SAO » Chuyện làng sao

Trải qua 100 cuộc tình, Dương Yến Ngọc vẫn khẳng định: 'Chẳng may yêu phải người không xứng đáng mình vẫn yêu, yêu hết mình...'

Chủ nhật, 31/03/2019 08:35

Người đẹp Dương Yến Ngọc đã có những trải lòng về sự thay đổi trong suy nghĩ của mình về chuyện tình cảm.

Là một người phụ nữ đẹp nhưng Dương Yến Ngọc vẫn đang lận đận chuyện tình duyên. Cô cho biết bản thân đã trải qua hai đời chồng và 100 cuộc tình. Tuy nhiên, người đẹp vẫn tin vào tình yêu và nghĩ rằng bản thân sẽ tìm được một người đàn ông tốt, phù hợp với cô.

Dương Yến Ngọc trải qua 2 đời chồng và 100 cuộc tình

Mới đây, Dương Yến Ngọc đưa ra quan điểm về tình yêu của mình: "Bạn mình thắc mắc, mày nhìn người chuẩn phết đấy sao yêu toàn những anh không mang lại hạnh phúc cho mày. Từ đó giờ trong chuyện tình cảm, mình luôn biết người ta như thế nào, đối đãi với mình ra sao...nhưng do mình còn trẻ, mình ngây thơ tin rằng với tấm chân tình sẽ thay đổi được người ta. Nhưng cuối cùng mình cũng nhận ra được 1 chân lý, không ai có thể thay đổi được người khác. Bản chất là thứ không thể thay đổi được. Sự va vấp trong tình cảm là do sự lựa chọn của mình mà ra, mình luôn hành xử theo cảm xúc của con tim, chưa bao giờ lắng nghe lý trí của mình mách bảo.... Và dĩ nhiên sự lựa chọn nào cũng có trả giá ở trong đó, chấp nhận dấn thân thì phải dũng cảm chịu trách nhiệm. Cho đến ngày hôm nay khi mình luôn hiểu cần lý trí hơn trong tình cảm thì mình vẫn chọn lý lẽ của con tim, vì đó mới là mình, là thương hiệu của Dương Yến Ngọc rồi, ai chửi mình ngu, mình chịu. Nhưng giờ mình đủ bản lĩnh để xử lý con tim ngu ngốc của mình, nếu chẳng may mình yêu phải người không xứng đáng thì mình vẫn yêu, yêu hết mình và yêu bằng cả trái tim ...

Mình cho bản thân mình 1 cơ hội để được sống hạnh phúc trọn vẹn, rồi sau đó mình sẽ ra đi rất từ tốn, không đau khổ, không oán trách, vui vẻ chấp nhận... tâm thế nhẹ nhàng, thong thả, bình tĩnh...Mình quan điểm chẳng có lý do gì để từ chối khi con tim mình yêu.... khi yêu, ai cũng ngốc nghếch. Nhưng cưỡng đoạt cảm xúc còn ngốc nghếch hơn... Sợ yêu là điều ngu ngốc nhất, nó kiềm hãm sự sung sướng, sự thăng hoa, sự phát triển của bản thân vì khi yêu ai cũng hưng phấn tạo ra những giá trị cho mình và cho người mình yêu. Gặp nhau là có lý do, yêu nhau cũng có lý do, định đoạt bởi duyên. Còn lựa chọn ở và đi là do mình. Hạnh phúc hay đau khổ đều có giá trị ngang nhau để từ đó mình ngộ ra được những giá trị tiềm ẩn của bản thân, của cuộc sống để giữ gìn những hạnh phúc cuối cùng mà chúng ta có. Nên các bạn đừng ngạc nhiên khi thấy mình lúc nào cũng khao khát yêu và được yêu. Tình yêu giúp mình xinh đẹp hơn và thành công hơn. Chỉ là bây giờ mình trưởng thành rồi, mình sẽ yêu với 1 tâm thế khác xưa".

Người đẹp khẳng định bản thân vẫn tin vào tình yêu nhưng bây giờ sẽ yêu với một tâm thế khác

Thu Trang (Theo Nld.com.vn)