SAO » Chuyện làng sao

Tin sao Việt 4/8/2018: Con trai Hoài Linh và vợ sắp cưới diễn chung sau ồn ào bí mật sinh con, Lý Hùng tâm sự 'Tôi không được yêu theo ý của mình'

Thứ bảy, 04/08/2018 08:49

Cập nhật tin sao Việt ngày 4/8/2018: Con trai Hoài Linh và vợ sắp cưới diễn chung sau ồn ào bí mật sinh con. Lý Hùng tâm sự 'Tôi không được yêu theo ý của mình'.

Ấn F5 để cập nhật tin sao Việt ngày 4/8/2018:

Tin sao Việt ngày 4/8/2018: Kim Hiền khoe nhan sắc đẹp mặn mà.

Nghệ sĩ Lê Khanh cho biết: "Xong 2 tuần làm việc kịch bản “Cậu Vania" của Tre-Khôp với đạo diễn Nhật bản Sugiyama, vào luôn dự án Phim “ Có Bố đây “ với Đài truyền hình và đã xong tập 1. Vui, vì lại có thời gian trở lại phim trường. Hôm nay được nghỉ ngơi bên gia đình thật sướng quá đi mất, lại may mắn mua được mấy bó hoa sen Tây Hồ chính hiệu, cao hứng, chạy đi mua chè Thái ngon về ướp sen biếu người thân và bạn hữu. Thế là lại bận. Nhưng mà bận sướng".

Bạn gái Hoài Lâm (bên trái)

Hoài Lâm và Gia Bảo

Trong minishow mới đây của Gia Bảo có cháu gái nghệ sĩ Bảo Quốc – Bảo Ngọc cũng xuất hiện hỗ trợ anh trai qua một vai diễn người hầu. Cách đó vài ngày, xuất hiện tin đồn, cô đã bí mật sinh con cho con nuôi Hoài Linh – ca sĩ Hoài Lâm. Trong khi đó, sau chuyến lưu diễn ở Mỹ dài ngày, Hoài Lâm cũng tranh thủ về nước, biểu diễn cùng đại gia đình nghệ sĩ Gia Bảo. Đây cũng là lần đầu, Hoài Lâm và vợ sắp cưới xuất hiện cùng nhau sau tin đồn bí mật sinh con.

Diễn viên Lý Hùng

Khi được hỏi: Qua hai thập kỷ đóng phim, từng đóng với nhiều mỹ nhân trong và ngoài nước, anh thấy tình yêu của mình qua các nhân vật như thế nào?

Diễn viên Lý Hùng trả lời: Hầu hết tôi đều phải theo kịch bản và sự chỉ đạo của đạo diễn. Tôi không được quyền “yêu” theo ý mình. Các câu chuyện tình của tôi được xây dựng theo mô típ: Lãng mạn, trữ tình, oan nghiệt, cay đắng, chia ly rồi trùng phùng… Tất cả phải bật lên được một ý nghĩa nào đó để người xem thấm và ngấm. Và dư âm của nó, 20 năm rồi mà vẫn cảm thấy như còn đâu đây.

- Những câu chuyện tình đẹp trên phim của anh với các mỹ nhân một thời như: Diễm Hương, Việt Trinh, Thu Hà, Y Phụng... vẫn khiến khán giả nhớ tới và...?

- Ngày đó tác giả nào viết kịch bản đều xem tôi như một “Bạch mã hoàng tử”, đẹp trai, tài giỏi, phong lưu… rồi nhấn nhá vào các người đẹp này tạo nên những câu chuyện tình tay ba với nhiều tình huống gay cấn, bi lụy để thu hút người xem.

Như phim Phạm Công - Cúc Hoa chuyện tôi và Diễm Hương yêu nhau, cưới nhau, trải qua bao cay đắng đoạn trường, đến độ bây giờ đi diễn vẫn còn khán giả hỏi: “Lý Hùng ơi, Diễm Hương có sanh thêm em bé nào cho Lý Hùng không?”. Nghe những câu này, lòng tôi như mở cờ trong bụng. (Theo vietnamnet)

Phan Hiển vui vẻ chơi cùng con vào cuối tuần.

