SAO » Chuyện làng sao

Tuyệt thế danh ca châu Á bị đột tử khi đang du lịch cùng bạn trai, gần 30 năm sau phần mộ vẫn tồn tại những câu chuyện rùng mình

Thứ năm, 31/08/2023 15:39

Dù nữ danh ca lừng lẫy một thời đã yên nghỉ được gần 30 năm, song những tin đồn bí ẩn về cái chết của Đặng Lệ Quân cũng như ngôi mộ của cô vẫn không ngừng được lưu truyền.

Đặng Lệ Quân sinh năm 1953 tại Đài Loan. Vào những thập niên 70 của thế kỷ trước, người đẹp với giọng hát ngọt ngào đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới và được xưng tụng là “Đệ nhất danh ca châu Á”.Giọng ca Lệ Quân cuốn hút đến độ thôi miên người nghe. Những ca khúc “Ánh trăng nói hộ lòng tôi”, “Thả mình trôi theo thời gian”, “Phi trường”, "Mùa thu lá bay",… đã trở thành giai điệu quen thuộc và bất hủ theo thời gian. Không những sở hữu tài năng xuất chúng, nhan sắc ngọt ngào, đằm thắm của Đặng Lệ Quân còn khiến bao người thổn thức. Truyền thông đánh giá Đặng Lệ Quân là một tượng đài bất hủ, không có người thứ 2 trong làng giải trí và âm nhạc.

Xinh đẹp và tài năng, nhưng cuộc đời của nữ danh ca lại trải qua nhiều bi kịch. Cô từng có nhiều mối tình nhưng đều không thành, thậm chí đến giây phút cuối đời, Lệ Quân vẫn chưa một lần kết hôn. Từ cuộc tình sâu đậm với Thành Long rồi bị người tình phụ bạc.

Đặng Lệ Quân và Thành Long.

Đến những tháng ngày hạnh phúc bên Tần Tường Lâm cũng trở nên dang dở đối phương vẫn chưa nguôi hình bóng người cũ Lâm Thanh Hà. Đến khi bước vào mối quan hệ với đại gia Quách Khổng Thừa, những tưởng cô đã có thể mặc áo cô dâu, yên bề gia thất. Thì không ngờ gần đến ngày tổ chức hôn lễ, người đẹp đành phải gạt nước mắt chia tay vì gia đình họ Quách lại chê bai và đặt nhiều điều kiện hôn nhân. Mối tình cuối cùng của Đặng Lệ Quân ở tuổi 40 là với một nhiếp ảnh gia người Pháp kém cô tới 14 tuổi tên Quilery Paul Puel Stephane.

Năm 1995, cô cùng bạn trai đến thành phố Chiang Mai của Thái Lan du lịch để tận hưởng không khí trong lành và có dự định tiếp tục sáng tác nhạc. Tuy nhiên, vào ngày 08/05/1995 Đặng Lệ Quân đã mất tại Khách sạn Chiang Mai. Thi thể của cô có vết bầm tím như bị đánh trước khi qua đời. Thông tin này khi đó đã khiến công chúng chấn động. Đáng nói, người tình ngoại quốc đã không có mặt khi nhân viên khách sạn phát hiện ra thi thể của Lệ Quân. Người này cũng bày tỏ thái độ dửng dưng trước sự ra đi của bạn gái mà không biểu lộ một chút tiếc thương. Trong đám tang của nữ danh ca, anh ta cũng không xuất hiện. Rất nhiều người đã yêu cầu cảnh sát điều tra lại vụ án, nhưng cuối cùng cũng không thể vì chưa có đủ bằng chứng.

Sau khi tiến hành mai táng, mộ của Đặng Lệ Quân được đặt ngay tại sườn núi Kim Bảo Sơn, Tân Bắc, Đài Loan. Ngôi mộ có tượng của Đặng Lệ Quân và một cây đàn piano điện tử đặt dưới đất để khách viếng khi đặt chân lên phím đàn sẽ phát ra tiếng.

Tới nay, dù nữ danh ca lừng lẫy một thời đã yên nghỉ được gần 30 năm song những tin đồn rùng mình về Đặng Lệ Quân cũng như ngôi mộ của cô vẫn không ngừng được lưu truyền. Người ta nói rằng sau khi Đặng Lệ Quân chết, gia đình họ Đặng liên tiếp gặp những điều không may. Bằng chứng là, trong vòng 2 năm, liên tiếp đã có 2 người thân của Đặng Lệ Quân qua đời.

Mặc dù những lời rỉ tai về ngôi mộ của Đặng Lệ Quân không tốt vẫn liên tục lưu truyền, nhưng người thân của nữ danh ca sau đó đã khẳng định trong nhà họ Đặng không hề xảy ra những chuyện rợn người như bên ngoài vẫn đồn đại. Dù có nhiều lời đồn về cái chết và phần mộ của nữ danh ca, nhưng sau gần 30 năm ngôi sao nổi tiếng ra đi, thực tế vẫn chứng minh rằng danh xưng "Đệ nhất danh ca châu Á" của Đặng Lệ Quân đến nay vẫn chưa có ai thay thế.

Hoàng Anh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới