SAO » Chuyện làng sao

Từ việc giới nghệ sĩ bị kỳ thị, Thân Thúy Hà đáp trả: 'Bọn nghệ sĩ thì sao? Ăn hết của dòng họ các bạn hả?'

Thứ năm, 11/04/2019 16:36

Trước một bộ phận khán giả lên tiếng miệt thị giới nghệ sĩ thường ngày khoe khoang giàu có, sang chảnh, đến khi bệnh tật lại kêu gọi giúp đỡ - diễn viên Thân Thúy Hà bức xúc đáp trả trên trang cá nhân.

Theo nữ diễn viên, việc giới nghệ sĩ kêu gọi giúp đỡ lẫn nhau những lúc khó khăn, hoạn nạn là vì cái tình, cái nghĩa dành cho nhau. Một bộ phận nghệ sĩ khoe biệt thự hay siêu xe là chuyện của họ, họ có thì họ khoe, không thể quy chụp cho tất cả giới nghệ sĩ.

Theo Thân Thúy Hà, việc kêu gọi giúp đỡ đồng nghiệp cũng là một việc làm hết sức tế nhị. Bởi, một khi nghệ sĩ lâm vào hoàn cảnh khó khăn, họ thường cắn răng chịu đựng chứ không bao giờ tự lên tiếng nhờ vả. Ngoài ra, "bà mẹ 2 con" cũng khẳng định rằng - nếu còn ai vào trang cá nhân của cô để chửi rủa hay nói xấu đồng nghiệp sẽ bị chửi thẳng mặt, chụp hình mặt post facebook chứ không lịch sự xóa comment hay chặn tài khoản như trước nữa.

Từ việc giới nghệ sĩ bị kỳ thị, Thân Thúy Hà đáp trả: 'Bọn nghệ sĩ thì sao? Ăn hết của dòng họ các bạn hả?'

"Gửi mấy đứa kỳ thị và ganh ghét nghệ sĩ!

Anh/chị/em chúng tôi làm nghề chân chính nên cũng dành cho nhau cái tình, cái nghĩa cho nhau là thật. San sẻ, giúp đỡ nhau những lúc khó khăn đó là thật lòng. Nên bất kỳ quen hay không quen, thân hay không thân nhưng khi thấy ai cần giúp đỡ, nhất là đồng nghiệp khó khăn, hoạn nạn thì chung tay kêu gọi đóng góp, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm. Vì mình may mắn khỏe mạnh, còn làm ra tiền thì mình có thể có khả năng ít nhiều hơn họ để giúp đỡ và kêu gọi. Nếu như các bạn không giúp, không ưa nghệ sĩ, không giúp cũng không ai ép các bạn móc túi ra. Nhưng ít ra cũng nên đóng cái miệng thúi, và độc ác lại - đừng phán xét kiểu 'cái bọn nghệ sĩ thế này thế kia, giúp đỡ tụi nó làm gì?'

Bọn nghệ sĩ thì sao? Ăn hết của dòng họ các bạn hả? Đứa nào khoe siêu biệt thự, siêu xe, siêu đồ hiệu thì kệ tụi nó. Nó có nó khoe, đâu lấy của gia đình các bạn để khoe. Người nào ra người đó, cớ sao quy chụp cả giới nghệ sĩ lại rồi chửi rủa khi người ta bệnh hoạn, khó khăn vậy? Các bạn không đóng góp giúp đỡ gì cho người ta mà còn khẩu nghiệp thì có nghĩ tới biết đâu hôm sau bệnh tật rơi đúng vào các bạn hay người nhà của các bạn không vậy? Có dám tự tin mình sẽ không bệnh hay không gặp khó khăn, thất bại bao giờ đi. Lúc đó rồi hãy kêu gọi, đừng giúp đỡ cái bọn nghệ sĩ. Tụi nó ăn chơi, khoe giàu có, sang chảnh lắm lắm, rồi lúc bệnh lại đi kêu gọi giúp. Bộ tất cả nghệ sĩ đều khoe như các bạn nói hả?

"Các bạn không đóng góp giúp đỡ gì cho người ta mà còn khẩu nghiệp thì có nghĩ tới biết đâu hôm sau bệnh tật rơi đúng vào các bạn hay người nhà của các bạn không vậy?"

Chẳng ai lên tiếng xin xỏ lòng thương hại bao giờ, chẳng qua anh/chị/em chúng tôi biết và tự kêu gọi với nhau để giúp họ thôi. Ai cũng có lòng tự trọng nên khi khó khăn họ sẽ cắn răng chịu đựng chớ không bao giờ lên tiếng nhờ vả, kêu gọi giúp cho chính mình đâu. Nên đừng có cái kiểu vào facebook tôi mà ăn nói tào lao, chửi rủa hay nhắn tin nói xấu đồng nghiệp tui nữa nha. Tui chửi thẳng mặt, chụp hình mặt các bạn post lên chớ không lịch sự im lặng xoá comment, chặn facebook nữa đâu. Cái đồ xấu tính, ganh tị, kỳ thị, ác độc, miệng thúi" - Thân Thúy Hà bức xúc viết.

Mr Ngao (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới