SAO » Chuyện làng sao

Trà My 'Thương nhớ ở ai' đáp trả Thân Thúy Hà khi bị chỉ trích 'dị hợm' vì phát ngôn sốc về chuyện không sinh con

Chủ nhật, 28/04/2019 15:00

Diễn viên Thân Thúy Hà cảm thấy ngứa mắt với quan điểm về việc không sinh con của Trà My 'Thương nhớ ở ai'. Ngay sau đó, diễn viên Trà My đã lên tiếng đáp trả.

Cách đây không lâu, diễn viên Trà My "Thương nhớ ở ai" gây sốc khi chia sẻ lý do không muốn sinh con. "Mình chỉ thấy một đứa trẻ sinh ra là cả một vấn đề nghiêm trọng cho xã hội! Một con người từ khi sinh ra đến khi chết sẽ dùng cả tấn thức ăn, thải cả tấn rác và dùng chung khí quyển với cả tỷ người còn lại trên trái đất! Không đẻ là tốt nhất!​", Trà My chia sẻ.

Phát ngôn của Trà My "Thương nhớ ở ai về chuyện sinh con"

Sau khi đọc được những phát ngôn của Trà My, Thân Thúy Hà cho rằng nữ diễn viên "Thân Thúy Hà" ịch kỉ, muốn gây sốc nhưng lại chưa tìm được cách khôn ngoan: "Em gái ơi, có con hay không đó là quyền lựa chọn trong cuộc sống của riêng mình, nhưng không có nghĩa em ích kỷ thì em đánh giá rằng (Mình chỉ thấy một đứa trẻ sinh ra là cả một vấn đề nghiêm trọng cho xã hội! Một con người từ khi sinh ra đến khi chết sẽ dùng cả tấn thức ăn, thải cả tấn rác và dùng chung khí quyển với cả tỷ người còn lại trên trái đất! Không đẻ là tốt nhất)

Nếu như bố mẹ em cũng nghĩ và nói như em thì có phải em đang là vấn đề nghiêm trọng của xã hội này phải không? Nghĩ trong đầu thôi em nha và tự hưởng thụ ý nghĩ đó cho riêng mình, đừng so sánh đứa con với con vật, đừng mượn cả lời của Châu Huệ Mẫn làm gì để thấy cả 2 dị hợm giống nhau thôi à. Xem bài viết mà ngứa mắt ghê, muốn gây shock thì phải dùng cách khôn ngoan hơn nhá".

Thân Thúy Hà

Thân Thúy Hà cho rằng Trà My dị hợm, ích kỉ về phát ngôn không sinh con.

Mới đây, Trà My "Thương nhớ ở ai" lên tiếng đáp trả Thân Thúy Hà: "Kính gửi chị Thân Thuý Hà, diễn viên/ người mẫu 41 tuổi của làng giải trí Việt - vì nếu mình không nhầm thì hôm qua là sinh nhật chị!

Chị thân mến! Em không quan tâm và cũng chẳng biết chị là ai cho đến khi chị đăng đàn nói là em gây sốc! Huhu (cảm thấy tổn thương). Xin thưa không muốn có con là quan điểm của riêng em vì cá nhân em thấy đó là một vấn đề nhức nhối trong xã hội ngày nay:

Dân số hiện tại của Việt Nam là 97.263.207 người vào ngày 27/04/2019 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc. Mật độ dân số của Việt Nam là 314 người/km2. Với tổng diện tích đất là 310.060 km2. Với số liệu nêu trên thì có phải Việt Nam đang hơi quá tải dân số không chị? Nói thật hồi đi học em hơi dốt toán nhưng những phép tính bình thường em vẫn biết tính một chút!

Sau đây em chỉ xin nói lại một số luận điểm trong bài viết cũ của em cho rõ ràng hơn, vì có thể với một số người trong đó có chị chưa thể hiểu hết được, bởi em cũng không kì vọng ai cũng có tư duy và tư tưởng giống mình:

1. Em có nói “Một con người từ khi sinh ra đến khi chết sẽ dùng cả tấn thức ăn, thải cả tấn rác và dùng chung khí quyển với cả tỷ người còn lại trên trái đất!” - và chị cho suy nghĩ đó của em là dị hợm, vậy em hỏi chị, chưa nói đến cả đời chị, thì trong một ngày chị có đi vệ sinh không? Có giật bồn cầu xả nước không? Một ngày chị có ăn không hay chị nhịn đói? Chị có xả rác ra không hay chị ăn luôn cả rác của chính mình?

Đấy! Mình lấy ví dụ từ chính chị luôn đấy! Một ngày chị ăn hay chị thải bao nhiêu thì chị nhân lên, có đúng là thiệt hại cho trái đất cả tấn thức ăn hoặc rác thải không? À mà chắc chị cũng phải thở chứ nhỉ? Hay chị định nhịn thở luôn?

2. Tại sao chị lại bỏ qua một đoạn dài đúng đắn về thực trạng trong bài viết của em và chỉ bóc một câu dưới ra nói rồi đường đường kết luận là dị hợm mà không có một chút phân tích nào cho thoả đáng? Em lại phải phân tích lại cho nhà chị hiểu thêm này: Có đúng là cái xã hội này đa số là lấy con cái ra làm tài sản, lấy con ra để bắt đàn ông phải có trách nhiệm như tiền hoặc tình cảm, sau khi không được thì vỗ ngực là bà mẹ đơn thân bản lĩnh không chị? Bản lĩnh cái của nợ gì việc đó chứ? Đó là thói đạo đức giả đáng lên án thì có chị ạ! Một người có giáo dục sẽ không bao giờ lợi dụng đứa con của chính mình như vậy, chị đã thông chưa nhỉ?

3. Việc đứa trẻ được sinh ra trên đời không thuộc vào lựa chọn của nó, và mình sinh nó ra là mình hoàn toàn phải chịu trách nhiệm với nó chứ không cao cả gì ở đây cả! Nếu thật sự có trách nhiệm và tôn trọng quyền làm người của nó thì hãy đẻ, không thì khỏi, chứ ngồi đó mà xạo, rằng tôi cao cả này nọ, quên chuyện đó đi nhé bà chị! Làm cha làm mẹ là dễ nhất, thẳng thắn ra mà nói, trai gái quất nhau không dùng biện pháp là ra đứa con liền chị ạ! Chắc chị cũng học về giáo dục giới tính rồi chứ? Đẻ xong thì thả rông, cho đi bán vé số và sau này thậm chí làm đ... về phụng dưỡng cha mẹ! Hoặc gả con cũng gả như là bán nó với giá cao, không cho nó được sống cuộc đời của nó! Vậy chị nghĩ đẻ con trong trường hợp này là tạo phúc hay tạo nghiệp thưa chị? Có rất nhiều cha mẹ rất đáng khinh bỉ như vậy đấy ạ!

4. Tóm lại: không sinh con là lựa chọn của mình và mình chả bắt ai có cùng suy nghĩ!

5. Những gì mình nói là hiện thực, thực tế mình nhìn thấy chứ không phải điều viễn tưởng. Mình không vượt qua được suy nghĩ ám ảnh về thực tế cuộc sống để có thể mơ mộng mà sinh con được. Chị có thấy giờ xã hội rất là loạn không? Mình có thể đảm bảo con mình sinh ra sẽ có ích cho xã hội hay lại góp phần làm đen thêm xã hội, có đảm bảo rằng cách giáo dục và chăm sóc của mình là trọn vẹn hay chỉ là nói suông?

6. Quan điểm của mình có thể khó nghe và không phù hợp số đông, nhưng mình khác mọi người không có nghĩa mình sai! Mình phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình, không tạo thêm một cuộc đời đau khổ cho sinh linh nào! Cảm thấy mình không đủ tự tin để cho đứa trẻ một cuộc đời hoàn hảo thì sẽ ko sinh ra!

7. Mình không lựa chọn để sinh ra trên cõi đời này, nhưng mình không oán bố mẹ mình, mà mình sửa đổi đời mình bằng cách không sinh con! Vậy thôi!

Nhẽ ra mình không định đáp lời chị! Nhưng mình cảm thấy có phải có trách nhiệm cho phát ngôn của mình, đời mình không làm gì thất đức, không lừa thầy phản bạn hay tranh chồng cướp cha của ai thì việc quái gì mình phải sợ cái gì? Và mình nghĩ quan điểm của mình biết đâu sẽ giúp được một số người đang phân vân giữa việc có con hoặc không? Hoặc những người muốn có con mà không được?

Mình cũng chả hiểu cái quan điểm này thì gây sốc chỗ nào? Hay cái cuộc đời của nhiều người nó sáo rỗng và nhàm chán đến độ khôngtiếp thu nổi những điều khác mình? Đôi khi chỉ mở lòng mình ra tí thì cuộc đời sẽ khác ngay thôi mà chị ơi. Kí tên: Phan Trà My".

Diễn viên Trà My đáp trả Thân Thúy Hà

Trà My "Thương nhớ ở ai"

Thu Trang (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới