SAO » Chuyện làng sao

Tình cảm nghệ sĩ đẹp nhất lúc này là vì điều gì?

Thứ hai, 26/07/2021 09:35

Showbiz đầy rẫy thị phi nhưng giữa chuỗi ngày làng giải trí đóng băng, ảm đạm như hiện nay, tinh thần đoàn kết của hàng loạt nghệ sĩ đã lan toả bao nguồn năng lượng tích cực cho cộng đồng.

2021 là năm không thể nào quên của người dân Việt Nam. Hàng ngày, thông tin về các ca nhiễm, con số sau xô đổ con số trước lần lượt xuất hiện khiến không khí thêm phần ảm đạm. Với làng giải trí, đã gần nửa năm nay mọi hoạt động đều phải đóng băng vì dịch bệnh. Không còn các sự kiện lớn nhỏ, thảm đỏ hoành tráng, gameshow truyền hình hay liveshow ca nhạc diễn ra như trước. Bù lại, đây là thời điểm để các nghệ sĩ đồng lòng ra tay tương trợ, người góp của, người góp công để cùng nhau vượt qua đại dịch. Dù giữa lúc khó khăn về kinh tế do ế show, quảng cáo thưa thớt nhưng năng lượng tích cực này chưa khi nào dừng lan toả.

Dạo một vòng MXH những ngày này, dễ dàng bắt gặp những hình ảnh các nghệ sĩ bình thường xuất hiện lộng lẫy nhưng nay lại bịt kín trong bộ đồ bảo hộ, hoặc trang phục đơn giản hết mức có thể để làm tình nguyện viên cùng các y bác sĩ phòng chống dịch. Đó là nhóm tình nguyện của ca sĩ Phương Thanh, Quốc Đại, Ái Phương, Hoa hậu H’Hen Niê, Á hậu Mâu Thuỷ… gần 1 tháng nay tham gia đội tình nguyện của Thành Đoàn TP.HCM, rong ruổi trên khắp mọi nẻo đường, có mặt tại hầu khắp địa điểm cách ly để hỗ trợ lấy mẫu, phát quà, đi chợ giúp dân…

Đó là các Hoa hậu, Á hậu, người đẹp, ca sĩ, NTK… sẵn sàng xắn tay vào các bếp ăn từ thiện để nấu hàng nghìn suất cơm mỗi ngày phục vụ bà con khó khăn, bà con trong khu cách ly hay các đội dân quân, y bác sĩ đang phòng chống dịch mỗi ngày. Kể cả thời điểm TP.HCM giãn cách theo chỉ thị 16, hạn chế tối đa việc ra ngoài khi không cần thiết nhưng những bếp ăn này vẫn luôn đỏ lửa, phục vụ đủ 3 bữa mỗi ngày với đầy đủ chất dinh dưỡng cho bà con.

Giữa muôn vàn thông tin tiêu cực, đây là những hình ảnh đẹp nhất lan toả trên MXH những ngày qua.

Cho tới các nghệ sĩ tự mình đứng ra kêu gọi quyên góp, đích thân mang lương thực đến cho từng người dân như siêu mẫu Xuân Lan, MC Quyền Linh, Đại Nghĩa, Nhật Kim Anh, vợ chồng Thuỷ Tiên - Công Vinh, Đàm Thu Trang - Cường Đô La, Phi Nhung, Lê Dương Bảo Lâm, Thuý Diễm - Lương Thế Thành… và rất nhiều nghệ sĩ phát hàng chục tấn gạo cho bà con là những nghĩa cử hết sức cao đẹp trong mấy ngày qua. Dẫu biết ai cũng đang phải đối diện với gánh nặng kinh tế, nhưng sự san sẻ để cùng nhau vượt qua khó khăn chưa khi nào dừng lại.

Ngay cả tại Hà Nội, nhiều nghệ sĩ cũng dùng sức ảnh hưởng của mình để đứng ra kêu gọi giúp đỡ, hoặc tự bỏ tiền túi mua vật tư y tế, giúp sức cho các y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch.

Và không chỉ dừng lại ở những hoạt động cho cộng đồng, đây cũng là thời điểm để các nghệ sĩ cũng tương trợ lẫn nhau. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cùng nhiều người trong nghề đã lập quỹ kêu gọi hỗ trợ "lá lành đùm lá rách" cho những nhân viên đoàn phim đang gặp khó khăn, túng thiếu trong cuộc sống. Chỉ một tuần mở tài khoản, anh đã nhận được hơn 800 triệu đồng (thống kê cuối cùng khi đã chốt giao dịch vào chiều 16/7), nâng số nhân viên đoàn phim được giúp đỡ lên gấp đôi là 538 người. Trong đó, mỗi người sẽ được hỗ trợ 1,5 triệu đồng để trang trải cuộc sống.

Biên đạo múa Tấn Lộc đứng ra kêu gọi những bạn bè thân cận và những nghệ sĩ múa đang có kinh tế ổn định để giúp đỡ các nghệ sĩ lớn tuổi tại Hội Nghệ sĩ Múa Thành phố, các đoàn Xiếc, hát bội, với thông điệp: “Cùng nhau chung tay - Cùng nhau vượt qua - Cùng nhau đi tới”. Mặc dù đây chỉ là hoạt động nhỏ nhưng cũng góp phần lan toả giá trị nhân văn, tinh thần tương thân tương ái và cùng nhau làm điều tốt trong mùa dịch Covid-19.

