SAO » Chuyện làng sao

Trước phát ngôn 'ngộ nhận' của Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ tổn thương?

Thứ ba, 17/01/2017 08:34

Dương Triệu Vũ lại 'nói lại cho rõ' về tình cảm của mình và Đàm Vĩnh Hưng thêm lần nữa.

Mối quan hệ của Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ vốn là câu hỏi lớn với nhiều người. Gần đây, trong một lần trả lời phỏng vấn. Dương Triệu Vũ lần đầu thẳng thắn về mối quan hệ này. Khi đó anh nói: “Tôi nghĩ đó là tình yêu”.

Câu trả lời này ngay lập tức thu hút sự chú ý của dư luận. Đứng trước tấm chân tình của đàn em, Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh không hề yêu Dương Triệu Vũ. Theo anh, có lẽ sự nhiệt tình quan tâm lo lắng của anh, mà anh luôn dành cho những người em, học trò xung quanh đã khiến Dương Triệu Vũ ngộ nhận. Nam ca sĩ cho rằng, người em thân thiết bị cuốn theo câu chuyện và chưa đủ bản lĩnh đối mặt với truyền thông.

Sau vài ngày im lặng về câu trả lời “phũ phàng” của đàn anh, mới đây, Dương Triệu Vũ lại một lần nữa lên tiếng: “Anh Hưng nói tôi "ngộ nhận" và nghe diễn tả giống như một "học trò" lỡ yêu thầm đơn phương thầy giáo mình vậy... mà ngộ nhận được định nghĩa là nhận thức sai, hiểu sai về một vấn đề... trong khi mình rất tỉnh táo, chưa bao giờ sống ảo, và cũng đủ thực tế để biết đâu là thật đâu là giả... thứ nhất tôi không phải học trò của anh Hưng... một người em thì có, bạn thân tri kỷ thì cũng đúng ... nhưng người tình và học trò thì không phải”.

Ngoài ra, Dương Triệu Vũ cũng khẳng định anh có yêu Đàm Vĩnh Hưng, nhưng đó là một tình yêu theo nghĩa khác: “Như một người bạn thân, như một ly cafe sữa đá, như ly rau má đậu xanh, như ly sữa đậu nành, phở tương hành buổi sáng... và nếu anh Hưng có bị ai ăn hiếp tôi sẵn sàng bỏ tánh mạng để bảo vệ.. vậy thôi nhé”, anh viết.

Nguyên văn chia sẻ của Dương Triệu Vũ:

Có lẽ tôi để sự đùa giỡn đi quá xa trước khi tôi dập tắt nó.. thôi nếu kể cả người thân cũng nghĩ tôi hiểu sai và nghĩ tôi "thích gây chú ý" thì thôi mình lên tiếng luôn vậy.

1. Câu trả lời của tôi trong cuộc phỏng vấn video đó khi MC cố hỏi chắc nịch một câu "vậy anh có yêu ĐVH không?" thì tôi trả lời chính xác là "cũng có thể gọi đó là tình yêu..." nếu tình yêu đích thực thì dĩ nhiên mình sẽ không cần phải "có thể" ...

2. Anh Hưng nói tôi "ngộ nhận" và nghe diễn tả giống như một "học trò" lỡ yêu thầm đơn phương thầy giáo mình vậy... mà ngộ nhận được định nghĩa là nhận thức sai, hiểu sai về một vấn đề... trong khi mình rất tỉnh táo, chưa bao giờ sống ảo, và cũng đủ thực tế để biết đâu là thật đâu là giả... thứ nhất tôi không phải học trò của anh Hưng... một người em thì có, bạn thân tri kỷ thì cũng đúng ... nhưng người tình và học trò thì không phải.

3. Tôi đủ ý thức về định kiến xã hội và kỳ thị để mà không bao giờ đề cập về vấn đề giới tính của bất kỳ ai. Tôi nói tôi là gì thì cũng sẽ bị đem ra thành trò đùa một cách vô nhân đạo, nên vì tôn trọng bình đẳng giới tính tôi sẽ không cần phải gíải thích với bất kỳ ai... vì tôi đâu có "lên giường" với hết mọi người đâu mà phải biết... mà có biết thì cũng chưa chắc tôi chịu lên. Cuộc đời này tưởng chừng cong nhưng lại thẳng, nhiều lúc tưởng thẳng thì thật ra nó lại là vòng tròn. Nhưng điều đó không quan trọng.. to each his own... mỗi người đều có quyền quyết định cho hạnh phúc của mình mà không vướng bận bởi định kiến.

Tôi chốt lại một câu là tôi có yêu ĐVH, như một người bạn thân, như một ly cafe sữa đá, như ly rau má đậu xanh, như ly sữa đậu nành, phở tương hành buổi sáng... và nếu anh Hưng có bị ai ăn hiếp tôi sẵng sàng bỏ tánh mạng để bảo vệ.. vậy thôi nhé".

Clip Đàm Vĩnh Hưng đau buồn tiết lộ phải trả nợ thay mẹ

Nam Nam (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới