SAO » Chuyện làng sao

Tin sao Việt 7/12/2017: Loạt sao Việt bức xúc phản đối 'Sau ánh hào quang', Thanh Hằng lên tiếng về tin đồn tình cảm với Đồng Ánh Quỳnh

Thứ năm, 07/12/2017 10:27

Cập nhật tin sao Việt ngày 7/12/2017: Loạt sao Việt bức xúc phản đối chương trình "Sau ánh hào quang". Thanh Hằng lên tiếng về tin đồn tình cảm với Đồng Ánh Quỳnh.

Ấn F5 để cập nhật tin sao Việt ngày 7/12/2017:

Kiều Trinh chia sẻ: "Ngày cuối cùng thật đáng nhớ của Mẹ con Út vì Duyên đựợc viếng Chùa Ông Quan Thánh , Chùa Bà Thiên Hậu tại Hội An với lịch sử hơn 100năm, Chùa Cầu và dạo quanh Phố Cổ Hội An. Và Sau cùng là Chùa Quán Thế Âm tại Đà Nẵng".

Quang Minh Hồng Đào chia sẻ: "Thăm ba má. Về bao nhiêu lần mà 2 vợ chồng vẫn chưa thu xếp được để đi thăm Ba Má lòng cảm thấy khó chịu vô cùng. Đợt này về bằng mọi cách phải thu xếp thời gian cho bằng được để đi thăm Ba Má . Trưa nay trên con đường đi thăm Ba Má về lòng cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái vô cùng, văng vẳng tiếng nói và hình ảnh của Ba Má cứ hiện về trong ký ức Và mình tự an ui với lòng "chắc hôm nay Ba Má vui lắm đây".

Quỳnh Nga khoe không gian sân nhà ngập tràn hoa.

Quang Tuyến vui vẻ chụp ảnh cùng Bằng Lăng.​

Từ vụ Lê Giang chia sẻ chồng cũ bạo hành, ca sĩ Hồng Ngọc cho rằng quá khứ dù tốt hay xấu cũng không nên khơi lại.

Diễn viên Yan My rạng rỡ và cuốn hút trên thảm đỏ "Ngôi sao xanh".

Tin sao Việt ngày 7/12/2017: Vĩnh Thụy trổ tài chơi golf chuyên nghiệp.

Bà xã của diễn viên Hoàng Anh đưa con đi chơi Noel.

Về tin đồn tình cảm với Đồng Ánh Quỳnh, Thanh Hằng khẳng định đó là tình chị em đơn thuần. Cô nói: “Đồng Ánh Quỳnh là fan của tôi cách đây 5 năm. Quỳnh gọi tôi là thanh xuân của Quỳnh vì tôi truyền cảm hứng cho bạn ấy. Tôi cũng trân trọng Quỳnh vì luôn dõi theo những thành công, vất vả của mình.

Chị em với nhau, khi Quỳnh cần chia sẻ, tôi luôn luôn xuất hiện những lúc cần thiết. Người ta nói gì không quan trọng, mình sống cho cảm xúc của mình là được”.

Giữa ồn ào nghệ sĩ Duy Phương lên tiếng khẳng định bị vợ cũ Lê Giang vu khống chuyện bạo hành qua chương trình Sau ánh hào quang, nhiều nghệ sĩ Việt đã lên tiếng bày tỏ sự cảm thông với người trong cuộc và mạnh mẽ tẩy chay chương trình.

Nghệ sĩ Quang Minh nói về chuyện mâu thuẫn Lê Giang - Duy Phương: "Hôm nay, tôi đọc chia sẻ của anh Duy Phương mà đau lòng lắm. Nhưng chuyện buồn nói ra như Lê Giang và Duy Phương chỉ khiến người trong cuộc không vui, khán giả có cái nhìn không tốt về nghệ sĩ mà thôi". Ông xã nghệ sĩ Hồng Đào bày tỏ quan điểm nghệ sĩ không nên nói quá nhiều chuyện đời tư, nhất là những câu chuyện buồn, gây ảnh hưởng đến người khác. "Nghệ sĩ có bao nhiêu điều hay, tốt sao lại không khai thác như vậy cuộc sống sẽ đẹp hơn và khán giả cũng yêu quý nghệ sĩ hơn", anh ngậm ngùi nói.

Tương đồng ý kiến, nghệ sĩ hài Xuân Hương chia sẻ thông qua một trang mạng xã hội: "Ngày xưa, khi mới vừa ly dị, tôi cũng được mời lên một 'đài tàng hình' lớn vì họ muốn làm cho phía bên kia tan nát nhưng tôi không nhận lời. Tôi không muốn mình trở thành kẻ hèn hạ và không muốn để cho người khác lợi dụng".

Cây hài hải ngoại Lê Tín kêu gọi nhà đài và phía thực hiện chương trình nên có trách nhiệm với Duy Phương. "Đừng đổ lỗi cho ai cả. Mọi người nên tẩy chay chương trình nhảm này", anh nói. Sau đó, Lê Tín cũng khuyên Xuân Hương đừng nhận lời tham gia "Sau ánh hào quang" nếu được mời.

Đọc chia sẻ của nghệ sĩ Duy Phương: "Muốn chết khi Lê Giang nói tôi bạo hành", diễn viên Anh Thư viết: "Biết ngay sẽ có ngày này. Khơi lại quá khứ chưa bao giờ là dễ chịu, nhất là khi quá khứ đó liên quan đến người khác (người mà cũng nhiều người biết). Và đang có cuộc sống riêng. Biết rằng không có quá khứ sao có hiện tại. Nhưng thiệt chẳng vui vẻ cho người mới của đối phương khi nghe lại chuyện tình của chồng, vợ hay người yêu của mình.

Mình từng được mời làm khách mời của talk show “hát câu truyện tình" nhưng mình từ chối vì chuyện tình của mình đã kết thúc, giờ mang ra kể sẽ có rất nhiều điều ko hay cho cảm xúc của chính mình và có khi cho cả đối phương. Biết rằng nghệ sĩ sống bằng cảm xúc nhưng nên tỉnh táo trước khi chia sẻ câu chuyện của mình “phía sau ánh hào quang”.

Lê Kiều Như chia sẻ: "Showbiz dạo này rộn nhỉ, mình thì ít màng thế sự để tịnh tâm thiền. Nhưng lâu lâu lướt facebook thì thấy nghệ sĩ hay tố nhau về chuyện gia đình, để lập lại quá khứ đau thương trên sóng truyền hình. Rồi được gì? Được view cho sóng truyền hình? hay được thêm tên tuổi cho mình? Rồi được gì từ những cái tên tuổi công chúng nhắc tới kể từ khi vạch lại nỗi đau quá khứ của mình cho họ biết? Họ khóc dùm mình ư? Họ cười dùm mình ư? Hay họ thương tiếc cho mình?

Các anh chị em ơi, đừng làm lợi cho những người khác nữa, mà lập lại nỗi đau của mình và những người thân yêu từ trước của mình thêm một lần nào nữa! Không có gì là toàn vẹn cả, và cuộc đời cũng vậy...Hãy lấy bàn tay này mà xoa ấm bàn tay kia, để chúng ta cân bằng cuộc sống mà nghĩ tới những tương lại tốt đẹp, vì những người thích đi ngược quá khứ thì sẽ không bao giờ có được hạnh phúc của tương lai".

Quý Bình chia sẻ: "Đều là những nghệ sĩ nổi danh, những tên tuổi lớn không mà. Sao lại dễ dàng lần lượt rơi tọi vào "cái rọ danh vọng" đó vậy.

Lưu Diễm Hương: "Đã sống thì ai cũng có riêng cho mình một câu chuyện. Tuỳ phước phần mà câu chuyện ấy vui nhiều hay buồn nhiều! Không cớ chi phải là nghệ sĩ, người làm nghề khác cũng lắm câu chuyện làm lòng ta xé gan đứt ruột khi nghe, chứng kiến. Theo dòng sự kiện vài ngày qua, như tôi cũng đã phải bàn tán với đứa bạn khi tám chuyện, gì thì thì, Tôi thấy sao thương quá thân người nghệ sĩ, hào quang đó, lấp lánh danh vọng đó. Cả đời cứ cố bon chen bán sắc bán tài bán danh cho người, âu cũng là kiếm tiền lo miếng cơm manh áo, ấy là tôi nói về nghệ sỹ sống vì cái nghề của họ chứ dùng danh nghệ sỹ hay dùng sắc làm thêm nghề tôi không bàn!

Hẳn nhiên đã bảo là "chuyện riêng cuộc đời" thì chắc thường là không vui, phần đông chúng ta nào ai muốn đem ra cho hàng xóm biết - nhà nào cũng có hủ mắm! Vậy mà, nghệ sỹ phải bế tắc phải mệt mỏi và phải bon chen thế nào mà bấm gan bấm bụng bán cả " hủ mắm" cho thiên hạ, thì quả ê chề! Bẽ bàng lắm luôn ai ơi!

Có chăng tôi mong nếu vì danh vì tiếng vì sự nghiệp của riêng mình thì cũng nên gạt bỏ nhưng mảng miếng liên quan đến cá nhân người khác. Vì nếu họ cần nổi tiếng hay mong được quan tâm thì họ sẽ tự lên tiếng. Thắng đâu khi đè đối phương xuống để ca ngợi danh mình! Cũng là kiếp mang nhiều "thương tích" cuộc đời, tôi chỉ học được cái gì cũng có 2 mặt... há miệng thì mắc quai. Cái chu kì lên và xuống, khen và chê nó mới hiển nhiên. Và sự thật là miệng đời chưa bao giờ thương chúng ta để ta trông chờ đựợc hiểu và thông cảm. Thói đời là thế. Chuyện của ta giải trí cho mọi người! Lấy hết cả 100% mình ra để làm vừa lòng thiên hạ thì quả là mệt mỏi!".

Vợ chồng Kỳ Hân - Mạc Hồng Quân lần đầu đưa con đi du lịch nước ngoài.

Bảo Thanh chia sẻ: "Công cuộc này mới gọi là gian nan đây này. Phải làm sao? Như thế nào? Bắt đầu từ đâu cơ. 2 anh chị già này sẽ cố gắng hết sức vì “em trai”.

Kim Lý đi nghỉ dưỡng ở Phan Thiết.

Tăng Thanh Hà tạo dáng dễ thương.

Thu Phượng - vợ cũ MC Thành Trung chia sẻ: "Xin được cám ơn mẹ, 2 con và tình cảm của những người bạn... Ấm áp lắm! Một sinh nhật không còn thấy cô đơn như mọi năm ... Hi vọng mỗi năm mỗi khác, sẽ đông vui và hạnh phúc muôn phần...! Xin được gửi lời cám ơn mọi lời chúc tốt đẹp mà mọi người đã dành cho Mẹ Zon trong Sinh Nhật lần này...".

Hoàng Thùy Linh vui vẻ đi du lịch ở Đà Lạt.

Ca sĩ Hồng Ngọc rủ chồng hẹn hò.

Hoa Thanh Tùng đăng ảnh bên vợ con cùng lời chia sẻ: "Ngày này cách đây 24 năm tôi chính thức ra đời, sau vô vàn sóng gió thăng trầm thượng đế đã trao cho tôi những điều quý giá nhất. Đó là gia đình, vợ yêu và con trai. Tôi nguyện là người sống có ích cho tất cả những ai đặt niềm tin vào mình. Chúc mừng sinh nhật tôi".

Minh Hằng: "Miệng luôn tươi cười, may mắn tự nhiên tới".

Hương Ly hài hước tâm sự: "Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yếu đuối không ngờ".

MC Anh Tuấn được loạt người đẹp vây quanh khi đi làm.

Tin sao Việt 6/12/2017: Duy Phương đòi kiện chương trình 'Sau ánh hào quang', Phi Thanh Vân vui vẻ gặp gỡ hội bạn dù bị Cục NTBD 'sờ gáy' việc đi thi Hoa hậu

Thu Trang (Theo Giadinhvietnam.com)