Rồi khi gia đình 4 người của diễn viên Lữ Đắc Long đều bị nhiễm Covid-19, nhiều nghệ sĩ đã thể hiện tinh thần "tế bào khoẻ" tiếp sức cho các "chiến sĩ" bị bệnh. Hàng loạt nghệ sĩ góp mỗi người 1 vài triệu, có cả công khai và âm thầm để gia đình Lữ Đắc Long an tâm chiến đấu với Covid-19. Xúc động hơn nữa, ngay lúc đang trên giường bệnh để chữa trị, Lữ Đắc Long đã tâm sự với diễn viên Hạnh Thuý rằng sau khi vượt qua bạo bệnh, anh sẽ đích thân đi giúp đỡ lại những người khó khăn hơn.

Vẫn còn nhiều, rất nhiều những nghệ sĩ đang âm thầm bán túi hiệu, quần áo cũ để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong thời điểm dịch bệnh. Dù có công khai chia sẻ đến công chúng hay không, thì đây cũng là nghĩa cử cao đẹp đáng được ngợi khen.

Các nghệ sĩ trong bộ đồ bảo hộ, giúp sức y bác sĩ lấy mẫu cho người dân TP.HCM.

Hoa hậu Việt Nam 2018 - Trần Tiểu Vy nhiều ngày tham gia bếp cơm từ thiện để hỗ trợ bà con khó khăn.

MC Quyền Linh không ngại mưa nắng, tự tay vận chuyển gạo, lương thực... cho bà con.

“Tôi quen tập tạ nên không ngại bốc vác khi đi từ thiện”

Đó là chia sẻ của Hoa hậu H’Hen Niê khi được hỏi về những vất vả trong hành trình làm tình nguyện viên phòng chống dịch với Thành đoàn TP.HCM. Nếu không nói ra hay có những hình ảnh dẫn chứng, chắc khó ai ngờ rằng H’Hen Niê và nhiều nữ nghệ sĩ khác có thể tự mình chuyển hàng tấn gạo, hàng chục thùng nhu yếu phẩm cho bà con trên khắp các điểm ở TP.HCM mỗi ngày. Mệt mỏi và khó khăn đều có đủ, nhưng nụ cười vẫn luôn nở trên môi họ để thấy rằng vẫn còn rất nhiều điều lạc quan xung quanh chúng ta mỗi ngày.

Giống như Charlie Chaplin từng nói: "Chúng ta ai cũng muốn giúp người khác. Con người là thế. Chúng ta muốn sống bên hạnh phúc của nhau chứ không phải sự khổ sở của nhau”. Người ta vẫn thường rỉ tai nhau cứ cho đi rồi sẽ được nhận lại. Và ở thời điểm hiện tại, câu nói này đúng hơn bao giờ hết.

Những con số về các ca nhiễm vẫn chưa có dấu hiệu đi xuống, đồng nghĩa với việc mỗi người phải là một chiến sĩ để dẻo dai chiến đấu trong cuộc chiến chung của nước nhà. Đâu đó trên MXH, vẫn còn đôi ba bình luận trái chiều, công kích khi thấy một số nghệ sĩ đứng ra làm thiện nguyện. Nhưng giờ đâu phải là lúc để phân bua hay đối đáp căng thẳng với nhau.

“Bạn có thể đến bốc vác và phân chia hàng hoá rồi đưa đến cho bà con được không ạ. Vì mọi người bốc hàng thường xuyên, đêm dầm mưa dãi nắng 2 ngày nay cũng rã người hết rồi, không còn sức nữa. Hiện rất thiếu người làm và cần sự giúp đỡ của các bạn. Mong mọi người thay vì gõ phím có thể qua hỗ trợ tụi mình 1 tay được không ạ?” - câu nói đáp trả anti-fan này của Thuỷ Tiên chắc hẳn khiến nhiều người phải dừng lại vài giây để suy ngẫm.

Lòng tốt, sự lan toả yêu thương đâu phải dừng lại ở vài bài đăng trên MXH, hay ở những bảng kê khai tài chính cho từng chiến dịch thiện nguyện. Ngay lúc này, đơn giản chỉ là những cử chỉ quan tâm dù nhỏ xíu xiu, nhưng đầy chân thành và tốt bụng. Như việc Trấn Thành đều đặn nhắn tin cho quản lý, nhờ tới sự giúp sức hỗ trợ bà con khó khăn về dịch bệnh mỗi ngày. Đâu cần một bài đăng dài cả ngàn chữ trên trang Fanpage mấy triệu người theo dõi, chỉ cần âm thầm lặng lẽ vậy là đủ rồi.

Nếu như năm 2020, Covid-19 dạy chúng ta cách cân bằng cuộc sống hơn. Thì ở đại dịch năm nay đã dạy thêm cho chúng ta bài học mới, về tình yêu thương giữa người với người. Mỗi người một điều tích cực, đồng lòng, sẽ sớm thôi, showbiz rồi sẽ lại rộn ràng!

An An (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới