAO » Chuyện làng sao

Tin sao Việt 27/7/2018: Hà Anh tiết lộ lý do đặt tên con là Myla, diễn viên hài Gia Bảo nằm viện

Thứ sáu, 27/07/2018 09:35

Cập nhật tin sao Việt ngày 27/7/2018: Hà Anh tiết lộ lý do đặt tên con là Myla, diễn viên hài Gia Bảo nằm viện

Ấn F5 để cập nhật tin sao Việt ngày 27/7/2018:

Sau khi nghệ sĩ Thanh Hoàng qua đời vì ung thư vòm họng, sáng 27/7, linh cữu của ông đã được đưa về nhà tang lễ Lê Quý Đôn để bạn bè, thân hữu đến viếng và thắp nén hương tiễn biệt cố nghệ sĩ. Nhiều nghệ sĩ như Việt Anh, Mỹ Uyên, Ngọc Trinh đã có mặt viếng nghệ sĩ Thanh Hoàng.

NSƯT Việt Anh lặng lẽ cúi đầu khi nhớ về những kỷ niệm đã qua với đồng nghiệp.

Ca sĩ Thanh Thúy động viên vợ cố nghệ sĩ Thanh Hoàng mạnh mẽ vượt qua biến cố.

Diễn viên Ngọc Trinh

Diễn viên Mỹ Uyên

Thúy Vân chia sẻ: "Thật sự nói sợ mọi người không tin, nhưng em bị một cái bệnh là hơi lười và sợ chụp hình. Cứ suốt ngày bị la riết vì không chịu chụp".

MC Trấn Thành đi nhậu cùng Trường Giang: "Tôi ít khi nhậu. Nhưng đêm qua, chúng tôi đã uống và nói rất nhiều!"

Hà Anh tiết lộ lý do đặt tên con là Myla: "Khi chọn đặt tên con, hai vợ chồng nàng có nghĩ tới vài lựa chọn. Chàng thích tên Isabella, Sienna. Nàng bảo mấy tên đó đẹp nhưng khó đọc cho người Việt Nam. Bé là một nửa dòng máu Việt nên tên phải dễ đọc cho gia đình nàng là người Việt. Nàng nghĩ không cần thiết có hai tên Anh- Việt ghép vào nhau vì theo quan sát của nàng các baby con của bạn nàng cũng chỉ dùng chính thức có một tên nên thừa một tên phí công nghĩ.

Nàng vốn nghĩ không tên nào đủ đẹp, lạ, hay để đặt cho con mình. Có lúc lười nghĩ nàng bảo chồng "Hay gọi quách con là Hà Anh cho rồi!". Thế rồi nàng nghĩ đến cái tên Myla (nàng và nhiều người phát âm là "Mai-la), chồng nàng cũng thích cái tên đó nhưng lại phát âm là "Mi-la"

Nàng không chịu "Mi-la" vì nghĩ nghe "Mai-la" đẹp hơn. Nhưng rồi vì lười suy nghĩ và nghĩ mãi cũng chẳng ra tên nào đẹp hơn. Cộng thêm trong đầu nàng mường tượng ra ngay "Myla" - cách viết sẽ làm nên một thương hiệu rất đẹp và oách. Thế là nàng thoả hiệp với chồng "Thôi Myla (Mi-la) cũng được, sau này con lớn nó tự quyết định nó muốn được gọi thế nào".

Trước khi ăn, Trúc Diễm phải chụp ảnh sống ảo.

Thúy Hiền chia sẻ về con: "Ơ hay.. Tự nhiên hắn chui trong bụng mình ra, xong mình phải phục vụ ăn uống tắm rửa, ốm đau, sữa bỉm, đồ chơi...Bây giờ hắn lớn hắn tự được các thứ các thứ ..tưởng sướng rồi, ai dè hắn lại bắt mình phải nào là đắp mặt nạ, trang điểm thế này thế kia, ăn mặc nói năng (dạy cả cách yêu)...tóm lại nhiều khi mình không biết đứa nào là mẹ, đau đầu, nhưng vẫn phải đi đằng sau nó".

Sơn Ngọc Minh cho rằng: "Đừng bao giờ lấy mức độ nổi tiếng để đánh giá một con người".

Tin sao Việt ngày 27/7/2018: Võ Hoàng Yến rạng rỡ bên cún cưng.

Phạm Thanh Thảo đi chơi cùng chồng con: "Đảo 1 vòng hóng gió sông sau nhà, gió mát quá anh hai An ngủ mất tiêu còn mỗi em Khang quậy tưng bừng".

Khả Ngân

Nhìn lại cái thời 15 tuổi hoa mộng, tự vui vẻ với danh xưng hotgirl, Khả Ngân nói: "Tuổi 15 của tôi, bồng bột, bé dại lắm.

Tôi không định hướng được, cái gì cũng làm. Người ta kêu tôi đi chụp ảnh, làm MC, ca hát, cái gì tôi cũng làm, miễn có tiền. Vậy nên người ta đâu ai nhớ Khả Ngân đã làm gì.

Sau cái tuổi 15 đó, tôi thay đổi bản thân khá nhiều. Bây giờ, tôi cũng chưa có gì. Nhưng ít ra tôi thấy mình già dặn, bản lĩnh hơn bạn bè đồng trang lứa rất nhiều.

21 tuổi, có người còn đang đi học, riêng tôi thì nghỉ học và đi làm, bươn chải kiếm tiền lo cho gia đình rồi. Tôi từng kiếm được rất nhiều tiền, số tiền ấy gửi cho bà ngoại và mẹ cả. Về phần mình, tôi giữ lại chẳng bao nhiêu.

Trong 6 năm làm việc đó, tôi xây được nhà, mua sắm đồ đạc là lo chi tiêu cho mọi người. Có người bảo tôi từng làm sai nhiều thứ, vì họ chỉ nhìn vào scandal bủa lấy đời tôi.

Tôi thừa nhận quá khứ của tôi rất dã man, người khác có thể thấy bình thường, nhưng với cô bé 15 tuổi, bao nhiêu ồn ào, chỉ trích, chê bai bảo rằng tôi láu cá, giả tạo xuất hiện đầy rẫy như thế, làm sao không kinh khủng cho được".

"Nhiều tin đồn xấu ập tới khiến tôi buồn và sợ hãi. Mọi thứ xung quanh kỳ lạ lắm, cả những mối quan hệ cũng tệ luôn.

Nhưng đến giờ tôi vẫn tồn tại vì không bỏ cuộc. Tôi cố gắng chứng minh với mọi người rằng tôi không phải là như thế. Nếu tôi dừng lại, ắt hẳn đã không thể ngồi đây để nói về những điều này" - Khả Ngân cho biết thêm. (Theo Trí thức trẻ).

Hứa Vĩ Văn và Kỳ Duyên

Khi vào thử thách dạy các bé nhảy tại tập 10 chương trình "Khi đàn ông mang bầu", đội Kỳ Duyên tỏ ra khá thất vọng về phần thi nhảy của mình vì chỉ có duy nhất một bé nhảy theo. Tuy nhiên, Trấn Thành lại thừa nhận: "Đội Kỳ Duyên có một bé gái nhảy khá đẹp. Chính ra đội đó nhảy tốt hơn đội tôi. Theo tôi biết, bé đó được đặt tên là Lý Nhã Kỳ nên cũng kỳ lắm, nhảy kỳ mà đẹp".

MC Trấn Thành

Trấn Thành cũng tỏ ra thán phục trước bài nhảy của đội Trường Giang và cho rằng đội mình nhảy tệ nhất. Anh buồn bã nói: "Đội Trường Giang có hẳn một cặp bé trai bé gái nói sao nhảy đấy, rất dễ dàng. Đúng là người ta ăn ở phải nên được trời thương, vợ chồng tôi ăn ở chưa tốt nên gặp khó khăn".

Ca sĩ Duy Khoa được các em miền núi mời mua đồ: "Tình huống khó xử nhỉ! Cuối cùng mình mua cho mỗi bạn nhỏ 1 cái".

Quỳnh Thư tức giận khi có một người bạn chuyên dựng chuyện về cô.

Diễn viên hài Gia Bảo nằm ở bệnh viện: "Đêm ở bệnh viện thật là dài! Cứ nằm suy nghĩ, cứ lo cứ sợ rồi cứ buồn...điều mong muốn bây giờ là khoẻ để diễn thật tốt".

Tiêu Châu Như Quỳnh tâm sự: "Những ngày qua khó khăn biết nhường nào, vì điều gì nhỉ? Có lẽ là nhiều lắm... Quỳnh nhận ra những điều đúng với người khác chưa chắc phù hợp với bản thân mình, những điều người khác mong muốn ở mình chưa chắc mình đã làm được. Thay đổi để tốt hơn và thay đổi để trở thành một ai đó là hai khái niệm khác nhau. Một khi vẻ ngoài đã quá xa rời với cá tính bản thể thì giống như hai thái cực đối lập tồn tại trong một con người sẽ dần dần huỷ họai cá thể đó. Ý chí, niềm tin, sự tự tin và tất cả mọi thứ sẽ mất dần đi.

Nếu phải nói thì nên nói ra những điều ý nghĩa, những điều nên cám ơn thì phải nói ra. Cám ơn đời vì đã cho Quỳnh biết được cảm giác đấu tranh đúng sai, bản ngã trong Quỳnh, giá trị đạo đức, nghề nghiệp, gia đình, bạn bè. Cám ơn những vòng tay ấm áp luôn sẵn sàng mở rộng đón Quỳnh khi giông bão ập đến. Cám ơn Trời Phật, Tổ nghề đã luôn dẫn lối mỗi khi con lạc hướng.

Lâu lắm rồi thật sự Quỳnh mới cảm nhận được mình đang sống và làm đúng với con người hiện tại của Quỳnh. Cho nên xin được khắc sâu trong tâm trí mình và biết ơn về những điều đó".

Hoàng Oanh tiết lộ cô và bạn bè sẽ đi du lịch Châu Âu 3 tuần tới.

Tú Vi chia sẻ: "Ba mẹ nhớ con lắm".

Dương Mỹ Linh khoe sắc bên hoa: "Tháng 7 là tháng nhiều kỉ niệm nhất trong năm. Hoa cuối mùa rồi tranh thủ chụp để năm sau facebook nhắc cho nhớ kỉ niệm".

Thái Thùy Linh chia sẻ về con: "Yêu cái ảnh quá, bèn phải nửa đêm up lên. Một buổi tối lụi cụi bên nhau, hai con chơi, mẹ hí hoáy trang trí cái khung cửa gỗ cho xanh rì như thế này, đúng tinh thần của chúng ta, đúng sắc màu cuộc sống mà chúng ta đang có, dù nó không hoàn hảo.

Khung cửa mới được góp phần bởi 2 vết bỏng nhẹ của mẹ và em Cá Mập nghịch ngợm, có cả đóng góp của chị Nếp mải chơi chưa ngoan chẳng trông em và bác Lâm Tâm Như hôm nay chưa hoàn thành nhiệm vụ. Đã có 1 tiếng đồng hồ nào đó trong buổi tối mẹ khá stress vì xót baby, nhưng ơn giời thì cuối cùng mọi thứ khá ổn thoả, hoàn hảo trong sự không hoàn hảo. Có 2 cái đuôi làm tôi cuống lên đi ngủ, chẳng kịp gội đầu. Yêu chúng nó bằng yêu chính tôi cộng với tất cả mọi thứ cộng lại trên đời, my babies"

Thanh Thảo khoe con gái đáng yêu: "Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông... Rồi khi ra đời thì ba con giành bế, giành ôm, giành thay tã, giành tắm rửa, giành tất! Chỉ chừa cho mẹ giờ cho bú. Đây là cái giường mà con thích nhất. Ngủ ngon nhất vì rất êm và ấm. Mẹ đã ra rìa".

Trương Quỳnh Anh chăm chỉ tập yoga.

Diễn viên Lan Phương viết trên trang cá nhân: "Hôm nay bà ngoại đi chơi xa, em và mẹ chính thức một mình chăm sóc nhau. Mẹ đã hiểu em lắm rồi nên giờ em khóc mẹ cũng biết em cần gì, em đã biết đi ngủ lúc 7.30p tối. Đêm dậy bú mẹ no bụng là em lại ngủ tiếp đến sáng. Em còn bé chưa biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh, chỉ biết mẹ muốn có dady bên cạnh. Không có daddy bên cạnh, mẹ đừng sợ ma, hay sợ kẻ trộm nhé. Mẹ cứ nằm cạnh em, sẽ không sau đâu mà".

Võ Hạ Trâm viết: "Ông trời công bằng lắm. Nếu cho bạn cái này, thì phải lấy đi cái khác từ bạn. Tất nhiên trong cuộc đời này, bạn sẽ luôn cảm thấy bị khiếm khuyết 1 phần nào đó mà ông trời không tặng cho bạn nhưng rồi sự chân thành, tử tế và yêu thương mà bạn dành cho cuộc đời này cũng sẽ giúp bạn tìm được mảnh ghép còn thiếu ấy. Đó là điều mà ông trời bù đắp sau khi đã thử thách bạn qua những thăng trầm. Thế nên, những điều tốt đẹp luôn chờ đợi và rộng mở cho những ai biết san sẻ, biết yêu thương và luôn lạc quan trong cuộc sống.

Hãy luôn dành ánh mắt trìu mến cho mọi người, hãy luôn cười dù con đường ta đi là chông gai sỏi đá hay hoa hồng, hãy chấp nhận những gì cuộc sống dành cho bạn dù nó có khuyết đi phần nào đó, để 1 ngày kia chúng ta nhận ra rằng, điều tốt đẹp luôn sẽ đến với những người tốt đẹp dù có là muộn 1 chút. Yêu thương chính là chìa khoá mở ra cánh cửa hạnh phúc. Chúc mọi người ngày mới tốt lành và tràn đầy hi vọng".

Thu Trang (Theo Nld.com.vn)