Phạm Hương ngẫm triết lí: "Nước sâu thì phẳng lặng, người chững chạc thì càng ít nói".

Gia đình Thúy Hạnh - Thúy Hằng đi nghỉ dưỡng ở khách sạn của Hoa hậu Hà Kiều Anh.

Nghệ sĩ Quốc Thuận chụp ảnh cùng các đàn anh.

Hồng Ánh tình tứ bên Quý Bình: "Cái nghề này thiệt lạ, thiệt ngộ thay người yêu miết à. Ở ngoài đời mà như vậy là bị quýnh giá nhân phẩm liền á".

Vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành hạnh phúc bên con.

Văn Mai Hương đi ngắm cảnh đêm ở Nhật Bản.

Thảo Vân vui vẻ bên con: "Năm học mới chính thức bắt đầu rồi, chúc các con một năm học thành công, thật vui và đáng nhớ!".

Diễn viên Hòa Hiệp tới thăm nghệ sĩ Hoàng Lan: "Tới thăm chị Hoàng Lan thấy thương lắm... Cuộc sống thật vô thường. Đâu biết ra sao ngày sau. Hôm nay bạn có tất cả nhưng đâu biết ngày mai bạn có giữ được? Huy hoàng đó rồi lụi tàn đó.Thấy đó rồi mất đó... Thôi thì còn trẻ còn khoẻ còn khản năng giúp được gì, làm được gì cho đời cho người thì mình làm thôi... Tùy duyên".

Nghệ sĩ Hương Dung buồn bã viết: "Bông Sen trắng tiễn biệt cậu. Mới sáng nay cháu còn nhắn tin cho em Hải hỏi thăm tình hình sức khỏe của cậu, cháu nói với em, đêm mai cháu bay ra và sang tuần sẽ thu xếp về thăm cậu. Vẫn biết rằng sống gửi thác về, nhưng sao nghe tin này thấy đau đớn quá cậu ơi! Mấy chị em cháu bàn nhau dấu mẹ cháu để ngày mai mới báo tin vì sợ mẹ cháu đêm nay sẽ khóc cạn nước mắt vi thương em mình trong khi sức khỏe của mẹ cháu cũng chẳng khá hơn chút nào sau trận tai biến nhẹ lần 2. Lần gần đây chị em cháu về thăm cậu nhân thể đón mẹ cháu sau 1 tuần ở bên cậu , lúc đó cậu tỉnh trong mê, cậu đòi cháu cho cậu về Thái Bình và được chết ở nơi quê cha đất tổ, cậu nói với chúng cháu, cậu có 2 người mẹ, người thứ 2 là chj gái Cậu (là mẹ chúng cháu). Hai em thương nhau lắm, chẳng thế mà cậu tai biến vài ngày thì lại đến mẹ cháu sau khi thăm cậu về. 4 chị em rau cháo nuôi nhau, người chết đói, người chết vì bon rơi đạn lạc, còn lại mẹ cháu và cậu, bao năm chạy loạn tới lúc con cái yên bề gia thất thì ngã bệnh. Các con báo hiếu chưa trọn 1 năm thì cậu đã ra đi. Thương cậu quá cậu ơi! Từ nay con cháu sẽ không còn được nhìn thấy cậu nữa rồi, mẹ cháu sống sao đây, mẹ cháu thương cậu lắm mà sao cậu nỡ bỏ lại mẹ cháu. Ước nguyện của cậu không thành rồi nhưng cậu cũng đã được trở về với ông bà và các dì rồi đó cậu, bao năm cách biệt, cậu đã trả xong nợ trần, cậu ra đi thanh thản nhé cậu ơi. Vĩnh biệt cậu , người mà chị em chúng cháu mãi không quên".

Thu Trang (Theo Nld.com.vn)