SAO » Chuyện làng sao

Từng là bạn cùng lớp Chương Tử Di, sự nghiệp đang lên cô lại quỵ lụy hy sinh cho chồng để rồi bị vứt bỏ, đến lúc 45 tuổi nhìn lại mới biết ai là người chiến thắng

Thứ bảy, 03/04/2021 07:27

Mai Đình từng được nhiều người đánh giá cao hơn cả Chương Tử Di khi mới bắt đầu theo đuổi diễn xuất, nhưng cuối cùng cuộc đời cô lại rẽ theo một hướng hoàn toàn khác vì tình yêu.

Từ tiểu mỹ nhân của Nam Kinh đến nhân tài sáng giá hơn cả Chương Tử Di

Mai Đình sinh ra ở Nam Kinh, từ nhỏ đã nổi tiếng là tiểu mỹ nhân. Tiểu học cô ấy đã tiến vào đoàn nghệ thuật Hoa Hồng Nhỏ nổi danh nhất địa phương, tốt nghiệp Hoa Hồng Nhỏ lên trung học, mới năm nhất, thư tình từ ngoài trường tới liên tục không ngừng, khiến cho cha mẹ luôn bị gọi đến trường học.

Mai Đình có sức quyến rũ nổi bật và được nhiều thầy cô cho rằng nổi bật hơn cả Chương Tử Di, nhưng cuộc đời lại thăng trầm vì một chữ "tình"

Về sau Mai Đình thi đậu đoàn ca múa tiền tuyến Nam Kinh. Vừa mới vào trong đoàn, bởi vì vóc dáng cao hình tượng tốt, cô ấy đã bị cử làm người múa dẫn đầu vũ kịch khổng lồ.

Nhưng tuổi càng lớn, Mai Đình phát hiện mình rất khó đột phá tại vũ đạo, gạt đoàn đi thi Bắc Ảnh. Bài chuyên ngành thuận lợi vượt qua kiểm tra, nhưng không có chứng minh bộ đội không thi được phần văn hóa, chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ cơ hội.

Năm 1994, lúc Mai Đình 19 tuổi, một cái tên có tác dụng mấu chốt với cuộc sống diễn nghệ của cô ấy xuất hiện: Nghiệp Đại Ưng.

Phim điện ảnh "Kiến Quân Nghiệp Lớn" năm rồi trước khi ra rạp, Nghiệp Đại Ưng dùng thân phận "con cháu của Nghiệp đại tướng quân" đăng bài tuyển vai điện ảnh. Khi đó, Nghiệp Đại Ưng là nhân vật có tiếng trong giới, cùng nhiều đạo diễn nổi tiếng như Vương Sóc, Khương Văn, Trịnh Hiểu Long có quan hệ không tầm thường.

Cũng từ năm này, cô bắt đầu được Nghiệp Đại Ưng để mắt và trao nhiều cơ hội. Năm 1994, Nghiệp Đại Ưng đạo diễn “Huyết Sắc Đồng Tâm” bắt đầu dùng Mai Đình là nữ nhân vật chính, năm thứ 2, cô ấy đã xuất hiện trên sân khấu tiết mục cuối năm.

Sau “Huyết Sắc Đồng Tâm”, đoàn ca múa không chịu thả Mai Đình ra ngoài quay phim. Năm 1996, Mai Đình kiên quyết xuất ngũ, đi Bắc Kinh đăng ký thi Trung Hí.

Năm đó có thể gọi là phong vân tụ hội. Mai Đình cùng Chương Tử Di, Viên Tuyền, Tần Hải Lộ, Hồ Tĩnh, Tăng Lê, Lưu Diệp cùng thi đậu Trung Hí khóa 96 lớp biểu diễn. Triệu Vy năm đó cũng ghi danh Trung Hí, vừa đúng liên tiếp với số báo danh của Chương Tử Di. Cô ấy đậu cả Bắc Ảnh cùng Trung Hí, cuối cùng lại lựa Bắc Ảnh.

Tại lớp minh tinh sáng chói chưa từng có này, sau này thành tựu cao nhất chính là Chương Tử Di. Kết quả này khiến các thầy năm đó cảm thấy bất ngờ, bởi vì lúc lên lớp cảm thấy Chương Tử Di nét đẹp thiên về thanh tú, không giống Mai Đình vừa nhìn là thấy có thể nổi tiếng.

Tiểu thư khó chiều của làng giải trí, cuối cùng quỵ lụy vì một người đàn ông

Mai Đình được nâng đỡ từ sớm, có thể nói là gặp những cơ duyên khiến nhiều người ghen tị.

Trong hồi ức kiếp sống Trung Hí, Chương Tử Di thường nhớ mãi không quên bản thân lúc chưa ra ngoài nhận diễn, Mai Đình đã hợp tác với Trương Quốc Vinh, còn đem mắt kính anh ấy tặng cô ấy cho các bạn học xem, khiến các cô ấy vô cùng hâm mộ.

Bộ phim này tập hợp đầy đủ thành viên nòng cốt vô cùng mạnh mẽ trong giới, tai to mặt lớn như đạo diễn Trương Lê về sau quay các bộ phim kinh điển, lúc ấy tại bộ phim này chỉ là nhiếp ảnh gia. Bộ phim điện ảnh đầu tiên của Mai Đình, cùng với siêu sao như Trương Quốc Vinh diễn nam nữ chính, không thể không nói là đãi ngộ như trời ưu ái.

Đứa trẻ được đến rất dễ dàng, rất khó cảm nhận được thói đời gian khổ. Mai Đình lúc quay phim bị nhân viên công tác giáo dục mấy lần, sẽ tủi thân xách hành lý về Nam Kinh. Thật vất vả đem đại tiểu thư này chặn lại, mọi người còn phải dỗ dành cô ấy, khen tính tình cô ấy đặc biệt giống với nhân vật trong phim.

Một đường được nâng niu chiều chuộng, Mai Đình gặp phải cửa ải trong đời đầu tiên vào cuối năm 2001 - Yên Pha du học nghệ thuật tại Pháp trở về nước.

Khi ấy, Yên Pha trong tay không có gì ngoài bằng cấp, vốn là thứ nhìn bên ngoài tưởng chừng hào nhoáng nhưng rốt cuộc không mấy hữu dụng trong giới giải trí vốn nhìn tiền bạc hay quan hệ mà nói chuyện.

Nhưng mà Mai Đình đã yêu một kẻ làm nghệ thuật như vậy, giấc mộng của anh ta là làm đạo diễn, cô ấy tự móc tiền túi, giúp anh ta thực hiện giấc mộng.

Năm đó thù lao của diễn viên, không cao như hiện tại. Vì đầu tư cho Yên Pha quay phim, Mai Đình lấy ra 2 triệu NDT, đó gần như là tất cả tích góp của cô ấy.

Đến năm 2002, hai người kết hôn, năm 2004, Mai Đình dốc tiền túi để Yên Pha làm đạo diễn, quay "Aspirin".

Mai Đình từng đăng một tấm ảnh trên Weibo, hình ảnh từ phim trường "Aspirin" cô ấy ngắm Yên Pha, lại phát hiện anh ta đã mệt mỏi ngủ mất. Trong ánh mắt cô chứa đầy tình yêu.

Doanh thu phòng vé của "Aspirin" thảm đạm, số liệu chính thức chỉ có hơn 100 ngàn NDT. Nhưng Yên Pha vẫn bước lên tiền đồ tươi sáng.

Năm 2006, Yên Pha quay phim "Thời đại kết hôn mới" với sự trợ giúp của người đại diện Mai Đình là Vương Kinh Hoa. Tuy vậy, lúc phim phát sóng, bên ngoài bắt đầu truyền ra tin đồn cả hai ly hôn.

Cho đến nay, tuy Mai Đình vẫn tuyên bố cô và chồng ly hôn trong hòa bình, nhưng các mốc thời gian quen biết của Yên Pha và Lý Tiểu Nhiễm đều khiến nhiều người cho rằng Yên Pha đã bỏ Mai Đình để đến với mỹ nhân họ Lý.

Đến cuối cùng, rốt cuộc anh hùng là "kiếp nạn" của các giai nhân hay ngược lại chỉ có ba người trong cuộc mới biết rõ. Nhưng từ thực tế, Mai Đình sau khi chia tay chưa từng nói xấu Yên Pha một lời.

Mai Đình hạnh phúc cùng người chồng thứ hai

Sau này, cô gả cho Tăng Kiếm - nhiếp ảnh gia cưng chiều mình thành bà nội trợ ngốc nghếch. Trong khi đó, Yên Pha đến với Lý Tiểu Nhiễm rồi cũng đường ai nấy đi. Có thể thấy đến cuối cùng, người phụ nữ vẫn cần chọn được người đàn ông thật sự yêu mình thay vì vứt bỏ hết tôn nghiêm để quỵ lụy một người.

Minh Tâm (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới