SAO » Chuyện làng sao

Tưởng lấy tỷ phú là sướng nhưng Miranda Kerr cũng vất vả như bao bà mẹ bỉm sữa khác

Thứ tư, 25/07/2018 20:23

Miranda Kerr vừa phải chăm sóc cho 2 quý tử vừa phải lo công việc và vun vén cho gia đình nhỏ của mình.

Miranda Kerr và Evan Spiegel lên xe hoa với nhau hồi năm ngoái. Đến tháng 5 vừa qua, siêu mẫu gốc Úc này đã hạ sinh quý tử Hart cho chồng tỷ phú. Hiện tại, bé Flynn – con trai riêng của Miranda và chồng cũ Orlando Bloom cũng sống chung với cô và Evan.

Hình ảnh siêu mẫu Miranda Kerr xuất hiện cùng con trai út.

Từ khi lên chức mẹ lần 2, Miranda Kerr rất bận rộn. Trong cuộc phỏng vấn gần đây, chân dài 35 tuổi đã chia sẻ khá nhiều điều về những thay đổi cũng như khó khăn mà cô gặp phải khi gia đình có thêm thành viên mới.

Thử thách lớn nhất của Miranda đó chính là thời gian: “Khi có một đứa con, bạn có nhiều thời gian hơn. Lúc có 2 đứa, bạn cần đảm bảo mình dành đủ thời gian cho cả 2 con cùng nhau và riêng mỗi đứa”.

Ngoài việc chăm sóc cho 2 quý tử, Miranda Kerr còn bận rộn với công việc kinh doanh. “Tôi có nhiều công việc phải làm trong lúc con ngủ. Tôi có thể làm như vậy là vì đó là công ty của tôi. Tôi có thể làm việc tại nhà. Trong lúc phỏng vấn như thế này tôi theo dõi con bằng thiết bị giám sát trẻ”, cô bày tỏ.

Miranda Kerr khá bận rộn khi vừa phải chăm sóc cho 2 quý tử vừa phải lo công việc và vun vén cho gia đình nhỏ của mình.

Giống như bất cứ bà mẹ bỉm sữa nào, Miranda cũng gặp những rắc rối trong quá trình chăm sóc và nuôi dạy con cái. Khi được hỏi con trai lớn có “ghen” với em bé hay không, cô thẳng thắn chia sẻ: “Ngay sau ngày tôi kết hôn với Evan, bé Flynn đã liên tục nói rằng mình muốn có em trai hoặc em gái. Tôi nói con mình cần phải chờ đợi. Cuối cùng tôi cũng mang bầu và tôi đã báo với Flynn tin vui lúc em bé trong bụng được 3 tháng. Thằng bé hào hứng lắm, đặc biệt còn nói muốn có em trai.

Chân dài 35 tuổi cũng phải đối mặt với tình huống con trai lớn “ghen” với em bé mới sinh.

Sau đó, Hart chào đời. Một ngày nọ khi ở bên cạnh tôi, thằng bé nói: “Mẹ ơi, con muốn cho mẹ biết con cảm thấy có chút bực dọc. Con cảm thấy mẹ và con không có đủ thời gian ở bên nhau”. Tôi nói với con trai rằng: “Con yêu, dĩ nhiên là mẹ hiểu. Mẹ muốn con biết mẹ yêu con và chúng ta sẽ có thật nhiều niềm vui cùng với em trai và cả riêng chúng ta nữa. Mẹ đang cho em bú nên cứ 1 tiếng rưỡi là em bé lại cần mẹ”. Thật tuyệt khi Flynn thể hiện cảm xúc của chính mình như vậy”.

Nguyễn Linh (Theo nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới