SAO » Chuyện làng sao

Tinna Tình suýt chết vì bị lửa thiêu sống

Thứ ba, 31/12/2013 13:29

(Ngoisao.vn) - Lần đầu tiên trong đời nếm mùi thoát chết trong gang tấc, Tinna Tình mới thấm thía được khoảnh khắc đứng giữa sự sống và cái chết. Suy nghĩ lại, Tinna Tình cho rằng, chắc cô đã được một bàn tay tâm linh nào đó phù hộ nên mới thoát chết.

Cái tên Tinna Tình nổi lên với vai trò là một ca sĩ và ít nhiều tạo được ấn tượng với công chúng khi làm diễn viên. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, Tinna Tình không có nhiều hoạt động nổi bật trong hai lĩnh vực này. Thay vào đó, cô lại được quan tâm khi cho ra đời cuốn sách “Mặt nạ” hồi tháng (12.2012) và triển lãm tranh “Một thoáng ngây ngô bảo vệ môi trường” vào tháng (10.2013).

Mặc dù trong thời điểm trình làng những bức tranh do chính tay mình vẽ để bảo vệ môi trường, Tinna Tình trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý khi bị Charlie Nguyễn phủ nhận việc mua tranh ủng hộ, khiến cô tức giận lên báo “tố” tình cũ cố tình chơi xấu, nhưng ít ai biết rằng, cùng thời điểm này Tinna Tình đang bên Singapore để tham gia dự án triển lãm sách ảnh của nhiếp ảnh gia Lê Thanh Hải, mà trong đó nữ ca sĩ mang hai dòng máu Việt -Tiệp là người mẫu chính.

Sau khi tạo được tiếng vang bên Singapore, sắp tới đây nhiếp ảnh gia Lê Thanh Hải và nữ ca sĩ Tinna Tình sẽ kết hợp tổ chức buổi giới thiệu sách ảnh và cuộc triển lãm tranh mang tên "Chameleon & Me " (Tắc kè và tôi) tại TP.HCM. Triển lãm tranh này sẽ giới thiệu đến công chúng cuốn sách ảnh bao gồm 100 bức ảnh chụp nữ ca sĩ Tinna Tình với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, nói về những vấn đề khác nhau.

Có khá nhiều người bày tỏ sự thắc mắc khi nhiếp ảnh gia Lê Thanh Hải chọn Tinna Tình làm “nàng thơ” trong dự án này. Bởi lẽ nữ ca sĩ vốn không phải là một người mẫu chuyên nghiệp hay một chân dài có kinh nghiệm để làm mẫu. Tuy nhiên, nhiếp ảnh gia nổi tiếng với hơn 30 năm trong nghề vẫn có lý do riêng của mình.

Nhiếp ảnh gia Lê Thanh Hải cho biết, anh có dịp làm việc với Tinna Tình lần đầu tiên khi nhận lời vẽ bìa cuốn sách “Mặt nạ” cho cô. Thông qua vài lần ngồi uống cafe trò chuyện và đọc cuốn sách, anh thấy được sự phức tạp đa chiều trong tính cách nữ ca sĩ và quan niệm đầy mâu thuẫn của cô về cuộc sống.

Sau khi hiểu được ý định muốn “khám phá” người phụ nữ đa nhân cách, giàu cảm xúc và có khả năng diễn xuất đa màu sắc như mình để làm cuốn sách ảnh từ phía nhiếp ảnh gia Lê Thanh Hải, nữ ca sĩ Tinna Tình đã gật đầu đồng ý. Hai bên quyết định hợp tác để chụp liên tục và sau 3 tháng hoàn thành, cuốn sách ảnh Tắc kè và tôi đã hoàn thành.

Đến với buổi giới thiệu sách ảnh và triển lãm tranh lần này, công chúng sẽ được dịp ngắm Tinna Tình thỏa sức biến hóa với nhiều hình ảnh và tâm trạng khác nhau. Mỗi bức tranh sẽ có một màu sắc và mang đến thông điệp ý nghĩa riêng.

Với nhiều thể loại ảnh được chụp, bao gồm có cả ảnh “nude” đầy tính nghệ thuật, nhưng bức ảnh khiến nữ ca sĩ “đổ mồ hôi, xôi nước mắt”, thậm chí là phải đánh đổi bằng mạng sống để có được đó chính là bức ảnh mang tên “Mất kiểm soát”.

Tinna Tình cho biết, cô và êkíp thực hiện không ngờ mình sẽ đối mặt với những khó khăn và nguy hiểm đến vậy để có được bức ảnh này. Tấm hình mang tên “Mất kiểm soát” chụp cảnh Tinna Tình đốt một tấm màn đen bốc cháy. Để tấm màn dễ dàng bắt lửa, êkíp thực hiện đã cho tấm màn tẩm bằng xăng. Kèm theo đó, nữ ca sĩ cầm trên tay một miếng cây tẩm bằng xăng để mồi lửa.

Tuy nhiên, không ai có mặt ngờ rằng, ngọn lửa sau khi được đốt đã bốc cháy quá nhanh và quá cao. Trong khi đó, bối cảnh được thực hiện trong một studio với đầy đủ máy móc và trang thiết bị xung quanh, nên đám cháy nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh, tạo thành một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng.

Điều khiến nhiều người quan tâm nhất là sự có mặt của nhiếp ảnh gia Lê Thanh Hải và bức ảnh “để đời”. Trong lúc Tinna Tình bị “bà hỏa” bao vây, ngọn lửa bốc cháy cao vút có nguy cơ thiêu sống cô, thì nhiếp ảnh gia vẫn bình tỉnh chụp được 3 tấm hình trong giây phút nguy hiểm này.

Tinna Tình cho biết, lúc bị ngọn lửa bao vây, cô gần như “chết đứng” mà không biết làm gì khác. Thậm chí nữ ca sĩ Tinna Tình còn nghĩ rằng, chắc có lẽ cuộc đời cô đã chấm dứt từ đây vì bị thiêu sống. Riêng một vài người có mặt tại studio lúc này cũng chỉ biết “đứng hình” vì quá choáng ngợp trước ngọn lửa đang bốc cháy. Mãi ngay sau đó, chuyên gia trang điểm Anh Vũ mới lấy lại sự bình tĩnh để cởi chiếc áo khoác của mình để dập lửa và nhiếp ảnh gia Lê Thanh Hải cũng kịp thời đưa “nạn nhân” Tinna Tình ra khỏi vòng vây của “bà hỏa”.

Sơn Trí
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới