SAO » Chuyện làng sao

Từng bị hại tới phá sản, Quỳnh Chi nhắn nhủ đanh thép đến loạt bạn hữu

Chủ nhật, 08/09/2019 11:25

MC Quỳnh Chi nhắn nhủ đến một số người "mọi người mau trưởng thành cho Chi được ngây thơ bánh bèo kẹp nơ lại".

Sau khi ly hôn với thiếu gia Văn Chương, MC Quỳnh Chi bắt đầu xây dựng lại sự nghiệp của mình. Bên cạnh làm MC, người đẹp học hỏi kinh nghiệm để kinh doanh. Hiện tại, cuộc sống của Quỳnh Chi đã ổn định hơn.

MC Quỳnh Chi

Mới đây, MC Quỳnh Chi tâm sự về chuyện bị hại: "Ai hỏi spa ở đâu bé không bao giờ nói. Mỹ phẩm Brand gì không bao giờ khoe. Đầu tư phim Chi cũng ít muốn trả lời. Vì sao. Vì sao. Vì cô bé đã bị hại quá nhiều. Bắt đầu tập tành làm ăn từ 2010.

Năm 2015 là năm đỉnh cao của sự “bị hại”. Làm tới đâu bị đâm tới đó, làm tới đâu bị thọc tới đó. Đâm không phải kiểu khều khều nhẹ nhẹ cũng chả phải kiểu đâm sung sướng mà là bị đâm cho tới phá sản luôn mọi người. Chỉ mới ngoài hai mươi mà bé đã biết trắng tay thật sự là gì 1 lần rồi nhé. Nên...Người thân hãy cứ yêu thương bé, cổ vũ cho bé và quan tâm bé là đủ. Cái số chỉ có im lặng làm mới có những bình yên của vài năm lại đây thôi. Mới có được những thời khắc chỉnh chỉnh tóc kẹp kẹp đồ nhưng năm gần đây thôi".

MC Quỳnh Chi từng bị hại đến phá sản, trắng tay

Bên cạnh đó, Quỳnh Chi nhắn nhủ đến một loạt bạn hữu: "Sẵn 1 sáng đẹp trời đang soạn đồ để mai bay Chi gửi gắm luôn cho 1 loạt bạn hữu thân yêu.

Người nhìn mình làm cái quái gì cũng cười, cười khẩy, ủa tui không làm với mấy người là mấy người có quyền cười hả? Ngẫm lại xem vì sao tui không làm với mấy người? Mấy người đã đủ lanh chưa? Trời đất 1 ngày lỡ có sập, mấy người có cửa đứng lên chống đỡ với tui không hay mấy người chạy trước? Tui sống bao năm tui liếc mắc tui nhìn tui không biết sao. Nên bớt cười lại nhé, còn rảnh đi cười người khác là còn bị kì đó. Người đẳng cấp là không có thời gian quan tâm tới ai đâu, tỏ ra đẳng cấp nào.

Người việc mình làm không bao giờ xong, mà luôn góp ý cho ngươi khác như đúng rồi. Hãy nhớ làm tốt chuyện của mình trước.

Người sống không biết điều. Muốn không biết điều thì đừng cầm tiền. Đã cầm tiền thì phải biết điều. Thân ái. Mọi người mau trưởng thành cho Chi được ngây thơ bánh bèo kẹp nơ lại nha".

Thu Trang (Theo Tri thức xanh)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới