SAO » Chuyện làng sao

Từng vấp ngã, muốn hạnh phúc hãy học cách yêu như Ngọc Trinh và Hari Won

Thứ bảy, 24/12/2016 09:23

Hai cô gái xinh đẹp của showbiz Việt Ngọc Trinh và Hari Won đã cho cả thế giới thấy rằng tình cảm chân thật quyết định mọi thứ, phá vỡ mọi quy luật.

Nếu nhắc đến hai mối tình ồn ào của showbiz Việt trong thời gian vừa qua chắc chắn chỉ có thể là hai người đẹp Ngọc Trinh và Hari Won. Hari Won và Ngọc Trinh hai cô nàng vốn đối lập về phong cách, đối lập cả quan niệm sống, đối lập về con đường sự nghiệp nhưng điểm chung khiến họ trở nên giống nhau đến lạ là cái cách họ yêu và vực dậy trong tình yêu để đến được bến bờ hạnh phúc.

Người ta thường hay bảo nhau, trong tình yêu ấy mà, có cùng nhau đi được đến bến bờ hạnh phúc hay không nào có quan trọng. Điều cốt lõi vẫn là quá trình ta đã yêu đã sống ra sao để không uổng một kiếp người. Có người chọn cách yêu cho có, để khi chia tay nhanh chóng lãng quên và bớt khổ đau. Có người chọn yêu nồng nhiệt nhưng khi đổ vỡ thì lại đau đớn tột cùng và sợ yêu, ngại cho trong những lần tình yêu đến. Họ quên rằng, tan hợp là chuyện muôn đời của tình yêu. Hai cô gái xinh đẹp Ngọc Trinh và Hari Won lại vượt qua được cái vòng lẩn quẩn ấy.

Ngọc Trinh và Hari Won đã yêu thì luôn hết mình

Ngọc Trinh, một cô nàng xinh đẹp, nổi tiếng lại chịu yên phận làm cô mèo con ngoan ngoãn trong vòng tay bạn trai đại gia tới 8 năm bên nhau. Cô cứ âm thầm bên cạnh người yêu dù không có bất kì một danh phận trong suốt những năm tuổi trẻ đẹp đẽ nhất. Người đẹp đặt dấu chấm hết cho tình yêu ấy bằng sự vị tha, không trách móc nửa lời. Còn Hari Won cũng từng mặn nồng bên Đinh Tiến Đạt suốt 9 năm dài dù biết rằng anh chưa có một tương lai chắn chắn nào. Cô từng khẳng định rằng: "Không quan trọng là người đàn ông đầu tiên, anh Đạt là người đàn ông cuối cùng của Hari". Thế đó, khi yêu người nổi tiếng còn nồng nàn và bất chấp hơn người thường. Hai cô nàng này đã yêu thì luôn hết mình, yêu như yêu lần đầu tiên và “cứ yêu đi dù rằng mình ngu si”.

Yêu và nếm trải mật ngọt trong tình yêu một thời gian dài. Và cũng đến lúc nếm trái đắng cay khi thiên đường tan vỡ. Những tưởng người đàn bà đẹp và từng trải sóng gió trong showbiz Việt nhiều năm sẽ khó để "con tim vui trở lại", thậm chí họ còn cảnh giác với tình yêu hơn gấp bội để giảm bớt tổn thương cho bản thân trong những lần sau đó. Nhưng không, Ngọc Trinh và Hari Won vẫn mạnh dạn, cuồng nhiệt yêu tiếp ngay sau đó. Bởi đơn giản, đâu có gì màu nhiệm và xoa dịu những vết thương do tình yêu gây ra bằng chính sự tươi mới trong tình yêu dù đến sau hay đến trước. Hai cô nàng như biến thành những cô bé mới lớn, "chạm tay thôi là nhớ nhau cả đời".

Với Ngọc Trinh, cô chấp nhận làm người thứ 3 không danh không phận trong chuyện tình với vị đại gia. Nhưng rồi cô được gì ngoài sự chia ly đầy nước mắt. Gục ngã và than thân trách phận ư? Làm vậy chỉ khiến bản thân hèn mọn hơn. “Nữ hoàng nội y” không chọn cách đó. Cô đứng dậy và bước tiếp trên đường tình. Cơ duyên cho cô được gặp hạnh phúc mới. Cô cứ thế nắm bắt hạnh phúc của đời mình. Thị phi thì có sao? Nụ cười hạnh phúc của Ngọc Trinh đã đáp trả tất cả. Trong 2 tháng vừa qua, Ngọc Trinh đã được trải qua đủ thứ cảm xúc thăng hoa nhất của tình yêu, một sự trân trọng nâng niu và đàng hoàng. Một chuyện tình công khai, một người đàn ông trong ánh sáng, đứng ra bảo vệ, yêu thương, chiều chuộng cô như một bà hoàng.

Bạn nghĩ khi Hari Won kết thúc chuyện tình 9 năm với Đinh Tiến Đạt, cô ấy vui lắm sao? 9 năm chứ không phải 9 ngày hay 9 tháng. 9 năm là quãng thanh xuân tươi đẹp của người phụ nữ đã dành trọn cho người mình yêu thì ai dám bảo Hari không yêu chân thành. Thế nhưng, khi hai bên không còn sự đồng điệu trong tâm hồn, không còn tiếng nói chung thì chia tay để giải thoát cho nhau là điều đúng đắn nên làm. Hậu chia tay chuyện vật vã khóc lóc cũng bình thường thôi. Khóc hoài khóc mãi liệu vấn đề có được giải quyết? Hari phải đứng lên để bước tiếp. May mắn mỉm cười với cô khi cô gặp được người đàn ông tốt như Trấn Thành. Ở đoạn tình này, cô được Trấn Thành nâng niu, chiều chuộng, những bó hoa hồng lãng mạn, những hành động như soái ca, những quan tâm nhỏ nhặt như dù bận đến mấy cũng sẽ đưa cơm đến trường quay cho nàng. Sau 9 tháng hẹn hò, Trấn Thành - Hari Won đã có một đám cưới thật ấm cúng và ngập tràn hạnh phúc.

Cả bạn và tôi đều thấy, khi bắt đầu chuyện tình mới, khi kết thúc một mối quan hệ cũ là không hề dễ dàng. Nhất là chuyện tình cảm nhận không ít "gạch đá" từ dư luận. Quan tâm làm gì? Bạn rụt rè sợ hãi và lẩn tránh thì bản thân bạn là người thiệt thòi hơn. Như Hari Won hay Ngọc Trinh ấy mà. Họ đâu có cần ai yêu hộ đâu. Buồn họ chịu, vui họ hưởng. Dù có ra sao đi nữa, thì tình cảm chính là thứ quan trọng nhất, chứ không phải thời gian. Và dù có đổ vỡ ra sao, hay bị tổn thương thế nào, thì cả hai vẫn luôn hết mình, "yêu ai cũng như yêu lần đầu"!

Ai cũng chỉ sống một cuộc đời. Giàu sang, danh vọng… đều như mây khói bay qua. Khi ta nhắm mắt xuôi tay có mang theo được đâu. Chỉ duy nhất tình yêu trường tồn mãi mãi. Yêu hết mình để không bao giờ phải nói “giá như”. Giống như những lời ca đẹp mà danh ca Ý Lan đã từng hát: "Hãy yêu nhau như chưa yêu lần nào. Hãy cho nhau yêu thương ngọt ngào. Hãy đưa nhau về nơi cuối trời".

Hạ Phong (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới