SAO » Chuyện làng sao

Từ giã sân cỏ vì những sa ngã, các tuyển thủ Việt lừng danh một thời giờ ra sao?

Thứ năm, 01/02/2018 20:34

Từng là các danh thủ đình đám một thời nhưng dính vào những scandal bán độ, thuốc lắc đã khiến sự nghiệp của họ xuống dốc trầm trọng.

Văn Quyến Những ai yêu mến bóng đá hẳn không thể nào quên được cái tên của danh thủ Văn Quyến. Anh sở hữu vóc dáng có phần hơi thô, cao chưa tới 1m70. Dù bị hạn chế về ngoại hình nhưng Văn Quyến có những kĩ năng "quý hiếm". Cổ chân dẻo, có thể bứt tốc rất nhanh ở đoạn ngắn, hoặc đi bóng vặn sườn đối thủ rồi dứt điểm uy lực, hiểm hóc. Chưa hết, Quyến có là một trong những cầu thủ Việt Nam hiếm hoi tìm thấy bàn thắng từ những quả đá phạt ở cự ly trên dưới 20m.

Văn Quyến từng là tuyển thủ lừng danh một thời của bóng đá Việt

Vào năm 2000, Văn Quyến khiến cả châu Á mê mẩn với màn trình diễn ấn tượng ở giải U16 châu Á tổ chức tại Đà Nẵng. Ở vòng chung kết năm đó, Văn Quyến là cầu thủ xuất sắc nhất. Thời điểm đó, mọi người gọi Phạm Văn Quyến là "cậu bé vàng" của bóng đá Việt Nam.

Nhưng vào năm 2003, trên đất Philippines, Văn Quyến nhận thất bại đau đớn của đời người. Ngày Văn Quyến dính vòng lao lý vì bán độ, người ta mới vỡ ra rằng, thông tin về những cuộc ăn chơi trác táng của "cậu bé vàng" trước đó là có thật. văn Quyến đã chín quá sớm, đã được tung hô quá mức và vì ánh hào quang lóa mắt, Quyến đã đánh mất tất cả...

Sau những chuỗi ngày sống trong sự dè bỉu, chê bai, điều tiếng xã hội, năm 2009, Văn Quyến nhận được lòng khoan dung và tha thứ của mọi người. Anh trở lại sân cỏ trong màu áo SLNA. Và 2010, anh được HLV Calisto một lần nữa tin tưởng và gọi trở lại đội tuyển. Thế nhưng đúng lúc khát khao cống hiến và đam mê với trái bóng, vận đen lại tìm đến Văn Quyến khi anh dính phải chấn thương, tràn dịch cổ chân. Văn Quyến phải rời đội tuyển để phẫu thuật.

Cuối năm 2012, Văn Quyến quyết định giải nghệ. Hiện tại, Văn Quyến béo hơn, yếu hơn, mong manh hơn. Cuộc sống của anh cũng không quá khó khăn như nhiều người tưởng tượng. Văn Quyến đã có một mái ấm hạnh phúc bên người vợ xinh đẹp, giỏi giang. Kinh tế của gia đình anh cũng khá no đủ. Việc Quyến đi đá bóng phủi một phần vì đam mê và cũng không đặt nặng vấn đề tài chính quá nhiều. Tháng 4/2016, "Quyến béo" đã lên chức làm cha của cô con gái nhỏ. Hiện tại, vợ chồng Văn Quyến chuẩn bị chào đón đứa con thứ hai. Cũng vì điều này, Văn Quyến quyết định tạm hoãn việc theo học khóa HLV để ở bên chăm sóc cho vợ tốt nhất.

Quốc Vượng

Vụ án bán độ tại SEA Games 23, ngoài Văn Quyến thì cái tên Lê Quốc Vượng cũng nổi đình nổi đám nhất. Quốc Vượng bị quy vào tội chủ mưu, làm độ, xúi giục các đồng đội tham gia vào đường dây bán độ với lời rủ rê: “Mình bán thắng chứ có bán thua đâu!”. Ngoài đời, Lê Quốc Vượng là một đàn anh "có số má". Không chỉ đam mê trái bóng sân cỏ mà anh còn đam mê trò đỏ đen trên chiếu bạc. Chính bởi những lần "hết mình" trên chiếu bạc, Quốc Vượng đã có lần cầm cố xe, sổ tiết kiệm...

Sau khi được đặc xá vào năm 2009, Vượng được phép ra sân thi đấu nhờ nhiều chữ kí bảo lãnh của các lãnh đạo cấp tướng ở Thể Công Vietel và sự ưu ái của VFF. Chưa kịp thích nghi trở lai với sân cỏ thì lại rộ lên nhiều tin tức không hay về cuộc sống riêng tư của Quốc Vượng. Từ chuyện bị bạn gái đâm, lùm xùm với người tình cũ...

Khi đang bơ vơ, Quốc Vượng bất ngờ được bầu Thụy - ông bầu mới nổi của bóng đá Việt Nam - chiêu mộ với bản hợp đồng có giá lên tới 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, niềm vui với tiền vệ người xứ Nghệ ngắn chẳng tày gang, anh bị kẹt trong thế không được ra sân mà cũng không thể đi đâu khi bầu Thụy bỏ đội bóng ở Hà Tĩnh, chuyển vào TP.HCM xây dựng CLB mới.

Năn nỉ, kiện cáo đủ kiểu, cuối năm 2011 Quốc Vượng mới có thể thoát được bầu Thụy để về thi đấu cho Thanh Hóa. Tuy nhiên, mới chỉ chơi được nửa mùa giải 2012, tiền vệ người xứ Nghệ đã bị bầu Đệ gạt khỏi danh sách thi đấu với lý do "thể lực yếu, đầu có vấn đề". Rời Thanh Hóa, Quốc Vượng được SLNA cưu mang nhờ sự tác động của HLV Hữu Thắng. Tuy nhiên, vào phút chót, anh không thể ký hợp đồng với đội bóng quê hương bởi bầu Đệ đòi nợ 400 triệu tiền lót tay đã ứng trước, kiên quyết không cấp phép để đầu quân cho đội bóng khác.

Kinh tế gia đình khó khăn, Quốc Vượng không thể kiếm đâu ra 400 triệu để thanh toán cho Thanh Hóa nên đành phải bỏ lỡ cơ hội đầu quân cho SLNA. Trong thế đường cùng, tiền vệ lừng danh một thời quyết định bỏ bóng đá chuyên nghiệp, về đầu quân cho doanh nghiệp Văn Minh, vừa đá bóng phong trào, vừa bốc vác đồ lấy tiền nuôi con.

Cuối tháng 11/2014, Quốc Vượng thực sự khiến nhiều người sốc khi anh mời rất đông các vị khách quý, bạn bè thân thiết đến dự buổi lễ ra mắt thương hiệu 1 hãng đồ uống của Nga. Tại đây, Quốc Vượng đã được trịnh trọng giới thiệu là 1 chuyên viên marketing và có nhiệm vụ vừa phát triển thương hiệu cũng như quản lý hàng trăm nhân viên marketing khác tại khu vực từ Đà Nẵng đổ ra phía Bắc. Vượng lịch lãm trong bộ vest, đi đứng oai vệ và khác hẳn hoàn toàn hình ảnh anh tay xách, nách mang những thùng hàng vận chuyển lên xe như trước đây. Bỗng chốc trở thành “dưới 1 người nhưng trên nhiều người”, Vượng trông hạnh phúc và rất háo hức với công việc mới. Thấy sự đổi đời với Quốc Vượng quá nhanh, nhiều người đã xì xào về công việc mới nhưng ngay lập tức, cựu tiền vệ này đáp lời ngay rằng đây là công việc rất khó khăn với anh nhưng càng làm anh càng hứng khởi và có sự hòa nhập nhanh.

Đã trải qua rất nhiều sóng gió cuộc đời, Quốc Vượng bây giờ chín chắn lên nhiều. Anh biết hoạch định tương lai, làm nghề gì để đảm bảo cuộc sống gia đình. Thế nên, với vai trò mới, tuần nào Vượng cũng đi khắp các tỉnh miền Trung, miền Bắc để quán xuyến công việc, mong kiếm được số tiền ổn định, trang trải cho cuộc sống.

Văn Trương

Sau khi nhận án treo giò vì vụ bán độ Seagames 23, Văn Trương vẫn luyện tập cùng đội HAGL. Văn Trương được giảm án đợt cuối cùng trong 7 cầu thủ dính chàm, cùng với Văn Quyến và Quốc Vượng. Sau khi trở lại, Văn Trương vẫn thi đấu trong màu áo HAGL. Năm 2010, Văn Trương được HLV Calisto gọi lên tuyển cùng đợt với Văn Quyến. Nhưng không bắt nhịp được với lối đá hiện đại mới của ĐTVN, Văn Trương cùng với Mạnh Dũng và Xuân Thành (HNACB - cầu thủ đã từng dính chàm bị treo giò vì tội tàng trữ ma túy và chất kích thích) xin rút lui khỏi đội tuyển.

“Công việc” hàng ngày của Văn Trương là đưa đón con đi học rồi phụ vợ buôn bán. Cuộc sống như vòng tuần hoàn cứ thế theo bám Trương suốt gần 3 năm qua. Và khi ngẫm lại, hậu vệ này không khỏi nhói lòng: “Là một người đàn ông trong gia đình nhưng không thể gánh vai trò trụ cột thấy đau lòng lắm. Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện sẽ kiếm một công việc nào khác để làm nhưng rất khó vì bóng đá đã ăn vào trong máu, bỏ thì thương mà vương thì nợ. Ấy thế, đã trót theo nghiệp rồi không thể bỏ được”.

Tình yêu bóng đá cháy bỏng là vậy nhưng hậu vệ này cũng chỉ biết đứng bên ngoài để xem bởi lẽ chấn thương của anh quá nặng, trong khi chưa có điều kiện để điều trị dứt điểm khiến Trương không thể đá được. Cứ chạy được vài mét là đầu gối đau kinh khủng. Không công việc cũng không thể đá bóng, lâm vào cảnh bi đát, sống mòn, cầu thủ từng vươn tới ánh hào quang này mới nhận ra những giá trị đích thực của cuộc sống, của bóng đá mang lại.

Lê Sỹ Mạnh

Lớn lên trong một gia đình khá giả ở Thanh Hóa, con đường tìm đến bóng đá của Lê Sỹ Mạnh chỉ vì đơn giản sở thích. Vốn biết bóng đá không phải "cần câu cơm", Sỹ Mạnh sống rất phóng túng, chơi bóng đúng nghĩa kiểu lãng tử. Bởi vậy, người ta biết nhiều đến anh như một dân chơi khét tiếng hơn. Năm 2008, Sỹ Mạnh nằm trong số những tay chơi dính vào vụ ầm ĩ sử dụng thuốc lắc bị Công an quận 7 (TP.HCM) hốt trọn ổ. Một năm sau, cây săn bàn có biệt danh Mạnh "Kanu" lại dính vào vụ đánh nhau với đồng đội Minh Đức và Hồng Minh ở Trung tâm Thành Long 2. Thời cầu thủ của Sỹ Mạnh trôi qua như thế.

Sau này, Sỹ Mạnh trưởng thành và chững chạc hơn. Tháng 8/2017, anh và siêu mẫu Trúc Nguyễn bước lên xe hoa. Tưởng rằng Sỹ Mạnh điềm tĩnh, hành động có suy nghĩ hơn khi có gia đình, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Hình phạt bị Hải Phòng sa thải cho thấy "ngựa chứng" vẫn quen đường cũ. Trường hợp của Sỹ Mạnh thật sự rất đặc biệt. Có thời điểm, anh trở thành trung phong mà bất kỳ CLB nào cũng mong muốn nhờ lối chơi hiện đại. Mạnh "Kanu" cũng được gọi lên đội tuyển quốc gia. Trợ lý Nguyễn Văn Sỹ ở thời điểm đó đánh giá rất cao trung phong này. Chỉ tiếc, tài năng của Sỹ Mạnh chưa thể hiện được nhiều, nó lại bị thui chột bởi quá nhiều bê bối.

"Ngựa hoang" của làng bóng đá Việt thuở nào cho biết: "Cuộc sống của tôi, tôi chỉ cần những người thân của mình hiểu chứ không có mong muốn cho cả thiên hạ hiểu. Vợ tôi hiện nay là người rất hiểu và chia sẻ mọi suy nghĩ với tôi. Tôi không dễ là người bị thuần phục bằng hai tiếng gia đình nhưng cô ấy khiến tôi thay đổi. Với tôi như vậy là quá đủ. Giờ tôi đang háo hức chờ đón cu nhóc chào đời. Mọi chuyện còn lại, cứ để thiên hạ nói theo ý họ. Còn tôi, mọi sự thay đổi đến từ trong tâm mình chứ không thể bằng lời nói".

Huy Hoàng

14 năm gắn bó với đội một SLNA, Huy Hoàng là thương hiệu lớn chinh phục biết bao trái tim người hâm mộ xứ Nghệ. Lối chơi dũng mãnh cùng tinh thần thi đấu máu lửa và đặc biệt chất thủ lĩnh của Huy Hoàng - điều mà rất ít cầu thủ ở Nghệ An có thể vươn tới được - trở thành nét son mỗi khi người ta nhắc đến anh. Không chỉ là “đầu lĩnh” trên sân, trong phòng thay đồ Huy Hoàng cũng phủ một cái bóng lớn. Những người từng giữ cương vị HLV trưởng ở SLNA như các ông Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Thịnh… rất nhiều lần phải hỏi ý kiến Huy Hoàng khi lên đấu pháp cũng như sắp xếp đội hình cho trận đấu.

Tuy nhiên, sau khi anh gây tai nạn tại Thanh Hóa năm 2012, hình ảnh Huy Hoàng múa hát ngay trên ô tô gây nên cơn bão dư luận phẫn nộ khi nhiều người nghi ngờ Huy Hoàng sử dụng chất kích thích.

Rất nhiều người đã nghĩ rằng sau lần “múa hát” đó, sự nghiệp của Huy Hoàng sẽ chấm dứt. Nhưng anh đã được SLNA cưu mang và đăng ký tham dự V-League 2013. Tuy nhiên, Huy Hoàng thường xuyên phải ngồi ghế dự bị, để rồi giữa mùa giải anh được tạo điều kiện về đầu quân cho đội hạng Nhất XSKT.CT. Về đội bóng mới, ban đầu Huy Hoàng là cầu thủ rất khó thay thế, nhưng sang đến mùa giải 2014, anh xuống phong độ và không còn có tên ở đội hình chính XSKT.CT. Và cuối tháng 4 vừa qua, anh bị XSKT.CT thanh lý hợp đồng.

Người hâm mộ tiếc cho Huy Hoàng vì trung vệ thép có quá nhiều cơ hội để vươn lên trở thành một biểu tượng lớn của sân Vinh. Thậm chí, nhiều người tin rằng nếu theo đúng quy trình, rất có thể Huy Hoàng còn được cất nhắc lên đội tuyển quốc gia thời HLV Hữu Thắng được VFF trao niềm tin. Anh buộc phải sống thu mình lại và chấp nhận khởi nghiệp HLV từ con số 0 với công việc "gõ đầu trẻ" ở lớp U11 SLNA.

"Mấy ngày nay, Hoàng vui lắm. Nhà tài trợ và anh em trong ban huấn luyện điện thoại chúc mừng suốt. Thấy anh ấy vui như vậy, cả nhà đều mong mọi việc sắp tới sẽ suôn sẻ với Huy Hoàng" - Phương Lê, vợ cựu trung vệ số 1 SLNA, chia sẻ. Là người trực tiếp san sẻ, động viên Huy Hoàng trong những thời khắc khó khăn nhất sau tai tiếng, Phương Lê hiểu rõ người bạn đời đã nỗ lực nhiều đến mức nào để không phụ sự trông đợi của những người anh em thân thiết tại SLNA.

Từ lời khuyên gia đình, khi giải nghệ, Huy Hoàng đăng ký học các lớp HLV của VFF, rồi nhận lời "khởi nghiệp" từ cấp độ đội bóng nhỏ tuổi nhất của lò đào tạo bóng đá quê hương. Mức lương mà Huy Hoàng nhận được vốn thấp hơn rất nhiều thời còn "quần đùi áo số" nhưng điều đó không quan trọng với một người quyết tâm thay đổi, lấy lại hình ảnh. Việc đội bóng xứ Nghệ quyết định đôn Huy Hoàng từ U11, rồi U14 SLNA thẳng lên ghế HLV phó sau 3 năm "khởi nghiệp", có thể khiến người hâm mộ bất ngờ nhưng những người đồng hành cùng Huy Hoàng thì không. "Chính 2 HLV Hữu Thắng và Đức Thắng liên tục đề xuất lãnh đạo CLB trao niềm tin cho Huy Hoàng, vì cậu ấy còn nguyên sức ảnh hưởng đối với những thế hệ cầu thủ đang chơi bóng tại đây" - một đại diện SLNA chia sẻ.

Lam Khánh (Theo nld.com.vn)