SAO » Chuyện làng sao

Tung tăng cởi đồ và chuyện nhọc nhằn thành "sao"

Thứ tư, 30/03/2011 16:51

"Nổi tiếng từ những hình ảnh như thế là tối kỵ trong nghệ thuật. Bạn sẽ không bao giờ được tôn trọng nữa." - Hồ Ngọc Hà phát biểu.

Hà Kiều Anh 15 - 16 tuổi, Hà Kiều Anh đã là một thiếu nữ phổng phao, xinh đẹp. Người ý thức điều đó hơn ai hết chính là mẹ cô. Bà cũng là người rất tích cực quán xuyến trong các bước đường “sự nghiệp” của con mình. Hà Kiều Anh không học ở trường trung học phổ thông mà theo học trung cấp Nhạc viện TP.HCM. Tuy nhiên, khả năng âm nhạc hạn chế không giúp cô phát triển nghề nghiệp trong ngành được đào tạo. Bù lại, nhan sắc sớm nở là vũ khí sắc bén hộ tống cô bước vào lĩnh vực giải trí và cô cũng được mẹ hướng vào các hoạt động trong lĩnh vực này.  

Một cảnh của Hà Kiều Anh trong bộ phim "Người tình trong mơ"

Giai đoạn đầu thập kỷ 1990, phong trào phim mì ăn liền nở rộ. Những bộ phim với các đề tài giải trí hoặc tầm phào được làm một cách hời hợt hoặc cẩu thả xuất hiện nhiều và chiếm lĩnh màn ảnh rộng. Những diễn viên ngôi sao quen thuộc chạy sô “như đi chợ" từ phim này sang phim khác, hay những gương mặt xinh đẹp mới toe không qua đào tạo và ít hiểu biết về phim ảnh… là thành phần góp mặt tích cực nhất trong dòng phim thị trường này. Hà Kiều Anh cũng có thể coi là một trong số ấy. Vai diễn chạm ngõ điện ảnh của cô là một cô người mẫu khỏa thân trong bộ phim “Người tình trong mơ” của đạo diễn Trần Phương - người được biết đến nhiều hơn với vai trò một diễn viên kỳ cựu.

Hà Kiều Anh ngày đăng quang ngôi vị hoa hậu (ảnh trái) và Hà Kiều Anh của hiện tại (ảnh phải)

Chính mẹ cô là người đôn đáo để cô được vào vai trong bộ phim này. Trong phim, nhân vật của Hà Kiều Anh làm mẫu vẽ khỏa thân cho một chàng họa sỹ, đem lòng yêu anh này rồi sau đó hình như bị… điên. Việc trở thành người điên tạo thêm điều kiện hợp lý cho cô xuất hiện thường trực trong những bộ váy mỏng tang gần như khỏa thân, đi lại thẩn thơ khoe cơ thể ngọc ngà của thiếu nữ mới lớn. Phim quay xong, chưa kịp chiếu, Hà Kiều Anh đăng quang hoa hậu báo Tiền phong 1992 - cuộc thi mà mẹ cô là người đồng hành, dẫn dắt Hà Kiều Anh. Đoàn phim mừng như bắt được vàng, đưa ngay tên cô diễn viên nghiệp dư với danh hiệu “bỗng dưng trời cho” lên hàng đầu băng rôn quảng cáo. Bà mẹ cô Hoa hậu, lúc trước hăng hái, nhiệt huyết với cơ hội điện ảnh của con gái bao nhiêu thì lúc này lo lắng, thu vén để gỡ bỏ cơ hội ấy bấy nhiêu. Hồ Ngọc Hà Hồ Ngọc Hà bây giờ là "celebrity" hàng đầu trong giới showbiz và đôi năm trước là nữ hoàng quảng cáo. Trong một bài trả lời phỏng vấn trên báo “Người đẹp Việt Nam” năm 2009, khi được hỏi: “Đẹp cũng có thể tạo thành trào lưu?” cô bảo: “Tôi xin thành thật khuyên các cô gái đẹp mà còn nhiều mộng tưởng: Nếu nghĩ rằng dùng sắc đẹp để kiếm tìm những thành công trong nghệ thuật, thì đó là sự ngớ ngẩn và phải trả giá đắt. Hãy suy nghĩ lại! Tôi chưa bao giờ phản đối sự lựa chọn của người khác, nhưng tôi thấy bây giờ quá nhiều người đẹp muốn thành công trong nghệ thuật. Vì quá nhiều nên sự nổi tiếng rất khó khăn. Vậy là tìm mọi cách để nổi lên. Ngày trước, thế hệ chúng tôi, dường như phải bị tai nạn dữ lắm, mới bị scandal thì nay nhiều bạn trẻ đang biến mình thành một quả bom, tung tăng khoe những bức hình hở hang. Nổi tiếng từ những hình ảnh như thế là tối kỵ trong nghệ thuật. Bạn sẽ không bao giờ được tôn trọng nữa”.

Ba bức trong bộ ảnh nude của Hồ Ngọc Hà năm 20 tuổi (đã được photoshop những điểm nhạy cảm)

Câu nói mạnh miệng này được thốt ra khi cô ở trên "đỉnh" của danh tiếng. Thế nhưng, lùi lại thời gian trước, khi cô còn đang trên con đường “kiếm tìm thành công”, chân dung cô cũng không khác là mấy so với những cô gái nhiều mộng tưởng mà cô đang “khuyên bảo”. Cách đây 6-7 năm, máy ảnh kỹ thuật số chưa phổ biến và cánh phóng viên văn hoá văn nghệ thường lấy ảnh có sẵn của nhân vật để minh hoạ cho bài viết/phỏng vấn. Trong một dịp như vậy, Hà Hồ gửi gắm một bộ hình khoả thân 5-6 tấm ảnh của mình cho phóng viên một tờ tạp chí. Những lời nói của cô ở trên (không biết phóng viên Người đẹp Việt Nam ghi lại chính xác bao nhiêu %) có vẻ hơi hài hước khi đặt cạnh đôi ảnh trong bộ ảnh nude cô chụp khi 20 tuổi.

Hồ Ngọc Hà bây giờ là "celebrity" hàng đầu trong giới showbiz

Thời điểm ấy, Hồ Ngọc Hà là một gương mặt trẻ tiềm năng của sàn diễn thời trang phía Bắc. Cô đã giành giải Bạc và giải phụ Siêu mẫu tự tin tại cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam năm 2002 (lúc đó được biết đến với tên cuộc thi Tìm kiếm người mẫu châu Á). Nhưng, chỉ thế! Cuộc thi người mẫu quốc gia (đến giờ vẫn thế) không có sự đại chúng như cuộc thi nhan sắc khác là Hoa hậu Việt Nam, hay ngay cả Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh. Và vị trí của Hồ Ngọc Hà giữa rừng nhan sắc (có và không có danh hiệu) hay trong sự nhận biết của công chúng lúc đó có thể ví tương đương như Lê Thu Huyền Trang hay Lê Thị Nhàn trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010.

Theo VNMedia