SAO » Chuyện làng sao

Từ Hy Viên yêu cầu Uông Tiểu Phi lập di chúc trước và để lại tài sản cho 2 con, phản ứng của mẹ chồng cũ gây sốc

Thứ sáu, 09/08/2024 11:19

Ồn ào liên quan đến tranh giành quyền nuôi con giữa Từ Hy Viên và chồng cũ Uông Tiểu Phi ngày càng leo thang khi có loạt tình tiết mới bất ngờ xảy ra.

Uông Tiểu Phi muốn giành lại quyền nuôi hai đứa con nên yêu cầu Từ Hy Viên đưa ra điều kiện. Tuy nhiên, Từ Hy Viên lại yêu cầu Uông Tiểu Phi lập di chúc trước và toàn bộ tài sản của nhà họ Uông sẽ được hai con họ thừa kế. Trước yêu cầu này của vợ cũ, ban đầu Uông Tiểu Phi còn định đồng ý, nhưng anh đã bị lời nói của mẹ mình - bà Trương Lan đánh thức.

Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi liên tục xảy ra tranh chấp kể từ khi ly hôn. Mặc dù Uông Tiểu Phi luôn bao dung và nghe theo Từ Hy Viên trong hầu hết các yêu cầu và đòi hỏi từ cô. Nhưng Từ Hy Viên không hề để Uông Tiểu Phi vào mắt vì sự nhượng bộ của anh, thay vào đó, cô tấn công mạnh mẽ bất cứ khi nào có cơ hội. Kể từ khi hai người ly hôn, Big S đã đệ đơn kiện Uông Tiểu Phi hơn 20 lần khiến cuộc sống và công việc của chồng cũ bị ảnh hưởng.

Mặc dù Từ Hy Viên đã gây ra rất nhiều rắc rối cho Uông Tiểu Phi nhưng cô vẫn không quên tiêu tiền của chồng cũ. Thậm chí sao nữ còn có lấy thẻ tín dụng mà Uông Tiểu Phi gửi tiền cấp dưỡng nuôi con chung để chi tiền mua quần áo và đồ dùng cho chồng mới người Hàn. Ban đầu Uông Tiểu Phi vì hai con mà chịu đựng, nhưng thái độ của Từ Hy Viên càng quá quắt hơn. Ngay cả những thứ dành cho đám cưới thứ hai của cô cũng được mua bằng thẻ của Uông Tiểu Phi. Khi nhìn thấy hóa đơn như vậy, Uông Tiểu Phi đã quyết đoán lựa chọn ngừng gửi tiền vào thẻ tín dụng mà vợ cũ đang nắm giữ.

Động thái của Uông Tiểu Phi khiến Từ Hy Viên rất tức giận. Sau khi hai người chia tay, Từ Hy Viên gần như không còn cách nào khác để kiếm tiền ngoại trừ dùng tiền từ Uông Tiểu Phi. Điều này cũng khiến cô vô cùng phụ thuộc vào chồng cũ. Nữ diễn viên càng muốn giữ Uông Tiểu Phi trong tay để anh có thể tiếp tục chu cấp cho mình và các con lẫn chồng mới. Ban đầu, kế hoạch của Từ Hy Viên gần như thành công. Sau nhiều vụ kiện của Từ Hy Viên và đội ngũ luật sư hùng mạnh của cô, nữ diễn viên xứ Đài đã nhận được tiền cấp dưỡng nuôi con hàng tháng lên tới 40 triệu Đài tệ (hơn 30 tỷ đồng), bao gồm cả tiền chi cho bảo mẫu, lái xe, tiền điện nước... Số tiền này theo thỏa thuận sẽ duy trì đến hết năm 2038 khi các con của họ trưởng thành.

