SAO » Chuyện làng sao

Từ im lặng đến hai lần phát ngôn, Sơn Tùng 'cân' cả thế giới?

Thứ sáu, 29/01/2021 06:47

Hai lần lên tiếng của Sơn Tùng khiến cư dân mạng phẫn nộ vì thiếu bản lĩnh đàn ông và sự nhẫn tâm khó ai bì. Thế nhưng, nó lại mang đến cho anh những lợi ích khó nói bằng lời.

Những ngày đầu năm 2021, khi mọi người chờ đón những thông tin tích cực thì scandal tình ái của Sơn Tùng – Thiều Bảo Trâm – Hải Tú lại làm tất cả như ngừng thở vì quá đỗi li kì, hấp dẫn và nhiều diễn biến căng đét. Dù bàn qua tán lại, câu chuyện đến lúc này cũng chỉ là cộng đồng mạng phẫn nộ vì Sơn Tùng bỏ rơi Thiều Bảo Trâm để đến với Hạ Tú. Thế nhưng, tất cả chỉ dừng lại ở nghi án bởi người trong cuộc có ai lên tiếng đâu nào, toàn người ngoài cuộc tự biên tự diễn. Đây là điểm cao tay của Sơn Tùng trong cách xử lí khủng hoảng tình ái.

Cũng giống bao lần bị tố đạo nhạc, vô lễ, sống không biết điều... khi đối mặt với muôn vàn thị phi, Sơn Tùng im lặng làm thinh. Hơn ai hết, anh hiểu cái giá ngàn vàng của sự im lặng. Anh nắm được mấu chốt của vấn đề: Tất cả chỉ dừng ở hai chữ tin đồn và một khi nhân vật chính không xác nhận hay phủ định thì mặc ai cứ đồn, vẫn có một số lượng fan trung thành ở lại bên anh cũng như bao lần biến to biến nhỏ khác mà thôi.

Đúng như bàn tính của Sơn Tùng, tất cả bài viết về chuyện tình cảm của anh cũng chỉ dừng ở hai chữ: “nghi vấn” hay “tin đồn”. Nào ai dám xác định 100% câu chuyện này là sự thật. Sự im lặng giúp anh vượt ải khá an toàn nhưng lại khiến hai cô gái trở thành cái bia xả giận của cư dân mạng.

Thiều Bảo Trâm trong vai nạn nhân được thương hại ở thời điểm ban đầu khi scandal bùng lên, nay lại bị chê trách, mỉa mai ăn không được phá cho hôi. Bởi một bộ phận cư dân mạng cho rằng, chuyện tình cảm của cô và Sơn Tùng cũng dừng lại ở tin đồn, do các fan quá yêu thích cả hai nên nhiệt tình đẩy thuyền. Chính vì không danh không phận, không công khai nên họ mặc định rằng nữ ca sĩ không có quyền làm ầm mọi chuyện dù có chia tay hay không. Khi cô đã chọn vị trí trong bóng tối trong tình yêu thì không thể trách đối phương bạc tình hay phản bội? Còn Hải Tú trong vai người thứ ba càng nhận gạch đá nhiều vô kể. Những hình ảnh trong quá khứ bị moi lại để miệt thị chửi bới. Cô bị gọi là trà xanh, là tiểu tam với hàng loạt chứng cứ do cư dân mạng tự bóc và áp đặt cho cô. Dù ở cương vị nạn nhân hay người thứ ba, Thiều Bảo Trâm và Hải Tú đều bị ghét, bị lập group anti một cách dữ dội. Cả hai cô gái đều không thể lên tiếng bởi có nói sự thật thì cũng không ai tin. Giữa cơn thịnh nộ của cộng đồng mạng. Mọi người sẽ cho rằng, cả hai cô gái đang nguỵ biện. Chưa kể các fan của Sơn Tùng sẽ được cớ chà đạp quyết liệt hơn và cái kết cuối cùng chỉ là sự bẽ bàng. Sơn Tùng cứ im lặng, hai người con gái ấy được dịp “lãnh đủ” mọi tủi nhục. Khôn thế thì ai làm lại “sếp”.

Sau thời gian im lặng chán chê, Sơn Tùng quyết lên tiếng đúng chỗ. Đó là những sự kiện của nhãn hàng mà anh được trả tiền để biểu diễn, để nói chứ không lên tiếng miễn phí, lên tiếng cho vui đâu nhé.

Trong lần đầu xuất hiện sau scandal, Sơn Tùng M-TP hát trực tiếp bản hit Chúng ta của hiện tại nhưng điều đáng chú ý nhất là ngay từ trong cánh gà, nam ca sĩ đã gửi đến cho khán giả lời nhắn về tình yêu. Sơn Tùng M-TP nói: "Chúng ta của hiện tại, em dành cả thanh xuân cho anh. Anh dành cả thanh xuân cho em. Chúng ta dành cả thanh xuân cho nhau mà không hề nghĩ suy. Gặp nhau là duyên phận, xa nhau cũng là duyên phận. Chẳng ai biết tương lai sau này. Dù sau này có nhau hay không thể bên nhau cũng đừng quên rằng chúng ta đã dành tất cả điều tuyệt vời nhất cho nhau. Thương em".

Một làn sóng dư luận như cuồng phong thịnh nộ kéo về. Từ “thương em” trở thành từ khoá trên mạng xã hội. Sơn Tùng thốt lên “thương em” nhưng cư dân mạng không biết là thương em nào? Thương Thiều Bảo Trâm hay thương Hạ Tú? Ừ, thương em nào thì em ấy cũng đã tổn thương siết bao vì anh. Dù Sơn Tùng có muốn tẩy trắng cho bản thân hay tẩy trắng cho cô gái nào thì đây vẫn là nước cờ sai của anh. Lời chia tay dành cho mối tình 8 năm bằng một lời “thương em” liệu có keo kiệt quá chăng? Khi yêu là cảm xúc, hết yêu lại đổ lỗi cho duyên phận. Sơn Tùng phủ bỏ mọi trách nhiệm của một người đàn ông nhẹ như lông hồng bởi anh có công khai yêu ai bao giờ mà bắt anh phải thừa nhận chia tay? Cả thế giới có lỗi với sếp đấy nhé, cho chừa cái tội chụp mũ sếp trong chuyện tình cảm đi! Và những ai cố ý dằn mặt sếp sau khi chia tay thì sếp cũng nhẹ nhàng phũ phàng cho bẽ bàng.

Tiếp đó, trong buổi họp báo được diễn ra vào chiều ngày 27/1, Sơn Tùng đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm cá nhân: "Tùng không muốn đi lại những con đường mình từng đi. Tùng không muốn làm lại những thứ mình từng làm, nó làm mình hưng phấn hơn, thích thú hơn. Tùng nghĩ sự thay đổi là điều rất cần thiết trong cuộc sống này để chúng ta trở lên tốt hơn. Khi chúng ta còn bé, chúng ta luôn muốn trở thành siêu anh hùng để bảo vệ những người chúng ta yêu thương. Tùng cũng thế mà thôi".

Dư luận đang giờ giải lao lại tiếp tục vác gươm giáo để chiến đấu tiếp vì “sếp”. Hoá ra khi đong đưa chán chê, nam ca sĩ cũng lật ngửa ván bài. Không cần hoa mĩ làm gì vì sếp đã thẳng thắn khẳng định không đi lại con đường cũ rồi nhé. Đã không đi lại con đường cũ, không thích những gì đã cũ thì người cũ sếp cũng “tống” đi cho nhanh. Những thứ từng làm anh hưng phấn giờ tẻ nhạt rồi thì vứt, cũng giống kẹo cao su nhai hết vị thì nhổ toẹt chứ còn giá trị gì mà ngại ngần. Thanh xuân 8 năm có đáng gì mà lưu luyến. Và cái gọi là thanh xuân ấy cũng là do ai đó tự gán ghép cho sếp chứ sếp đã từng thừa nhận chưa? Ai cần đau được thêm nhát dao chí mạng. Ai cần câu trả lời thì cũng có câu trả lời đòi hỏi sự động não tư duy. Nhãn hàng được PR nhiều hơn từ cái tên của Sơn Tùng. Còn riêng anh được trả tiền nói, được trả tiền xuất hiện thì cũng xứng đáng đồng tiền bát gạo rồi nha.

Nói đến đây, nhiều người sẽ thắc mắc liệu scandal tình tay ba này khi nào sẽ kết thúc? Dễ đoán thôi mà, nó sẽ đặt dấu chấm hết khi sếp không còn được trả tiền xuất hiện hay phát ngôn nữa. Khi drama tình ái này không còn tính thời sự, không hấp dẫn, không còn ai tò mò... thì tự động nó sẽ chìm xuồng như bao scandal khác của làng giải trí. Như một vòng tuần hoàn, vào thời gian sau, Sơn Tùng lại ra sản phẩm. Khán giả lại rung đùi khen hay. Các sky lại cày view. Sơn Tùng lại hot ơi là hot. Các trang báo lại mào đầu title báo rằng: “Sơn Tùng đánh dấu sự trở lại bằng sản phẩm A sản phẩm B sau scandal tình ái” nghe hấp dẫn biết là bao. Sự tổn thương ai giữ lại người đó tự thiệt, Sơn Tùng vẫn cân hết mọi thị phi, thậm chí biến nó thành của quý hái ra tiền. Xài hết của quý, anh lại sống vui sống khoẻ và lại yêu em thương em nhưng em nào lại phải hạ hồi phân giải nhé!

Lam Khánh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới