SAO » Chuyện làng sao

Trần Hồng có phải là người đẹp số một? Hãy xem 'Tam quốc diễn nghĩa' của cô ấy và Hà Tình sẽ cho bạn câu trả lời

Chủ nhật, 30/04/2023 09:00

Nhan sắc của Trần Hồng khi ở độ tuổi 55 lại tiếp tục khiến cư dân mạng bàn tán.

Trên thảm đỏ Liên hoan phim Bắc Kinh, ngoại trừ khuôn mặt xinh đẹp của Chương Tử Di, Trần Khải Ca kiêu ngạo và thô lỗ đã trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng.

Vẻ ngoài cổ hủ của Trần Hồng cũng khiến mọi người bàn tán sôi nổi. Vẻ ngoài của cô ngày càng xuống sắc, da mặt cô nhăn nheo, cổ ngắn lộ rõ dấu hiệu tuổi già. Điều này khiến ai cũng phải tự hỏi, liệu Trần Hồng có phải là mỹ nhân số một được công nhận?

Thực ra, nếu muốn đánh giá công bằng, mọi người hãy xem “Tam Quốc Diễn Nghĩa” của cô và Hà Tình sẽ rõ.

Phiên bản CCTV của "Tam Quốc Diễn Nghĩa" đang trong giai đoạn quay đầu tiên và phải mất 10 tháng để chọn diễn viên.

Nhóm đạo diễn đã đến thăm Bắc Kinh, Nghệ thuật Nhân dân Bắc Kinh, Qingyi, Nghệ thuật Thiếu nhi, Tổng cục Chính trị, Cục Hàng không và các đơn vị khác, đồng thời xem tài liệu video của các diễn viên được gửi từ nhiều nơi và cử ba trợ lý đạo diễn đi nhiều nơi để tìm diễn viên.

Trong số đó, nhân vật nữ Điêu Thuyền và Tiểu Kiều lần lượt là Trần Hồng và Hà Tình, cả hai đều là những nữ diễn viên được đánh giá cao cả về nhan sắc lẫn ngoại hình.

Điêu Thuyền do Trần Hồng thủ vai, cô gây ấn tượng nhiều nhờ vẻ đẹp xinh đẹp tựa tiên nữ, nhưng vì trang điểm quá đậm nên nhìn có vẻ hơi dừ. Tuy nhiên, cũng tùy thuộc phân cảnh, hoàn cảnh mà Trần Hồng thường thay đổi phong cách trang điểm.

Ngoài nhan sắc, kỹ năng diễn xuất của Trần Hồng cũng đem ra bàn tán. Cô vẫn diễn kém hơn một chút so với vẻ đẹp của cô ấy. Nhiều người cảm thấy, Trần Hồng hoàn toàn không hiểu các nhân vật trong kịch bản, và cô diễn quá hời hợt. Theo báo cáo, Trần Hồng đã đọc nguyên tác năm lần, thái độ của cô ấy rất đáng khen ngợi, nhưng tiếc là cô ấy không hiểu gì cả.

Trần Hồng giống như một cỗ máy, nói những lời nghiêm khắc, mỉm cười khi cô ấy cần khóc, gương mặt tỉnh bơ không chút biểu cảm, hóa thân nhân vật không được trọn vẹn.

Lại nhìn Tiểu Kiều do Hà Tình đóng, cô sử dụng trang điểm nhẹ nhàng tao nhã, đôi mắt to tròn, ngoại hình đẹp, phù hợp với tưởng tượng của mọi người về tính từ “như cau mày nhưng không mệt mỏi, đôi mắt có vẻ vui nhưng không vui”. Sự tương tác giữa nhân vật Tiểu Kiều và Chu Du cũng khiến dân tình thích thú.

Trong một số phân cảnh, Hà Tình lấn át đại mỹ nhân Trần Hồng. Cảnh khóc của Hà Tình là hoa lê gặp mưa, nhưng cảnh khóc của Trần Hồng lại không có cảm giác tan nát đó.

Cố nén khóc, mỉm cười đối mặt với chồng sắp chết, các nhân vật lịch sử tập trung vào chữ Thần Vận. Nhờ kỹ năng diễn xuất của mình, Hà Tình thoạt nhìn là một mỹ nhân vô song, và cô rất hợp với miêu tả tài sắc vẹn toàn.

Sau nhiều năm, Trần Hồng ngày càng già đi. Vùng da bên trái và bọng dưới mắt rõ ràng bị xệ xuống, nếp nhăn khóe mặt cũng lộ rõ khiến cô trở thành một tiên nữ phờ phạc. Trong khi, Hà Tình trên 40 tuổi vẫn rất xinh đẹp, khiến nhiều người phải ghen tị. Dù đã lên chức mẹ của những nam, nữ chính thế hệ 8X,9X, nhưng điều đó vẫn không khiến cô kém cạnh với các đàn em về nhan sắc.

Thu Hà (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)