SAO » Chuyện làng sao

TUẤN HƯNG: ‘Tôi muốn có con lắm rồi’

Thứ tư, 15/02/2012 15:08

"Tôi thích có con lắm rồi nhưng tôi quan niệm, con cái là của trời cho. Đến đúng thời điểm và đủ nhân duyên thì rồi tôi cũng sẽ có em bé thôi mà" - nam ca sỹ Tuấn Hưng chia sẻ.

Đào hoa, đa tình từng hạ gục không biết bao nhiêu cô gái có vẻ đẹp nhất nhì Việt Nam, nhưng cho tới giờ Tuấn Hưng vẫn đi về lẻ bóng. Đành phó mặc chuyện duyên phận cho trời, anh tiếp tục rong chơi với cuộc đời nghệ sỹ…

Nghe anh "la làng" lên là muốn lấy vợ lắm rồi, thú thực là tôi thấy bất ngờ, một người đàn ông thành đạt và điển trai như anh mà việc này khó đến thế hay sao?

Tôi biết trong suy nghĩ của mọi người thì tôi là một người đàn ông rất đa tình, họ nghĩ tôi luôn có nhiều cô gái vây quanh và họ cũng như bạn, không tin rằng con đường dẫn đến một mái ấm gia đình với tôi “trắc trở” như vậy. Nhưng là bởi họ vốn tự áp đặt suy nghĩ như vậy cho tôi, còn con người thật, cuộc sống thật của tôi thì đâu phải ai cũng biết, cũng hiểu? Tôi nói tôi cô đơn lắm, tôi cần một người phụ nữ để tôi chia sẻ mọi vui buồn lắm... liệu họ có tin không? Nên tôi chỉ có thể chia sẻ đơn giản rằng, tôi đang rất mong muốn có một tổ ấm của riêng mình.

Có nhiều người đàn ông thành đạt trong sự nghiệp nhưng lại lận đận tình duyên, và tới cái tuổi nào đó họ bỗng dưng muốn buông xuôi, sẵn sàng gật đầu chấp nhận mai mối hay là gật gù gạt bớt một số những tiêu chuẩn để có được một cuộc hôn nhân. Cá nhân anh nghĩ sao về điều này?

Tôi không nghĩ đấy là điều hay. Bởi hôn nhân là một minh chứng và là sự gắn kết trọn đời của hai tâm hồn, hai cuộc sống, hai con người nên không thể bất chấp và buông xuôi dễ dàng được. Cuộc hôn nhân mà không có tình yêu trong đó rất dễ trở thành địa ngục. Và rồi khi không tìm được ở người chồng, người vợ mình những nhu cầu chăm sóc hay về phương diện tình cảm như ý, người ta lại sẽ làm khổ nhau thôi. Khi quyết định kết hôn với một người, nghĩa là mình sẵn sàng hy sinh vì người đó, yêu thương người đó hết lòng và phải có trách nhiệm nữa, hôn nhân không có tình yêu mà chỉ vì sự ép buộc thì khó giữ gìn và trọn vẹn lắm.

Anh né tránh những câu hỏi liên quan tới tình cảm nhưng bằng cách này hay cách khác anh vẫn bị lôi vào những vấn đề nhạy cảm như thế. Anh có nghĩ với những kiểu tình cảm tin đồn và gán ghép mà báo chí gán cho anh cũng chính là nguyên nhân dẫn tới sự cô đơn của anh bây giờ?

Hồi đầu mới nghe thì tôi khó chịu và bực mình nhưng bây giờ tôi mặc kệ. Tôi không đổ lỗi và trách móc gì báo chí vì họ có trách nhiệm với công việc của họ nhưng tôi muốn gửi đến họ lời nhắn nhủ rằng, cái gì cũng nên có giới hạn, cái gì “quá” cũng đều không hay. Có thể họ vui vì bài báo của họ câu view được tốt, họ được khen, thưởng v.v... nhưng như vậy họ làm mất đi cái tâm với nghề của mình. Hay nói đơn giản, là người với người rồi, họ nên để ý và tôn trọng nghệ sĩ hơn, có như vậy mối quan hệ giữa truyền thông – nghệ sĩ mới được vui vẻ, lâu dài.

