SAO » Chuyện làng sao

Trà Ngọc Hằng: 'Nếu biết mình là người thứ ba, chắc chắn tôi không duy trì mối quan hệ'

Chủ nhật, 10/02/2019 08:36

Năm đầu tiên làm mẹ đơn thân, Trà Ngọc Hằng mong muốn đón cái Tết ở quê thật ý nghĩa bên con gái.

Chào Trà Ngọc Hằng, Tết năm nay của chị khác với những cái Tết trước như thế nào?

Khác là có thêm đứa con gái. Năm nay, tôi cũng không có kế hoạch đi chơi Tết. Những năm trước, tôi thường lên kế hoạch đi chơi xa với gia đình hoặc với bạn bè. Tết này, tôi dành nhiều thời gian cho con mình. Vì thường ngày, tôi có khá ít thời gian cho con. Ban ngày, hầu như tôi phải đi làm suốt, chỉ có thể chăm con vào ban đêm.

Trong bài phỏng vấn trước, chị có chia sẻ khi mang thai chị không dám về quê. Giờ bé đã lớn, chị có ý định mang con về quê ăn Tết không?

Tôi có ý định đó. Hiện tại, tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ cho con. Tầm hai mươi mấy, tôi sẽ về quê chơi cùng con một thời gian. Qua Tết, tôi và con mới trở lại Sài Gòn bắt đầu công việc trở lại.

Ba của bé có trao đổi với chị để bế bé về nhà anh vui Tết cùng anh và ông bà nội không?

Ba của bé lúc nào cũng muốn như thế. Tuy nhiên, tôi chưa có ý định. Vì tôi và anh giờ đã trên mức tình yêu, đã thành tri kỉ. Bản thân tôi cũng đối mặt với nhiều chuyện xảy ra nên tôi cũng muốn duy trì mối quan hệ tri kỉ này. Tôi không nghĩ tương lai xa quá. Tôi không nhất thiết cần một người đàn ông xuất hiện bên mình. Một mình tôi đã quen.

Chị không nghĩ con gái vẫn cần giữ mối quan hệ với nhà nội của mình sao?

Tôi cảm thấy mọi thứ đều là duyên. Đến đúng thời điểm, bé cần biết đến gia đình bên nội, tôi và anh sẽ chủ động nói với con. Bản thân tôi đang vui với cuộc sống một mình với con gái bên cạnh. Tôi không đặt nặng vấn đề này. Tôi cảm thấy mọi việc đều cần người ta tình nguyện, tôi không ép. Tôi nghĩ, nếu anh ấy chưa sẵn sàng, tôi cũng chưa cần phải phải nói.

Hiện tại, anh cảm thấy mức độ anh ấy chăm sóc cho con có được như chị mong muốn chưa?

Chưa. Anh ấy rất bận. Để được như tôi mong muốn chắc chắn không được. Vì điều tôi mong muốn rất khó. Khi điều tôi mong muốn không đạt được, tôi sẽ bỏ kệ, anh muốn làm sao thì làm.

Hiện nay, chị không còn hoạt động nhiều trong làng giải trí, vậy kinh tế có đủ để trang trải khi chị làm mẹ đơn thân không?

Tôi không đòi hỏi cha của bé một tháng phải chu cấp bao nhiêu. Anh thích thì anh làm, anh không thích thì thôi, tôi không yêu cầu. Ngoài hoạt động nghệ thuật, tôi cũng có kinh doanh. Tạm thời, công việc kinh doanh của tôi khá ổn định, không quá nặng nề vấn đề kinh tế.

Trước đây, chị từng quen bạn trai lâu năm nhưng không sinh con. Vì sao với bạn trai mới, thời gian yêu ngắn hơn nhưng chị lại quyết định sinh con cho anh?

Giống như duyên số thôi. Tôi hơi khó tính. Khi tôi chuẩn bị muốn sinh con cho một người nào đó, tôi phải nghĩ đến tương lai lâu dài và xem xét cách làm cha của người đó. Bạn trai trước của tôi là người tốt nhưng cách chăm con của anh lại không thể thống nhất với tôi. Chúng tôi không có sự nhất quán để nuôi con. Thời gian đó, tôi cảm thấy bản thân cũng còn quá trẻ, chưa sẵn sàng. Với người bạn trai sau này, tôi cũng không chuẩn bị gì. Cả hai đến với nhau hoàn toàn là duyên. Chẳng những không tính toán, tôi còn đề phòng cao. Cuối cùng, mọi thứ cần đến sẽ đến. Tôi nghĩ, mình đã mắc sai lầm một lần, tôi không muốn mắc lại sai lầm cũ lần nữa.

