SAO » Chuyện làng sao

Trang Trần kể chuyện bị đồng nghiệp thuê giang hồ xử cô 11 năm trước chỉ vì mình được làm vedette

Thứ tư, 15/04/2020 08:16

Chứng minh không phải dạng vừa, Trang Trần đã mang theo vũ khí đến gặp hai gã giang hồ trước khi chúng có hành động.

Trong một đoạn livestream, Trang Trần bất ngờ tâm sự với người hâm mộ về góc khuất nghề nghiệp. Vào 13 năm trước, khi cô chân ướt chân ráo vào Nam phát triển sự nghiệp người mẫu nên mỗi show diễn chỉ kiếm được 150 ngàn đồng vì còn chưa nổi tiếng.

Trong một dịp tình cờ vào năm 2009, cô được diễn ở Công viên Văn hóa Đầm Sen. Buổi sáng đi tập chương trình, cô bất ngờ được nhà thiết kế chọn làm vedette. Điều này khiến đồng nghiệp ghen ăn tức ở. Cô nói thẳng tên người mẫu ghét cô khi đó có tên B (viết tắt - PV), cao 1m78, quê Bắc Giang. B có một chút mối quan hệ với giang hồ, và đã nhờ vả để xử Trang Trần. Ngay sau đêm diễn, cô nhận được cuộc gọi hăm dọa: "Mới vào Sài Gòn mà định tranh giành vị trí à, mày cẩn thận không tao rạch mặt".

Trang Trần cho biết từng bị đồng nghiệp ghen ăn tức ở đến mức thuê giang hồ doạ cô

Thế nhưng, Trang Trần đáp tỉnh bơ: "Chúng mày chưa biết tao là con nào rồi". Thay vì sợ hãi, cô lập tức thách thức: "Mày là thằng nào? Ở đâu tao qua gặp. Tao xem chúng mày bản lĩnh cỡ nào. Tao ra mà không rạch mặt được tao thì chúng mày cút, đừng bao giờ gọi điện cho tao".

Chưa dừng lại ở đó, Trang Trần còn bắt xe ôm tới địa chỉ là Nhà hát Thành phố, không quên thủ vũ khí phòng thân. Cô dằn mặt hai gã giang hồ: "Chúng mày không rạch mặt tao thì tao cũng đâm chúng mày, còn không thì cút". Khi thấy cả hai gã kia không manh động, cựu người mẫu cảnh cáo thêm: "Mày nói với con thuê mày rằng Trang Khàn là con nào. Tao vào đây nhưng không tranh giành cái gì của chúng mày cả". Theo lời cựu mẫu thì câu chuyện này nổi đình nổi đám trong giới thời bấy giờ.

Trang Trần cho biết, phản ứng của cô là phương pháp sinh tồn. Đó cũng là bản lĩnh cô học được từ gia đình "máu mặt" của mình. Năm 12 tuổi, cô đã dẫn 5 thanh niên đi đòi nợ thuê, nên những chuyện sau này không là gì cả: "Tôi đâu có hiền. Tôi vào Sài Gòn là muốn phát triển nghề nghiệp đam mê, là tu đó. Nhưng chúng nó không cho tôi tu. Tôi đâu có biết nhà thiết kế đấy là ai, diễn ở Đầm Sen chứ có phải diễn cho D&G, Gucci, Louis Vuiton... đâu. Có phải diễn đồ hiệu đâu, làm gì có đại gia xem mà phải tranh đấu, dằn mặt?"

Nữ ca sĩ đã chủ động đến gặp hai gã giang hồ doạ mình

Khép lại câu chuyện, bà mẹ một con cũng nhấn mạnh xưa nay đi diễn chưa bao giờ giành vị trí của ai: "Cũng chỉ là kiếm miếng ăn với nhau thôi, tranh đấu để làm gì, hãy làm tròn nhiệm vụ. Còn ai đẹp hơn, nổi tiếng hơn thì được chọn làm vedette cũng là chuyện thường. Kiếm tiền bỏ vào miệng, không kiếm chuyện. Sống đúng trời xanh sẽ an bài, tôi ngẫm không hề sai. Mấy người từng vùi dập tôi bây giờ cực khổ".

Lam Khánh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới