SAO » Chuyện làng sao

Tuấn Hưng hé lộ giá cát xê khủng khi đi hát tiệc cưới, hội hè

Thứ hai, 26/09/2022 14:23

Nam ca sĩ Tuấn Hưng cho biết, anh có thể nhận được cát xê hàng trăm triệu đồng khi đi hát tiệc cưới, hội hè.

Từ góc ban công mang nhiều kỷ niệm của tuổi thơ, ca sĩ Tuấn Hưng đã "biến" nơi này thành nơi đứng hát cho hàng nghìn khán giả được nghe miễn phí. Hiện tại liveshow 0 đồng của Tuấn Hưng thu hút sự chú ý của công chúng. Nhiều người ngày càng dành tình cảm yêu mến cho nam ca sĩ.

Liveshow 0 đồng của Tuấn Hưng đang nhận được sự quan tâm, yêu mến của công chúng.

Mới đây, Tuấn Hưng đã chia sẻ niềm đam mê của mình để cống hiến cho khán giả. Anh cũng tiết lộ số tiền cát xê khủng của mình khi đi hát tiệc cưới, hội hè: "Góc ban công nho nhỏ nhà tôi ở đó, biết bao nhiêu kỷ niệm thời ấu thơ với Bờ Hồ Gươm lịch sử. Thế rồi tôi rời xa góc ban công ấy 14 năm để vào Sài Gòn kiếm kế sinh nhai với giọng hát tầm thường lúc bấy giờ.

Tôi hát vì đam mê, vì cứ thấy có người nghe là hát. Tôi không nặng nề khi ai đó chê mình hát không hay, hết thời hay…. Khán giả với tôi như 1 phần cơ thể, ngoài bố mẹ, vợ con, tôi chỉ biết cống hiến miễn sao mình có ích cho đời.

Thời điểm này có người vẫn trả tôi cả trăm triệu để hát tiệc cưới, tiệc hội hè, nhưng tôi chưa chắc đã nhận hoặc nếu hát 1 đám cưới 300 triệu, tôi lấy toàn bộ để mang đi đóng góp vào quỹ cho các cháu bệnh nhi hay cơ sở thiện tâm.

Nam ca sĩ có giá cát xê lên đến cả trăm triệu khi đi hát tiệc cưới, hội hè.

Tôi là thằng điên? Cũng có người nghĩ tôi đang làm trò PR bốc phét. Tiền với tôi không còn quan trọng bởi tôi chỉ cần hát 1 tháng vài show là thừa nuôi con và trang trải gia đình. Tôi nhẹ gánh vì vợ tôi cũng kiếm được và luôn động viên: 2 vợ chồng mình cố tu tâm tích đức, sống chậm lại và hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất.

Trong nhà từ trên xuông dưới ai ai cũng hạnh phúc khi thấy tôi cống hiến và làm được điều có ích cho cộng đồng và xã hội. Hạnh phúc khi Góc Ban Công được mọi người quan tâm yêu thích. Phấn khởi vì giúp các bạn đồng nghiệp trẻ có, lớn có, được tiếp cận với hàng nghìn khán giả.

Chúng tôi nắm chặt tay nhau với những chiếc ôm ghì lấy nhau hồi hộp như lần đầu lên sân khấu vậy.

Đến khi tôi bước ra dù cố nén cảm xúc nhưng nước mắt cứ chảy ra càng lúc càng nhiều. Đoán trước cảm xúc này đấy, nên đeo cái kính để giấu đi nếu có rơm rớm, thế mà không thể ngăn nổi những giọt nước mắt hạnh phúc của mình. Giọng tôi lạc đi, mất kiểm soát nhưng vẫn cố dần dần lấy lại bình tĩnh cho phần trình diễn của mình.

Đến cao trào tình cảm của khán giả dành cho mình, tôi chỉ biết quỳ xuống để cảm ơn Trời Đất, Tổ Tiên và cảm ơn mọi người đã thương yêu tôi như vậy.

Tuấn Hưng xúc động, bật khóc khi hát ở "Góc ban công".

Thằng đàn ông bất khuất như tôi chết cũng không bao giờ quỳ gối. Nhưng khi nhận được tình yêu bao la của hàng nghìn người thì thân tôi mềm nhũn và không có gì có thể diễn tả được sự chân tình của mình với tình yêu ấy.

Chả biết Góc Ban Công sẽ còn hút khán giả đến khi nào? Bởi tôi hát mãi mọi người cũng chán thôi. Nhưng thôi, cứ hát đi, cứ cống hiến như những gì mình từng nhận được đi đã. Vì đó là đam mê, là sự cảm ơn chân thành mà mình. Phải làm như 1 hành động nhỏ góp phần xây dựng nét văn hóa, định hướng cho các bạn ca sĩ lớp trẻ thêm yêu đất nước Việt Nam, vì con người Việt Nam từ bao đời nay nổi danh khắp năm Châu là một dân tộc có tinh thần đoàn kết và sự tự hào dân tộc số 1".

Thùy Dương (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)