Người ta thường nghĩ phụ nữ làm mẹ đơn thân hay là người thứ ba. Chị có như thế?

Khi tôi chia tay bạn trai định cưới đến nay đã 4 năm. Tôi quen với cha của con gái mình đã ba năm. Trước đó, anh đã theo đuổi tôi một thời gian dài nhưng tôi không chấp nhận. Thời gian chúng tôi yêu nhau nói ngắn thì không ngắn. Tôi có niềm tin nhiều ở anh. Chính vì có niềm tin nhiều nên mới thất vọng. Tôi không muốn đi tiếp nữa. Tôi và anh ấy có một thời gian xa nhau. Bây giờ, anh ấy có ai bên cạnh không, tôi không quan tâm. Tôi tập trung cho con mình. Khi tôi quen một người, nếu biết mình là người thứ ba, chắc chắn tôi không duy trì mối quan hệ.

Sau những bài chia sẻ của chị trên mặt báo, bạn trai của chị có khó chịu không?

Anh rất tôn trọng tôi. Trước khi chia sẻ với báo chí, tôi cũng có nói với anh: “Em sẽ công khai con”. Anh bảo tôi cảm thấy thoải mái thì cứ làm.

Chị muốn một cái Tết như thế nào cho mình và con gái?

Tôi muốn một cái Tết vui vẻ, bỏ hết công việc ở bên con. Tôi muốn ăn Tết ở quê là vì muốn có được sự yên tĩnh. Năm ngoái, tôi đã bắt đầu đón gia đình lên Sài Gòn và ăn Tết trên này nhưng tôi cảm thấy không có không khí Tết. Tôi muốn con tôi gần gũi dưới quê hơn. Tôi muốn con luôn luôn nhớ đến quê hương của mình. Đó là sự ấm áp sum vầy chỉ có Tết ở quê mới có.

Chị muốn giữ nét truyền thống Tết nào cho con gái?

Quan niệm của tôi, con gái phải biết nấu ăn, làm bánh. Tết năm nào, tôi cũng về quê gói bánh tét. Tôi cũng tự tay dọn dẹp nhà cửa. Tôi muốn làm theo ý tôi. Tôi muốn con mình phải giữ được tính cách của người con gái miền Tây là thích mặc áo dài, áo bà ba, biết nấu ăn, biết gói bánh. Phong tục nhà tôi, đúng mùng 1 Tết, mọi người không ai được bước chân ra đường, phải ở nhà.

Tết này chị có con gái. Mẹ chị có phản ứng gì khi con gái ẵm cháu về nhưng không có người đàn ông bên cạnh?

Mẹ tôi bị phong kiến từ nào xưa. Vì mẹ rất hiền và ở quê. Mẹ tôi cũng có nói chuyện với bạn trai tôi. Mẹ tôi rất thương anh ấy. Tôi không cấm, nếu anh thích về cùng mẹ con tôi thì tôi sẵn sàng. Anh ấy bận việc, tôi vẫn tôn trọng.

Ở quê, suy nghĩ sẽ không thoáng. Chị ẵm con về quê có lường trước những lời xầm xì không?

Trước khi, tôi công khai con mình, tôi đã chuẩn bị tâm lí cho những chuyện này rồi. Khi mang bầu, tôi không dám về vì sợ bản thân suy nghĩ tiêu cực. Sau khi sinh con, tôi vui hơn, tích cực hơn. Tôi cảm thấy không có vấn đề gì nặng nề. Vì sao bao nhiêu người phụ nữ trên thế giới làm mẹ đơn thân vẫn ổn, tôi lại không? Tôi nghĩ, mọi người hiểu sẽ không cười chê mình. Mọi người có cười chê cũng không ảnh hưởng đến tôi. Vì tôi sống vì con. Con gái tôi đáng yêu, xứng đáng hiện diện trên cõi đời này, tại sao tôi phải giấu con?

Điều gì trước đây chị nghĩ mình không làm được nhưng khi đã có con, chị lại làm được?

Lúc con mới sinh ra, tôi không dám ẵm vì con nhỏ quá, bị thiếu kí. Tôi cũng nghĩ, bản thân không làm được những điều trong thiên chức của người mẹ. Từ từ, tôi tập tắm cho con, tập bế con... Điều khó khăn cũng trở thành điều bình thường, đơn giản khi tôi đã làm mẹ.

Cảm ơn những chia sẻ của Trà Ngọc Hằng!

Lam Khánh (Theo nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới