SAO » Chuyện làng sao

Trúc của 'Những cô gái trong thành phố': 'Ái ngại khi diễn cảnh tình cảm với Chí Nhân'

Thứ hai, 11/03/2019 09:00

'Hoàng Mai Anh cũng hơi ái ngại vì trước đây đã từng tham gia phim 'Sống cùng lịch sử' với cả chị My 'sói' và anh Chí Nhân' - nữ diễn viên tâm sự.

Khác với 3 cô gái còn lại trong "Những cô gái trong thành phố", nhân vật Trúc do Hoàng Mai Anh thủ vui có tính tình thẳng thắn, bộc trực. Trúc từng khiến khán giả yêu truyền hình vô cùng phấn khích khi đập thẳng chai bia vào đầu lão dê già sàm sỡ cô. Dù là gương mặt mới trong làng phim truyền hình, nhưng diễn xuất ấn tượng của Mai Anh góp phần không nhỏ đem đến thành công cho bộ phim đang ăn khách này.

Trong "Những cô gái trong thành phố", Mai Anh có những phân cảnh tình cảm với đàn anh Chí Nhân. Điều đặc biệt là nhân vật Bách do Chí Nhân đảm nhận trong phim có hoàn cảnh gần giống với chính anh ngoài đời. Nói về những phân đoạn với Chí Nhân, Mai Anh cho biết hơi ái ngại vì trước đây đã từng diễn chung với cả Chí Nhân và vợ cũ của anh - Thu Quỳnh.

"Thực ra lúc đầu, Hoàng Mai Anh cũng hơi ái ngại vì trước đây đã từng tham gia phim 'Sống cùng lịch sử' với cả chị My 'sói' và anh Chí Nhân. Mấy anh em cũng từng chơi với nhau rồi, nhưng đời tư là đời tư còn công việc thì phải tập trung".

Hoàng Mai Anh 'Những cô gái trong thành phố': 'Ái ngại khi diễn cảnh tình cảm với Chí Nhân'

Khi được hỏi về sức nặng của vai diễn trong phim, nữ diễn viên sinh năm 1994 cho biết: "Trong phim này, mỗi vai diễn có sức nặng khác nhau vì 4 cô gái quê đều có những bi kịch, cách thể hiện của mỗi người khác nhau. Với vai của Hoàng Mai Anh thì khá đa dạng trong các diễn biến. Lúc đầu thì bướng bỉnh, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ và luôn đứng về phía công lý thành ra không được lòng những người xung quanh. Còn sau này qua nhiều biến cố thì Hoàng mai Anh lại phải thay đổi cách diễn một cách nền tính hơn. Và cái khó nữa là thực tâm cô trúc này bên trong rất dễ tổn thương, cứ ngồi tâm sự với chị cả Cúc là cô lại buồn, thậm chí khóc, khác hẳn với vẻ bề ngoài của cô".

Nói về diễn xuất so với 3 cô gái còn lại, Hoàng Mai Anh tỏ ra tự ti vì mình chỉ là diễn viên tay ngang. "Nói tự tin thì không phải, vì mỗi vai diễn lại là một thử thách hoàn toàn mới. Hơn nữa, Hoàng Mai Anh dù tuổi đời về làm phim truyền hình nhìiều hơn các bạn nhưng là tay ngang. Hoàng Mai Anh chưa từng ngồi học một lớp nào về diễn xuất nhưng 3 bạn còn lại thì học trường lớp bài bản. Hoàng Mai Anh bị tự ti là đúng hơn ấy".

Nhưng tự ti không có nghĩa là áp lực, trong quá trình diễn xuất cùng - mọi người ngày càng trở nên ăn ý. "Áp lực thì không nhưng cũng lo là mình không có những bài học cơ bản về diễn xuất. Liệu cách diễn của 4 người có ăn khớp, tung hứng với nhau được không? Thì lúc đầu cũng xảy ra vài mâu thuẫn nhưng càng làm việc và có những buổi 4 chị em ngồi với nhau xây dựng hình ảnh của phim, chia sẻ cảm xúc sau khi đọc kịch bản với anh Vũ Trường Khoa và anh Công Lý thì mọi thứ lại càng trở nên dần được gỡ rối".

Nữ diễn viên sinh năm 1994 bén duyên với điện ảnh từ năm 6 tuổi qua bộ phim "Ước nguyện trước hoàng hôn"

Trước khi đến với phim ảnh, Hoàng Mai Anh từng học ballet và có thời gian là thành viên của một vũ đoàn. "Thực ra nhiều bài báo, Hoàng Mai Anh đã chia sẻ là mình bén duyên với điện ảnh từ nhỏ. Từ năm 6 tuồi đã đóng phim 'Ước nguyện trước hoàng hôn', 'Tết này ai đến xông nhà' với chú Trần Lực. Và sau này khi không tham gia phim nữa thì tự bén duyên lại với phim ảnh trong phim 'Hoa phượng trắng' của đạo diễn Lưu Hà lúc vào lớp 11" - cô tiết lộ.

Nữ diễn viên cho biết, trong phim "Những cô gái trong thành phố" - cảnh sàm sỡ, đụng chạm của cô đều là thật. Hoàng Mai Anh muốn nhập tâm nhất vào nhân vật. Cô bộc bạch: "Đó là kịch bản chứ cũng chả hẳn ý kiến của ai. Những cảnh đó là nói lên về những góc khuất của xã hội thời nay nhằm lên án và thức tỉnh nhiều người mất lịch sự. Hoàng Mai Anh nghĩ, không có gì là cảnh quá nóng, mà quan trọng mình làm phim phải nhập tâm cho nhân vật. Nếu e sợ thì sao sống được với nghề".

Về những cám dỗ trên con đường nghệ thuật, nữ diễn viên trẻ cho rằng cần có những khó khăn mới trưởng thành được. Và mọi thành công đều phải trải qua gian khó. "Cám dỗ thì ở đâu cũng có, mình thì thấy cũng cần phải có những khó khăn thì mới trưởng thành lên được. Thành công là phải trải qua gian khó. Trong giới nhiều cám dỗ, ai cũng biết nhưng mắc bẫy hay không là ở bản thân. Phải biết mình là ai, đang làm gì và cần tỉnh táo. Mỗi người có một con đường lựa chọn riêng nhưng với mình thì chỉ biết luôn nỗ lực ở bản thân mà không cần can thiệp đến scandal".

Với Hoàng Mai Anh, cám dỗ trên con đường nghệ thuật là điều cần có để trưởng thành

Cuối cùng, khi được hỏi về những sự tương đồng giữa Hoàng Mai Anh và cô Trúc trong phim - nữ diễn viên thẳng thắn: "Cô Trúc giống mình ở cái thẳng tính. Vì thẳng tính quá nên nhiều lần bị mọi người xung quanh không ưa. Sau này càng lớn, mình càng biết nhường nhịn và cư xử khéo léo hơn. Như cô Trúc ở các tập gần đây thì cũng đã trưởng thành hơn, biết nhún mình hơn rồi đó".

Clip trailer "Những cô gái trong thành phố"

Mr Ngao (Theo Nld.com.vn)