SAO » Chuyện làng sao

Tin sao Việt 5/9/2018: Cát Phượng khẳng định 'không có chồng thì vẫn sống, không có con mới chết', Tim chia sẻ đầy tâm trạng 'hết yêu nghĩa là ta cũng hết quan trọng với nhau'

Thứ tư, 05/09/2018 10:06

Cập nhật tin sao Việt ngày 5/9/2018: Cát Phượng khẳng định 'không có chồng thì vẫn sống, không có con mới chết', Tim chia sẻ đầy tâm trạng 'hết yêu nghĩa là ta cũng hết quan trọng với nhau'.

Ấn F5 để cập nhật tin sao Việt ngày 5/9/2018:

Ca sĩ Lưu Hương Giang tâm sự về con gái thứ hai: "Bước sang tuần thứ 4 đi bộ đội cơm chan nước mắt, nhìn thấy trường thấy cô giáo là gào thét quắp chặt mẹ, cả nhà đều căng như dây đàn mỗi khi con đi học thì giờ đây trộm vía con đã hoàn toàn vui vẻ hợp tác phấn khởi đến trường với mẹ,mẹ vui quá là vui. Hôm nay con mặc đồng phục đi học và 2 mẹ con có thể vui vẻ làm kiểu ảnh đi khai giảng như ai, mẹ sắp nhàn rồi con ơi".

Lý Quí Khánh viết trên trang cá nhân: "1 miếng khi đói bằng 1 gói khi no, chia sẻ sự may mắn của mình cho những cuộc đời đầy cảm động... Được đi đây đi đó là 1 phước phần nên Khánh luôn muốn chuyến đi của mình có những kỉ niệm đẹp".

Lan Phương vừa make up, vừa bế con.

Diễn viên Thúy Nga đăng ảnh thời còn trẻ: "Fan gửi tặng cho cái hình từ thưở còn học trường Sân Khấu, năm 19 tuổi đi làm diễn viên quần chúng,ko có lời thoại,trong vai cô Hầu của nghệ sĩ Mỹ Uyên... Hé lộ luôn catsê thời đó cao ngất ngưởng luôn nè, quay quần quật nguyên ngày 80.000 đồng Việt Nam... Với từng ấy tiền đủ đổ xăng, ăn bát phở, mua được thêm 1 cái áo Sơmi hàng Siđa luôn chớ bộ".

Diễn viên Quốc Thái đi du lịch: "Bến Thượng Hải có khoảng chục toà nhà lịch sử, nằm dọc sông Hoàng Phố, từng là nơi đặt của nhiều ngân hàng và toà nhà thương mại từ Anh, Pháp, Hoa Kỳ, Nga, Đức, Nhật, Hà Lan và Bỉ, cũng như toà lãnh sự của Nga và Anh, một toà báo, Shanghai Club và Masonic Club. Đợt bùng phát xây dựng các toà cao ốc vào cuối thế kỉ 19 và đầu thế kỉ 20 đưa Bến Thượng Hải trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Á".

Kết thúc ASIAD 2018, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã có cuộc trò chuyện với Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: "Trong suốt hành trình trên đất Indonesia, HLV Park Hang-seo luôn tạo cho các học trò sự tự tin để có thể chiến thắng bất cứ đối thủ nào. Trước những đại diện sừng sỏ từ Tây Á, tuyển Olympic Nhật Bản hay Hàn Quốc, các cầu thủ Olympic Việt Nam luôn ra sân với quyết tâm cao độ.

Hàn Quốc là đối thủ mạnh nhất tại giải năm nay, lực lượng của họ rất đồng đều và có nhiều ngôi sao sáng trong đội hình. Tuy nhiên, khi ra sân, tôi chỉ muốn đánh bại Hàn Quốc nên không hề có cảm giác hồi hộp hay tâm lý. Tôi chỉ cảm thấy rất hưng phấn khi được đối đầu với Son Heung-min”.

Tuy nhiên, tiền vệ số 19 của Olympic Việt Nam vẫn đau đáu một nỗi buồn trước những dư âm của ASIAD. “Tôi mất ngủ vì sút trượt 11 m trong trận tranh HCĐ với UAE”, anh thừa nhận.

Đó có lẽ là những cảm xúc đầy nuối tiếc của một cầu thủ đã ra sân và chiến đấu hết mình, nhưng cũng trở thành bài học để Quang Hải rút kinh nghiệm trong chặng đường cầu thủ còn rất dài trước mắt.

Kết thúc ASIAD 18, Quang Hải chỉ có thể dành một thời gian ngắn để nghỉ ngơi, việc tiếp theo phải làm là quay lại tập luyện và thi đấu cùng CLB chủ quản. (Theo Zing)

Tin sao Việt ngày 5/9/2018: Chuyên gia trang điểm Nam Trung chụp ảnh bên siêu mẫu Võ Hoàng Yến.

Bảo Thanh chúc con trai có một ngày khai giảng vui vẻ.

Khi được hỏi: Sự phối hợp của chị và người bạn diễn chính trong phim – Kiều Minh Tuấn ra sao?

An Nguy trả lời: Thực ra trước đây tôi mới chỉ đóng phim chung với anh Trấn Thành. Được đóng phim chung với anh Trấn Thành và anh Kiều Minh Tuấn tôi rất vui vì cả hai người đều rất giỏi và có nhiều kinh nghiệm, giúp đỡ được mình rất nhiều trong quá trình đóng phim.

Tôi là người chưa có kinh nghiệm về diễn xuất nên trong quá trình đóng phim, anh Kiều Minh Tuấn cũng giúp tôi rất nhiều trong việc thể hiện sao cho đúng và tốt nhất cảm xúc của nhân vật. Anh Tuấn là người rất giỏi và có trách nhiệm.

Cảnh khóa môi với Kiều Minh Tuấn trong phim được đánh giá khá ngọt, cả hai có ngượng ngùng khi hôn?

Nếu mọi người xem bộ phim trước tôi đóng cũng có cảnh hôn với anh Trấn Thành. Cảnh đó phải quay đi quay lại nhiều lần nên lần này tôi cũng có khá nhiều kinh nghiệm để diễn cảnh hôn.

Cảnh này thực chất cũng không phải cảnh quá quan trọng trong phim này, không quá khắt khe thế nên chúng tôi đều có tâm lý khá thoải mái.

Bộ phim chưa ra rạp nhưng gây nhiều chú ý, chủ yếu vì chuyện tin đồn phim giả tình thật của chị và Kiều Minh Tuấn. Có nhiều người đồn đoán chị là người xen vào giữa Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng, chị có phản hồi gì về điều đó?

(Im lặng từ chối) (Theo Vietnamnet).

Hồ Quang Hiếu đi khám phá vùng đất mới ở Azerbaijan.

Thanh Bi - "người tình màn ảnh" Việt Anh trong phim "Người phán xử" diện bikini hở bạo trên bãi biển 'đốt mắt' người nhìn.

Hồ Ngọc Hà bận rộn đi công tác: "Câu chuyện của bé Hà: Đêm qua vừa kịp đáp chuyến bay từ Hàn Quốc về. Sáng nay vừa kịp lên máy bay thẳng tiến đến Paris,Tiệp Khắc và Đức rồi lại về chinh chiến. Cứ đi thế đấy mà đòi bình yên. Nhưng dù gì bé cũng đã có bịch khoai mì gặm nhấm, và chuẩn bị tận hưởng 3 ngày ở Paris Tráng Lệ cùng thời tiết yêu thích nhất 16 độ C. Câu chuyện đến đây là hết rồi..Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ".

Cát Phượng xúc động viết status cho con nhân ngày khai giảng.

Ở dưới phần bình luận, Cát Phương khẳng định: "Không có chồng vẫn sống phây phây. Không có con mới chết"

Mâu Thủy cho rằng: "Khi còn trẻ chúng ta không thể nào có được trọn vẹn tình yêu lẫn sự nghiệp. Khi đã có một trong hai thì cái còn lại đã tự mất đi từ lúc nào. Đó gọi là nuối tiếc".

Quế Vân tâm sự: "Anh bận, quên mất em cũng cần có người ở bên. Anh bận, quên mất rằng em cũng sẽ cô đơn. Anh bận, quên mất em đang đợi điện thoại của anh. Anh bận, quên mất những lời hứa anh nói cùng em. Nhưng anh có biết không, tình yêu không phải là đợi khi nào anh có thời gian rảnh rỗi thì mới cảm thấy trân trọng".

Bằng Lăng tự tin khoe gương mặt đầy tàn nhang.

Hoàng Bách trả lời những băn khoăn của vợ: "Em thấy buồn cho anh chị ấy, bên nhau những lúc vất vả nhất, giờ đến gần tuổi về hưu, con cái trưởng thành, tài sản dư dả, đúng ra bây giờ mới là lúc tận hưởng cuộc sống với nhau mà cuối cùng lại như thế, em chẳng hiểu được!".

Đó là câu nói của sáng nay, còn 2 hôm trước: "Em thực sự không hiểu được làm sao mà người ta có thể bất chấp đạo làm người như thế, vợ của bạn thân mình mà cũng làm vậy được!".

Em ạ, anh cũng chỉ mới đi được hơn nửa đời người một chút, có lẽ không thể đủ thông tuệ để trả lời hết được những điều em băn khoăn, nhưng có một điều mà anh biết, cảm xúc con người luôn là điều khó nắm bắt, ngay cả với chính bản thân người ấy. Vậy nên, ta cứ hài lòng và hạnh phúc với tất cả những khoảnh khắc có thể đi, cuộc đời này lạ lắm, tình cảm con người cũng thế, lạ lắm. Như bố với mẹ anh ấy, hai con người hoàn toàn khác nhau mà vẫn nắm tay nhau đi hết cuộc đời đó thôi! Don't worry, be happy, cứ vui đi, vậy nhé".

Nguyên Khang viết cho ngày tựu trường 5/9/2018: "Ngày xưa mỗi lần tựu trường, tôi đều nhớ mãi bài văn: Tôi đi học của Thanh Tịnh, trong đó có câu viết: "Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mênh mang của buổi tựu trường. Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.” Những câu văn như xoáy sâu vào cảm xúc ngày còn đi học của tôi. Nó nôn nao và kỳ diệu lắm, vì thật sự thời ấy tôi được nghỉ 3 tháng hè, nên cứ mong hết hè lại được đi học. Hai tuần trước ngày khai giảng, tôi bao sách vở cẩn thận, mua cặp sách quần áo mới để chuẩn bị đến trường. Với tôi, ký ức ngày tựu trường thiệt đẹp.

Mùa khai giảng để lại ấn tượng sâu đậm đó là năm tôi học lớp 2. Vì lớp 1 tôi học một ngôi trường khác. Do quá xa nhà, tôi phải tiếc nuối chia tay bạn bè mà mình chỉ mới kịp quen có một năm học. Qua trường mới, tôi khởi đầu lại mọi thứ, nhưng nhờ tính tình năng động, tôi lại tiếp tục xung phong làm lớp trưởng, rồi chi đội trưởng, ngày thứ hai đầu tuần nào cũng điều khiển chào cờ đầu tuần. Và ngôi trường ấy cũng khá gần nhà, tôi thường đi bộ đến trường. Con đường đễn trường đã trở nên rất đỗi quen thuộc trong tôi. Những năm đầu, mẹ tôi sợ tôi đi học nguy hiểm, nên đưa đón. Sau này tôi quen dần, tôi tự đi bộ đến trường. Ngày khai giảng, tôi luôn thích cảm giác cầm bảng lớp, xếp hàng ngay ngắn di chuyển lên lớp học, mở tập giấy mới trắng tinh, hít hà sung sướng.

Ngày đó tôi học giỏi, luôn đứng đầu lớp, lại rất đam mê văn nghệ, luôn đại diện trường đi thi đàn organ và mang về giải thưởng cao nhất. Nhưng có một năm cấp 2, tôi học thầy Toán, thầy vui tính nhưng cũng rất nghiêm khắc, tôi chọc ghẹo thầy. Báo hại lần đó bị thầy phạt đứng ngoài lớp, không cho làm bài kiểm tra. Mẹ tôi phải chở tôi đến tận nhà thầy để xin lỗi. Và từ đó về sau tôi không bao giờ dám tái phạm nữa. Còn trong lớp, tôi là chuyên gia chọi phấn, thường hay chọi lén vào những đứa mà mình không ưa, tụi nó cũng mách cô vài lần. Cô cũng phạt tôi chép phạt, và mua mấy hộp phấn đền cho lớp vì tội tuần nào cũng làm hao phấn của lớp. Nghĩ lại tôi thấy mình rất trẻ con. Giờ thì lớn rồi thi thoảng nhớ lại vẫn phì cười".

Minh Hằng tiết lộ: "Thèm đi đâu đó, thèm như cơn gió".

Minh Luân bế con gái của Huỳnh Anh trong một buổi tiệc ở Mỹ.

Vợ chồng Tự Long đưa con đi chơi.

Thái Hà cho rằng: "Tình yêu lớn không phải yêu nhiều người mà là yêu một người đến suốt đời".

Ca sĩ Tim tâm sự: "Sài gòn lại mưa. Bao lâu rồi không có cảm giác chờ đợi 1 điều gì đó từ 1 người nào đó. Hết yêu nghĩa là ta cũng hết quan trọng với nhau (câu này đúng thật ). "Duyên phận quả thật là một điều rất khôi hài. Khi chưa đúng lúc, có cảm thấy đúng bao nhiêu người thì vẫn là sai. ..."

Thu Trang (Theo Nld.com.vn)