Mr Đàm đã từng tuyên bố không đám cưới nhưng lại nghĩ tới việc có đứa con, anh có nghĩ tới việc mình sẽ  “tìm cách” để có một em bé trong năm Rồng này không?

Tôi thích có con lắm rồi nhưng tôi quan niệm, con cái là của trời cho. Đến đúng thời điểm và đủ nhân duyên thì rồi tôi cũng sẽ có em bé thôi mà.

Hãy thử tưởng tượng một người đàn ông đào hoa như anh khi làm bố sẽ như thể nào?

Thỉnh thoảng nhìn bạn bè mình đưa vợ con đi chơi, chăm sóc vợ con tôi cũng... thèm. Tôi chưa hình dung ra được nhiều khi làm bố tôi sẽ thế nào, chỉ biết rằng, khi có gia đình, tôi sẽ chăm sóc và yêu thương vợ con mình hết mực.

Anh thích mình có bao nhiêu con. Và thích con trai hay gái?

Nếu thích thì tôi thích có... một đội bóng tí hon luôn (cười). Nhưng tôi hiểu rằng, khi mình có con, nuôi được con cái mình khỏe mạnh đã khó nhưng dạy dỗ con mình nên người còn khó hơn. Nên khi nào có vợ, tôi và vợ sẽ… bàn bạc.

Hôn nhân sẽ khiến người ta thay đổi rất nhiều, thậm chí có những người khi lấy vợ xong thì thay đổi hoàn toàn. Anh đã sẵn sàng hy sinh hay thay đổi bản than mình để bước vào hôn nhân chưa?

Tôi biết có nhiều người vì cuộc sống gia đình hay vì nhiều lý do khác khiến họ thay đổi nhưng cũng có nhiều người không như vậy. Tôi không nói trước được điều gì cả và biết đâu tôi nằm ở nhóm còn lại. Mà thay đổi theo chiều hướng tích cực thì cũng tốt chứ sao? Điều đó còn tùy vào sự tác động của nhiều yếu tố.

Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, làm việc tại Sài Gòn một thời gian đủ dài để anh nhận được những nét khác biệt về con gái của hai miền. Anh thích vợ mình là người Nam hay Bắc?

Tôi thích vợ mình là người Bắc vì như thế sẽ hòa hợp với nhau nhiều hơn về lối sống, tính cách. Và như vậy cũng sẽ tiện chăm sóc bố mẹ tôi hơn nữa. Nhưng, cái duyên thì không nói hay nói giỏi được đâu. Hiện tại tôi chỉ mong có một người phụ nữ yêu thương bố mẹ tôi và tôi, sẵn sàng chia sẻ và đồng hành cùng tôi trong quãng đời còn lại thôi đã là may lắm rồi (cười).

Album mới nhất của anh là “Tìm lại bầu trời”, có phải đây cũng là một thông điệp của anh khi anh quay trở lại Hà Nội, anh sẽ tìm kiếm những điều mới mẻ ở nơi anh sinh ra nhưng lại rời xa sau một thời gian khá dài?

Mới mẻ thì không nhưng những kế hoạch lâu dài thì có. Tôi hi vọng mọi người sẽ ủng hộ tôi.

Nghe tên album thì có cảm giác hướng tới một sự bắt đầu nhưng những gì anh thể hiện trong album vẫn là những nỗi buồn, là sự xa cách và nặng lòng… Anh đang mượn âm nhạc để khỏa lấp hay nói lên nỗi cô đơn của mình?

Một phần thôi. Tôi đã từng chia sẻ, người nghệ sĩ khi thể hiện những bài hát hay vai diễn của mình thì nên nhập tâm để làm “tròn vai”, có như vậy mới gửi gắm hết được những tâm tư, tình cảm mà người viết mong muốn. Tất nhiên trong đó cũng chứa đựng những cảm xúc thật của tôi nhưng tôi chắc rằng cũng là cảm xúc của nhiều người khác. Chỉ là tôi “được chọn” để nói hộ tâm sự của nhiều người.

Megafun
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới