SAO » Chuyện làng sao

Tố Quang Dũng giả dối, Jennifer Phạm đã tròn trách nhiệm làm mẹ?

Thứ năm, 09/08/2012 22:05

Từ trước tới nay, tôi thấy Jennifer Phạm là người rất là kín tiếng và cư xử rất khôn khéo. Bất kỳ trong cuộc phỏng vấn nào, cô cũng đều dành cho Quang Dũng những lời tốt đẹp và thể hiện dù ly hôn nhưng hai người vẫn là những người bạn.

'Không hiểu làm sao có người luôn được sự ưu ái và tình cảm của công chúng có thể nói những lời không đúng sự thật mà không ngại ngùng với những người yêu quý mình như thế. Lúc nào cũng 'con trai là động lực', 'luôn tranh thủ thời gian đi diễn ở Mỹ để thăm con', 'thường gọi điện với con để đỡ nhớ'. Nhưng thực tế thì một năm đếm ngày gặp con có thể đếm trên đầu ngón tay. Gọi điện thì cả năm không biết được mấy lần gọi để hỏi thăm qua bà ngoại vì con trai không hề thích nói chuyện điện thoại, chỉ thích chát webcam thôi. Nếu thực sự quan tâm sẽ biết điều đó. Ngay cả phần mềm Webcam cũng chưa cài đặt vào máy, dù bao nhiêu lần hứa hẹn. Thế mà mở miệng ra là mượn con để lấy tình cảm của công chúng. Có thấy quá đáng không?'. Với những lời tâm sự trên tôi thấy, bao nhiêu sự khôn khéo của Jennifer Phạm dường như đã biến mất. Dường như, những lời chia sẻ này của Jennifer Phạm chẳng khác gì cô tố cáo chính mình. Jennifer Phạm tố cáo Quang Dũng lợi dụng con trai để lấy tình cảm của khán giả, tuy nhiên, Jennifer Phạm cũng nên nhìn nhận lại bản thân mình. Cho dù Quang Dũng chưa là người cha tốt, hoàn hảo nhưng Jennifer Phạm có thực sự là một người mẹ tốt? Bỏ mặc con trai bên Mỹ cho ông bà ngoại chăm sóc rồi ở Việt Nam chạy show và chơi bời vui vẻ bên tình mới. Tự nhận mình là người theo tính cách dịu dàng của người phụ nữ Việt Nam truyền thống nhưng mọi hành vi của Jennifer Phạm lại hoàn toàn ngược lại. Jennifer Phạm không trọn đạo làm vợ, làm mẹ. Jenifer đã trốn tránh bổn phận, trách nhiệm với con cái. Ra tòa, ly dị, nhận nuôi con, nhưng Jennifer Phạm lại gửi con sang Mỹ bỏ mặc cho ông bà ngoại chăm sóc rồi ra Hà Nội mua nhà để sống gần bạn trai. Đã làm mẹ, có ai muốn xa con, nhất là khi con còn quá bé, như thế có chịu được không? Trừ khi vì khổ quá hay vì hoàn cảnh đặc biệt nào đó. Còn Jennifer có khổ không? Hơn nữa, rất nhiều bà mẹ đi bước nữa và công việc ngổn ngang, họ vẫn chăm cho con từng bước chập chững, rồi luôn ở bên chăm sóc con dù tình huống nào xảy ra. Phụ nữ yêu con hơn bản thân mình. Jennifer Phạm yêu bản thân mình và người tình mà quên đi trách nhiệm và lương tâm của người mẹ.

Jennifer Phạm đã làm tròn trách nhiệm với Bảo Nam chưa?

Càng này Jennifer Phạm ăn mặc càng sexy khi thì đi dự tiệc, rồi lại còn du hí bên Úc thì có xứng đáng là một người mẹ của năm không? Ngoài ra, Jennifer Phạm cũng đã làm tròn trách nhiệm của Danh hiệu Người mẹ đâu. 2 tháng mới sang thăm con một lần, lúc con ốm đau, Jennifer Phạm cũng không có ở bên cạnh Bảo Nam. Hay cô đã dạy cho Bảo Nam học chưa? Rồi khi Bảo Nam về nước nghỉ hè những tưởng bé sẽ được sống và được mẹ chăm sóc sau một thời gian dài xa cách, và Jennifer Phạm sẽ hủy show để có thời gian bên con tuy nhiên, Jennifer Phạm lại bắt con chạy show chấm thi người đẹp theo mình. Thật tội nghiệp Bảo Nam, một cậu bé mới 4 tuổi, đang tuổi lớn mà bị tha lôi hết chỗ này đến chỗ nọ. Ngay bản thân Jennifer Phạm là người lớn còn mệt mỏi với công việc chạy show thì một đứa bé làm sao đủ sức khỏe. Sáng phải dậy thật sớm, tối về muộn. Rồi liên tục di chuyển đến địa điểm này địa điểm khác. Jennifer đi đâu Bảo Nam sẽ đi theo đến đó? Ngoài ra, sức khỏe sẽ không được đảm bảo, việc ăn uống của Bảo Nam cũng bị ảnh hưởng. Tệ hơn, một cậu bé mà phải đến những môi trường xô bồ của showbiz đầy thị phi. Những bài hát về yêu đương, những cô gái trong những trang phục khoe ngực, khoe eo, khoe chân... ít nhiều sẽ làm ảnh hưởng không tốt cho Bảo Nam. Rồi, mỗi khi hai mẹ gần gũi bên nhau, Jennifer đều chụp ảnh cho lên các trang báo. Những hình ảnh gần gũi yêu thương con trai dường như để Jennifer Phạm che lấp những thiếu sót, trách nhiệm của người mẹ. Jennifer Phạm cũng mượn con để lấy tình cảm của khán giả còn gì?

Phunutoday