SAO » Chuyện làng sao

Trước ngày giỗ Tổ: NSƯT Mỹ Uyên có hành động đáng trân trọng, NS Hạnh Thúy mong tưng bừng giỗ Tổ online

Thứ năm, 16/09/2021 07:06

Vì diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, NSƯT Mỹ Uyên đau lòng cho biết lễ giỗ Tổ sân khấu năm nay sẽ không được tổ chức hoành tráng như mọi năm. Với vai trò giám đốc sân khấu kịch 5B - cô cáo lỗi trước diễn viên, nghệ sĩ vì sự thiếu sót này.

Vào ngày 12/8 âm lịch hằng năm các sân khấu kịch lớn nhỏ đều tổ chức lễ giỗ Tổ với sự tham dự đông đủ của giới văn nghệ sĩ Việt. Tuy nhiên, năm nay, vì tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài, các chính sách giãn cách xã hội vẫn áp dụng để phòng chống sự lây lan nên việc thực hiện lễ giỗ Tổ sân khấu là bất khả thi.

Trong đó, nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B cũng không ngoại lệ. Nói về ý nghĩa của lễ giỗ Tổ nghề sân khấu, NSƯT Mỹ Uyên chia sẻ đây là sự kiện thường niên mà bất cứ người nào hoạt động nghệ thuật cũng dành trọn ngày này để cúng bái, tỏ lòng thành với tam vị thánh Tổ. Và Tổ nghề là chỗ dựa tinh thần để nghệ sĩ làm nghề. Từ nghệ sĩ lão thành đến người mới vào nghề đều giữ thói quen cúng bái trước show diễn, quay phim.

Lễ giỗ Tổ nghề sấn khấu hằng năm đều được tổ chức từ 12/8 âm lịch với sự tham dự đông đủ của giới văn nghệ sĩ trong showbiz và những người làm việc liên quan đến nghệ thuật, sân khấu.

Chia sẻ về sự thiếu vắng trong năm nay, NSƯT Mỹ Uyên – Giám đốc sân khấu kịch 5B cho biết, cô rất buồn khi không thể tổ chức lễ giỗ Tổ sân khấu chỉn chu, trang trọng như mọi năm. Nhà hát 5B xin cáo lỗi vì không thể đón tiếp các anh, chị em nghệ sĩ đến thắp hương, quây quần như các năm trước.

Mỗi năm, giỗ Tổ nghề sân khấu là sự kiện lớn và quan trọng đối với Mỹ Uyên. Thế nên năm nay, không tổ chức chu đáo được cũng khiến cô chạnh lòng và cảm thấy có lỗi với Tổ nghề.

Thời gian qua, cô thường mang dụng cụ makeup ra để lau chùi, dọn dẹp cho "đỡ" nhớ nghề.

"Hẹn ngày sớm sáng đèn, đó là điều tôi luôn cầu mong. Thế nhưng, tình hình dịch bệnh lại kéo dài và đây là điều không ai mong muốn. Như mọi thói quen, mỗi ngày, tôi vẫn mang đồ trang điểm, dụng cụ biểu diễn ra lau chùi, có hôm thì ngồi xem lại những bức ảnh, clip vở diễn cũ và nhớ nghề kinh khủng. Đã rất lâu rồi anh chị em diễn viên của sân khấu không gặp nhau, thỉnh thoảng nhắn tin vào nhóm chat hỏi thăm sức khoẻ thì ai cũng nói: "Nhớ sân khấu quá chị ơi!". Những lúc vậy, tôi chỉ biết động viên anh chị em chờ ngày sân khấu lại sáng đèn", Mỹ Uyên xúc động chia sẻ.

Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ gửi lời tri ân đến các bạn diễn viên trẻ, nghệ sĩ đã gắn bó nhiệt huyết với sân khấu kịch 5B trong suốt thời gian vừa qua.

NS Hạnh Thúy lại hào hứng chờ đợi chung vui với anh chị em đồng nghiệp với hình thức giỗ Tổ online

Khi nghe được những lời chia sẻ của NSƯT Mỹ Uyên, nghệ sĩ Hạnh Phúc cho biết, dù năm nay thực hiện giãn cách phải ở nhà vào ngày giỗ Tổ nhưng cô vẫn quyết định ăn diện đẹp để mở chung vui online cùng các đồng nghiệp: "Hôm trước, ở sân khấu Hoàng Thái Thanh, chị Ái Như cũng chia sẻ việc này trong nội bộ anh em sân khấu, cũng dặn dò nhau năm nay chắc không được tụ hội, nhưng ngày đó vẫn hẹn nhau diện đẹp, trang diểm đẹp, bày mâm cúng Tổ nghiệp Sân khấu, đọc thấy cảm xúc lạ lắm, kiểu như sao mà thương anh em mình quá, sao mà đơn côi quá và thiếu sót quá. Nhưng ai cũng mong ông Tổ hiểu và vẫn thương và vẫn phù hộ mau quay lại, mau gặp nhau, mau gặp khán giả.

Nay chị Mỹ Uyên mới gởi thông tin, tôi đã được "chuẩn bị tinh thần" từ trước nên không quá bất ngờ, nhưng có chút hẫng trong tim, kiểu như giỗ Tổ là ngày hội thiêng liêng, là truyền thống, gần như là ngày duy nhất anh chị em trong ngành mới được gặp gỡ nhau nhiều nhất đông đủ nhất, ấm cúng nhất mà năm nay không được vậy thì cảm thấy trống trải. Tuy nhiên, chúng tôi đã hẹn nhau rồi, sẽ giỗ Tổ online, chắc cũng sẽ vui, theo một kiểu khác".

An Khê (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)