Vốn dĩ Từ Hy Viên nên dừng lại, không ngờ cô lại bất mãn đến mức tiếp tục kiện chồng cũ, dường như với sao nữ không bao giờ là hài lòng. Cuối cùng, luật sư của Uông Tiểu Phi đã bắt được điểm yếu của Từ Hy Viên khi đưa ra bằng chứng trước tòa. Theo đó, phía Uông Tiểu Phi chỉ ra việc cô đã tái hôn nên các khoản trợ cấp sẽ không phải duy trì. Đây là một đòn mạnh trực tiếp khiến cho những nỗ lực trước đó của Từ Hy Viên trở nên lãng phí. Chẳng trách cô lại phát điên và liên tục đâm đơn kiện Uông Tiểu Phi.

Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi.

Với sự giúp đỡ của mẹ là bà Trương Lan và người vợ thứ hai Mandy Tiểu Mỹ, Uông Tiểu Phi đã chọn không đối đầu trực tiếp với Từ Hy Viên. Uông Tiểu Phi thậm chí còn bắt đầu thể hiện tình cảm với vợ mới khi thông báo cô có bầu, phớt lờ mọi hành động của vợ cũ. Trước thái độ của Uông Tiểu Phi khi biết anh sắp có thêm con với vợ mới, Từ Hy Viên ngày càng lo lắng khi kế hoạch và tính toán của cô có khả năng sụp đổ. Vì vậy, sao nữ đành ra đòn quyết định khi biết Uông Tiểu Phi là người mềm lòng, luôn tha thiết được đón 2 con về nuôi.

Tuy nhiên, Từ Hy Viên không dễ để cho cha con đoàn tụ một cách vô điều kiện mà yêu cầu Uông Tiểu Phi và Trương Lan lập di chúc trước nhằm đòi quyền lợi nhất định cho hai đứa con của mình. Uông Tiểu Phi đương nhiên là nguyện ý, hắn cùng mẹ mình - bà Trương Lan đều lập di chúc sẵn, nhưng điều kiện của bản di chúc này khó tránh khỏi khiến Từ Hy Viên cảm thấy khó khăn. Uông Tiểu Phi yêu cầu hai đứa con của cô phải trải qua kỳ nghỉ đông và hè ở Bắc Kinh, và khi các con lớn lên, chúng có quyền quyết định sẽ ở với bố hay mẹ. Mặt khác, Trương Lan yêu cầu hai cháu nội phải có hộ khẩu ở Bắc Kinh, không được đổi họ và phải có bằng tiến sĩ.

Đối mặt với điều kiện của Trương Lan và và Uông Tiểu Phi, Từ Hy Viên đương nhiên không thể chấp nhận. Bởi nếu đứa trẻ thay đổi hộ khẩu và sống ở Bắc Kinh, thì quyền nuôi con sẽ thuộc về Uông Tiểu Phi.

Sau đó, Uông Tiểu Phi đã nói với Từ Hy Viên trong buổi phát sóng trực tiếp rằng chỉ cần hai đứa trẻ có thể trở về Bắc Kinh, anh có thể đáp ứng bất kỳ điều kiện nào của cô. Trước đề xuất này, từu Hy Viên không lựa chọn đấu tranh vì lợi ích của mình. Thay vào đó, cô đề nghị chồng cũ lập di chúc, để lại toàn bộ tài sản của anh cho hai đứa con của họ thừa kế. Chỉ khi cô bằng lòng, cô mới có thể cân nhắc việc gửi hai đứa con đến Bắc Kinh.

Thấy Từ Hy Viên mủi lòng chịu thỏa hiệp, Uông Tiểu Phi vui mừng đến mức gần như đồng ý yêu cầu của cô. May mắn thay vợ mới của Uông Tiểu Phi và bà Trương Lan đã kịp thời ngăn cản nên không gây ra họa lớn. Trương Lan nói với Uông Tiểu Phi rằng nếu cô lập di chúc, cuộc sống của anh sau này sẽ rất khó khăn và anh cần phải cực kỳ cẩn thận. Mandy Tiểu Mỹ nhìn đứa bé trong bụng cô không khỏi cau mày trước tính toán thâm sâu của Từ Hy Viên.

Hoàng Anh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới