SAO » Chuyện làng sao

Tin sao Việt 29/8/2018: Nghệ sĩ Vân Dung lần đầu công khai con trai, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền tiết lộ về người chồng thứ 2

Thứ tư, 29/08/2018 09:11

Cập nhật tin sao Việt ngày 29/8/2018: Nghệ sĩ Vân Dung lần đầu công khai con trai. Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền tiết lộ về cuộc hôn nhân với người chồng thứ 2.

Ấn F5 để cập nhật tin sao Việt ngày 29/8/2018:

Đàm Vĩnh Hưng làm thơ gửi Olympic Việt Nam trước trận bán kết gặp Hàn Quốc.

Bà xã Lê Hoàng (The Men) chia sẻ: "Chúc mừng sinh nhật chồng yêu. Ngoài kia sóng gió luôn có vợ bên cạnh chồng".

Diva Hồng Nhung rạng rỡ bên bà xã Bình Minh.

Quang Lê chia sẻ: "Mít Tố Nữ quê tôi, thơm ơi là thơm ngon ơi là quá ngon".

Con trai của diễn viên hài Chiến Thắng nhận được lời khen ngợi khi 3 tháng đã được 7kg.

Tin sao Việt ngày 29/8/2018: NTK Đỗ Mạnh Cường đưa con trai đi chơi.

NTK Đức Hùng chia sẻ: "Lễ ông Hoàng Mười. Cầu mong bình yên. Đền đẹp và trang nghiêm".

Nghệ sĩ Vân Dung lần đầu công khai con trai. Vân Dung chia sẻ: "Trong mắt con, tôi là người mẹ nghiêm khắc. Nhím rất sợ mẹ nhưng rất yêu và tự hào về mẹ. Tôi yêu con, cho con nói lên những điều con suy nghĩ và tự quyết định làm những điều mình thích trong khuôn khổ gia đình.

Nhưng có một điều tối kỵ là không bao giờ cho phép Nhím cãi mẹ. Con được phép trình bày quan điểm ước muốn của mình sau đó hai mẹ con sẽ ngồi phân tích trong ý thích và nguyện vọng của con.

Tôi đặc biệt rất ít khi dỗ dành khi con khóc lóc vì tôi luôn nói với con "nếu con khóc, con không phải là đàn ông". Có lần, cu cậu giận dỗi mẹ, khóc lóc lăn vào gầm giường nằm 3 tiếng đồng hồ để thi gan với mẹ.

Nhìn con nước mắt đầm đìa, mồ hôi nhễ nhại, lăn lộn trong gầm giường, xót và thương lắm nhưng tôi quyết định không dỗ dành mà ngồi bên cạnh phân tích phải trái cho con, đồng thời lờ đi, coi như không nhìn thấy con khóc. Muốn nói gì phải trình bày với mẹ đàng hoàng, tuyệt đối không được làm sai rồi lăn ra ăn vạ.

Ngày bé, bố mẹ dạy tôi nề nếp thế nào thì lớn lên, tôi dạy con mình thế đó. Từ bé Nhím đã được rèn, ngủ dậy phải gấp chăn màn vuông vắn. Quần áo lúc nào cũng phải gọn gàng ngăn nắp, phẳng phiu.

Bạn bè Nhím lúc nào cũng bảo quần áo Nhím thơm thế? Nhím nói "ngày nào mẹ cũng bắt tắm rửa sạch sẽ và thay đồ" và lâu dần thì thành thói quen. Bé cũng vậy, bây giờ lớn cũng vậy.

Từ lúc mới sinh, Nhím đã ăn ngủ riêng một mình trên nôi, đến khi 1 tuổi thì ngủ riêng phòng ngoài, một mình một giường. Lớn chút nữa, ông bà thương cho Nhím ngủ cùng và rồi cũng thành thói quen.

Nhím có tật rất xấu giống mẹ là cực kỳ sợ ma. Khi Nhím lên lớp 4, mẹ không đồng ý cho Nhím ngủ chung phòng với ông bà nhưng cu cậu không chịu, van xin khóc lóc thảm thiết.

Tôi quyết định cho con ngủ riêng. 4 ngày liên tiếp, con không chịu vào phòng riêng ngủ, cứ ngồi ngoài phòng khách hết khóc lại nằm, hết nằm lại khóc tới 2,3 giờ sáng, mệt quá mới đành mò vào phòng riêng của mình và lăn kềnh ra ngủ". (Theo Trí thức trẻ).

Ưng Đại Vệ chụp ảnh cùng Hương Tràm: "2 anh em chuẩn bị bay đi Canada diễn mà lòng vẫn hướng về U23 . Các em cố lên nhé".

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

Sau một thời gian rất dài "thu mình" với công chúng, mới đây, lần đầu tiên Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền lên tiếng tiết lộ về cuộc sống hiện tại.

Nguyễn Thị Huyền cho biết, cô đang có một cuộc sống khá giản dị, bình yên. Đó cũng là lý do khiến cô luôn muốn giữ nó trong vùng an toàn chứ không phải rình rang trên báo chí. Về người chồng hiện tại của mình, cô cho biết đó là người đã rèn luyện, dạy bảo để cô trở nên mạnh mẽ hơn.

"Chắc anh ấy thích tôi phải mạnh mẽ, phải tự lo được mọi việc", Nguyễn Thị Huyền nói. Còn về việc chồng hiện tại có phải một đại gia khét tiếng như lời đồn không, Hoa hậu 2004 đáp: "Trong mắt tôi thì đương nhiên người đàn ông của mình phải là đại gia". Tuy nhiên, cái "đại gia" mà cô muốn nói ở đây chính là đại gia về đạo đức và nhân cách chứ không phải tiền bạc theo ý hiểu của nhiều người. (Theo Vietnamnet).

Nghệ sĩ Lê Tuấn Anh vui vẻ đi ăn cùng Minh Luân.

Anh Thư chia sẻ hình ảnh bị sưng trên trán: "Nếu có thương tui thì hãy thương tui bây giờ".

BTV Nguyễn Hoàng Linh hạnh phúc bên các con: "Ngoài kia có giông bão, sân si gì cũng mặc, nhà tớ ôm nhau đi ngủ đây".

Bảo Thanh chia sẻ: "Tạm biệt “Ngày ấy mình đã yêu”. Tạm biệt Sol .. tạm biệt Đô, Hạ, Tùng, Nam... Tạm biệt ... và thân gửi lời cảm ơn lão Đạo diễn bựa cùng ca khúc Em gái mưa và phân đoạn đòi nợ 3 năm bất hủ. Cảm ơn các chế vì tất cả".

Hoa hậu Thu Hoài (ở giữa) tâm sự: "Tôi không muốn làm bà mẹ hoàn hảo của con! Ai cũng muốn mình là ông bố, bà mẹ hoàn hảo nhất trong mắt các con. Tôi thì không vậy. Không phải khiêm tốn hay màu mè, mà tôi hiểu rằng nếu muốn con trưởng thành, đôi khi chúng ta đừng cố gắng trở nên hoàn mỹ nhất trong mắt chúng.

Yêu thương con không bao giờ sai, để con tự hào về mình lại càng là điều đúng đắn, nhưng cố biến mình thành ai đó khác thì không. Kể cả lý do của chúng xuất phát từ yêu thương và trách nhiệm.

Ai đó biết tới tôi qua những câu chuyện kể thường hào phóng khen ngợi rằng tôi thật giỏi giang, tâm lý và hoàn hảo trong cách dạy con. Thực chất khi nghe những lời khen đó, tôi chỉ mỉm cười. Đó không phải tất cả về tôi.

Mỗi câu chuyện chỉ là một lát cắt nhỏ bé trong miếng bánh cuộc sống mà thôi. Tôi không thể và cũng chưa từng mong mình hoàn hảo trong mắt ai đó, kể cả những đứa con. Tôi muốn chúng nhìn mẹ mình như một người phụ nữ bình thường nhất, cũng có sai lầm, cũng có tính xấu, cũng biết thất bại và yếu đuối.

Chúng sẽ phải làm quen với việc có một bà mẹ bình thường, chứ không phải một bà tiên có phép màu. Chúng phải hiểu rằng tất cả những gì có được đều phải đánh đổi bằng công sức, nỗ lực của chính mình, thay vì sự giúp đỡ vô điều kiện của bà mẹ hay ông bố giỏi giang nào đó. Và cuối cùng, chúng nên học cách có trách nhiệm đối với người mẹ bình thường của mình, vì người mẹ đó cũng sẽ có lúc già đi, yếu ớt và vô dụng.

Người mẹ nào cũng muốn thể hiện tình yêu thương lớn lao và cao cả của mình. Nhưng đó không phải lý do để họ hi sinh mọi thứ một cách vô điều kiện. Bạn có biết nhiều đứa trẻ ích kỷ, vô tâm hầu như được lớn lên trong sự nhường nhịn, bảo bọc của cha mẹ hay không? Chúng đã quen với việc được thoả mãn mọi ý muốn một cách vô điều kiện. Chúng không có khái niệm nghĩ cho người khác, vì cha mẹ chúng chưa bao giờ đòi hỏi điều đó cả. Họ quá yêu thương và không bao giờ muốn trở thành gánh nặng cho con.

Tôi muốn các con sẽ phải nhìn thẳng vào cuộc sống của tôi, hiểu được rằng mẹ chúng không hề hoàn hảo hay vĩ đại. Mẹ của chúng không có quá nhiều thời gian để chăm sóc, nâng niu từng miếng ăn, giấc ngủ của con. Mẹ của chúng sẽ có đầy lúc mệt mỏi, cáu kỉnh và cả sai lầm.

Mẹ của chúng không phải luôn luôn đúng, cũng không có khái niệm vì con vô điều kiện. Và chúng sẽ phải học cách để trưởng thành, thay vì mơ ước tới một người mẹ hoàn hảo có khả năng biến mọi mơ ước của con thành sự thật. Bà mẹ đó có thể tồn tại đâu đó trên đời - nhưng không phải trong nhà chúng!

Ở căn nhà chúng đang ở, chỉ có một bà mẹ rất bình thường. Bà mẹ đó không hề hoàn hảo và đầy khuyết điểm, không có khái niệm hi sinh và bao bọc, chở che vô điều kiện. Bởi vậy, chúng sẽ phải nỗ lực hơn gấp nhiều lần so với những đứa trẻ được nuông chiều. Và tập làm quen với hai từ “trách nhiệm” từ khi còn rất nhỏ, vì sẽ không có ai thay chúng gánh chịu hay giúp đỡ đâu.

Cuối cùng, chúng sẽ phải học cách chấp nhận những sai lầm và yêu thương cả những điều không hoàn hảo. Chứ không thể bắt người khác dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho mình như một chuyện hiển nhiên, chỉ vì đó là người mẹ".

MC Thành Trung buồn bã vì không được sang Indonesia cổ vũ Olympic Việt Nam: "Thôi xong! Chết mất các cụ ạ... Từ đêm qua đến cả ngày hôm nay em sốt sắng tìm thông tin rồi lịch trình các kiểu để đi Indonesia, nếu đi luôn trong đêm nay rồi bay sáng sớm mai và sáng sớm ngày kia bay về đến Việt Nam thì vất vả quá, vợ em không chịu được mà mình cũng không kịp sắp xếp công việc.

Bấm bụng bảo với vợ thôi thế nếu Việt Nam vào Chung Kết thì anh đi 1 mình vợ nhé, cũng không thoải mái lắm đâu nhưng vợ vẫn trả lời ok.

Nhắn tin hỏi 1 bạn làm bên công ty du lịch, cho anh đặt cọc suất xem chung kết nếu mai Việt Nam thắng được không? Bạn ý nhiệt tình ok rồi gửi số tài khoản của công ty và nói kèm điều kiện là hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng!

Ok, yên tâm hộ chiếu anh còn hạn hơn 2 năm, mặt bỗng đần ra, ơ nhưng mà hộ chiếu của anh để đâu vợ ơi. Hai vợ chồng mặt đần ra nhìn nhau, ôi thôi hộ chiếu đang gửi cho 1 công ty khác làm visa đi Pháp rồi còn đâu, ngày 9/9 mới trả hồ sơ. Thôi xong, chính thức ở nhà cổ vũ cho các em rồi..tôi đi khóc đây".

Lâm Khánh Chi chia sẻ: "Dù cuộc sống có thế nào đi nữa hãy nở những nụ cười trên con đường ta bước và hãy tin rằng trong vườn hoa cuộc đời này, có những chiếc gai làm em chảy máu thì cũng có những nụ hồng yêu thương dành riêng cho em".

Vợ cũ Bằng Kiều rạng rỡ đi ăn cùng ba con.

Thu Trang (Theo Nld.com.vn)