SAO » Chuyện làng sao

Tinna Tình: ‘Tôi sợ Dương Cẩm Lynh lắm rồi’

Thứ sáu, 24/06/2016 19:39

Tinna Tình đã chính thức lên tiếng về những bức xúc của mình trong ‘Mặt nạ máu’ và mối bất hòa với Dương Cẩm Lynh.

Sau khi bộ phim điện ảnh “Mặt nạ máu” do mình tham gia diễn xuất ra mắt, Tinna Tình đã lên tiếng phủ nhận nó là thảm họa, cảm thấy thất vọng và xin lỗi khán giả. Chúng tôi đã nhanh chóng liên lạc với nữ ca sĩ đã tìm hiểu thực hư và được cô giải đáp như sau.

Tinna Tình chê phim do mình đóng làm thảm họa

Chào Tinna Tình. Cảm giác của chị thế nào khi bị cắt vai?

Tôi kỳ vọng vai diễn này là vai để đời nhưng không được.

Tôi lên tiếng phủ nhận bộ phim này, giống như tự tay tôi diệt đứa con của mình. Với một bà mẹ đứa con là tất cả. Mọi người có thể hiểu sự đau đớn trong lòng thế nào. Đối với tôi việc chà đạp lên công sức của người khác, phá hoại một tổng thể cho việc riêng tôi hỏi thẳng tư cách làm nghề đâu?

Tôi là người yêu nghề. Tôi yêu nghề ai cũng biết điều đó. Từ đạo diễn, ánh sáng, bốc vác và chính cả nhà sản xuất. Anh Phạm Việt Anh Khoa hãy đặt tay lên trái tim, lương tâm của anh tự suy nghĩ anh đã hành động và làm gì đối với công việc cũng như sự nỗ lực của tôi và bao người khác.

Anh cũng biết tôi yêu nghề và muốn cống hiến thế nào. Và chính anh đã nói với ông quay phim trước mặt tôi “she is the best actress, so profesional”. Anh dám lên tiếng để phủ nhận sự chân thành của tôi và bộ phim không? Anh dám phủ nhận tư cách làm nghề của tôi không? Hay chỉ dám cắt tuyến nhân vật bà Thu. Tôi thiết nghĩ: Người khổng lồ không phải là đạp người khác xuống mà là người nâng đỡ người khác trên đôi vai của mình. Vậy anh nghĩ anh có thể lớn mạnh được không? Tôi yêu nghề của tôi bằng cả trái tim, nhất quyết và sự chân thành với khán giả chứ không yêu cái dáng bên ngoài và sự hào nhoáng của nó. Tôi bầm dập trên phim trường, tôi lặn lên lặn xuống trên những vách đá bong gân, trầy da trốc vảy để mang lại cống hiến gì đây?

Một thảm họa điện ảnh. Nếu tôi xây dựng nhân vật chính mà tuyến nhân vật tôi bị bỏ nó giống như con người có 2 chân mà anh chặt đi một chân thì liệu có đứng được không?

Còn ai bị cắt vai nữa ngoài chị?

Có mình tôi bị cắt thôi. Tôi bị cắt 90% vai, kịch bản thì sửa 70% nhưng cát xê tôi vẫn nhận đủ.

Với tôi phim thảm họa nhưng nếu khán giả đón nhận thì thì tôi chúc mừng anh Khoa vì anh có tiền đầu tư tiếp. Tôi vẫn mong Dương Cẩm Lynh thành công với phim này.

Chị có được xem phim trước khi công chiếu?

Tôi không được mời xem trước bản nháp. Khi tôi hỏi được trả lời là không có phim nháp. Thực sự hôm qua tôi rất hãnh diện cảm ơn trời khi đứng trên sân khấu cuối cùng khi xem phim mới biết thế này.

Nếu được xem bản nháp tôi sẽ không sốc. Tối qua, tôi không chuẩn bị được tâm lý, tôi còn khoe với mọi người đây là vai diễn để đời. Đến Lê Hoàng bước ra, anh cười cười là chua chát lắm rồi. Anh Lê Hoàng nói, thích coi phim của Tinna Tình rồi bỏ đi. Mình thật sự xấu hổ.

Sau sự cố chị đã liên lạc với nhà sản xuất chưa?

Họ có chịu nói chuyện với tôi từ đâu. Nếu nhà sản xuất không hài lòng về tôi thì phải gọi điện thoại cho tôi.

Tôi quý anh đạo diễn Đỗ Thành An. Tôi không trách anh An. Ở Việt Nam đạo diễn dưới tay nhà sản xuất. Tôi đã nói với nhà sản xuất (anh Khoa) nếu như tôi diễn dở hãy đưa hết cảnh quay của tôi lên youtube, tôi sẽ phục anh.

Chị và Dương Cẩm Lynh bắt đầu bất hòa từ đâu?

Lúc đầu vẫn vui vẻ với nhau. Bắt đầu từ lúc anh Khoa (nhà sản xuất) khen tôi trước mặt cả đoàn, anh ấy thường xuyên khen tôi và cả êkíp khen diễn xuất của tôi. Lúc đó chắc Dương Cẩm Lynh không vui khi tôi được khen. Tôi thấy có sự xa cách từ đó.

Có thông tin Dương Cẩm Lynh ghen tỵ với chị?

Tôi có nghe mọi người nói lại nhưng tôi không để ý. Tôi bỏ ngoài tai hết những thứ đó, tôi không nói xấu ai, không nói xấu đồng nghiệp.

Một lần khi Dương Cẩm Lynh thay đồ thì nổi khùng, tôi ngồi đằng sau có nghe cô ấy nói, bỏ nhiều tiền mà sao đồ cô lại xấu hơn tôi.

Tại sao chị không lên tiếng khi Dương Cẩm Lynh chia sẻ với báo chí?

Tôi im lặng 3 tháng nay vì tổng thể bộ phim. Dương Cẩm Lynh im lặng xử sự qua báo chí nên tôi cũng xử sự như thế.

Đạo diễn Đỗ Thành An là người chọn Dương Cẩm Lynh vào phim?

Lúc đầu tôi và anh Đỗ Thành Anh định mời Tăng Thanh Hà vào vai Dương Cẩm Lynh. Lúc thử trang phục tôi mới biết là Dương Cẩm Lynh đóng vai này, anh An nói với tôi rằng: “anh có những khó khăn”.

Chị có biết mối quan hệ của nhà sản xuất và Dương Cẩm Lynh?

Chuyện đó là chuyện của hai người đó tôi không quan tâm.

Sau này phim nào có Dương Cẩm Lynh chị có tham gia không?

Tôi sợ lắm rồi.

Chị có nghĩ số mình lận đận?

Lận đận cỡ nào tôi cũng chịu vì tôi yêu nghề. Cái nghề hấp dẫn tôi, tôi là người của công việc. Phim của tôi thì tôi đi ra mắt, giải thưởng của tôi thì tôi đi nhận. Tôi không thích sự hào nhoáng, bon chen ở các sự kiện của showbiz.

Tại sao không tập trung cho nghề, mà cứ bon chen sân si, đứng trên thảm đỏ thì mang lại gì cho khán giả không?

Thế còn tin đồn chị xích mích với Angela Phương Trinh?

Tôi chưa bao giờ gặp Angela Phương Trinh ngoài đời thì làm sao có chuyện đó xảy ra.

Cám ơn những chia sẻ chân thành của Tinna Tình. Chúc chị sức khỏe và gặt hái thêm những thành công mới.

Xem thêm Những diễn viên Việt mâu thuẫn gay gắt trên phim trường

Tommy (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới