SAO » Chuyện làng sao

Ước mơ nực cười, không tưởng của mỹ nhân Việt

Thứ hai, 04/11/2013 08:59

Angela Phương Trinh mơ ước thành hoa hậu, Phi Thanh Vân phẫu thuật để giống Võ Tắc Thiên... là những ước mơ xa vời hoặc chính các người đẹp tự khai tử giấc mơ bằng chuỗi hành động nổi loạn.

Phi Thanh Vân: "Tôi muốn trở thành Võ Tắc Thiên"

Vốn được biết đến với hình ảnh cô nàng da nâu với rất nhiều chiêu trò và phát ngôn sốc nổi của làng giải trí. Đột nhiên, một ngày đẹp trời, công chúng ngỡ ngàng khi Phi Thanh Vân xuất hiện cùng một làn da trắng nõn nà không tỳ vết.

Sự thay đổi "chóng mặt" của Phi Thanh Vân đã khiến nhiều người tò mò và đặt ra câu hỏi, liệu cô có đang học theo "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh. Trước những câu hỏi đó, người đẹp thẳng thắn trả lời: "Tôi là đàn chị của Ngọc Trinh, tôi hơn cô ấy ở tuổi nghề và cả sự nổi tiếng. Vì vậy, đừng mang cô ấy ra so sánh với tôi, đừng làm mất tình chị em của chúng tôi (cười). Tuy nhiên, tôi biết Trinh ngoan hiền và lễ phép lắm, gặp tôi là chào hỏi và nói chuyện rất vui. Còn nếu nói tôi đang đi theo hướng Ngọc Trinh là hoàn toàn sai lầm". Tiếp đó, Phi Thanh Vân chia sẻ: "Động lực để cho tôi thay đổi hình tượng không ai khác ngoài nhân vật Võ Tắc Thiên của diễn viên Lưu Hữu Khánh. Tôi thấy được hình ảnh của mình qua người đẹp này, một người phụ nữ xinh đẹp và đầy nghị lực nên tôi quyết tâm thay đổi hình tượng từ da nâu thành búp bê xinh đẹp". Lê Thị Huyền Anh (Bà Tưng): Phẫu thuật để giống Phạm Băng Băng Sau án phạt của Cục nghệ thuật biểu diễn, Lê Thị Huyền Anh "mai danh ẩn tích" một thời gian dài trên trang cá nhân - nơi trước đó cô đã từng làm mưa làm gió. Tuy nhiên, bà Tưng đột ngột trở lại cùng tuyên bố về việc sẽ đi làm phẫu thuật thẩm mỹ.

Can Lộ Lộ và bà Tưng.

"Giữa tháng 9, tôi quyết định đi phẫu thuật thẩm mỹ. Sau khi cuộc giải phẫu gọt xương hàm, độn cằm, chỉnh sửa lại mũi để ước giống thần tượng Phạm Băng Băng của mình. Tôi muốn hội tộ đủ tài và nhan sắc vẹn toàn để có thể lọt vào mắt của các đạo diễn như Chaly Nguyễn và Dustin. Tôi mơ ước được đóng phim của các đạo diễn này trong tương lai. Tôi sẽ đầu tư đi học lớp diễn viên, chấp nhận đau đớn phẫu thuật để đạt ước mơ của đời mình", nguyên văn lời chia sẻ của Lê Thị Huyền Anh trên trang cá nhân.

Tuy nhiên, sự thay đổi của bà Tưng sau cuộc phẫu thuật mũi và cằm đã khiến nhiều người bất ngờ. Cô bị so sánh với Can Lộ Lộ, thay vì giống Phạm Băng Băng như ước muốn trước đó của mình. Angela Phương Trinh ước mơ trở thành hoa hậu Lối diễn xuất tự nhiên và vẻ đẹp trang sáng của Angela Phương Trinh sau vai diễn trong Bà mẹ nhí đã giúp cô tỏa sáng và tiếp tục lọt vào mắt xanh của các đạo diễn phim Mùi gò gai, Thứ 3 học trò... Đó là những thành công bước đầu có thể nói là rất ngoạn mục để có thể giúp cô đường đường chính chính đi vào showbiz với một hình ảnh ngoan và sạch. Lúc ấy, Angela Phương Trinh chia sẻ, từ nhỏ cô đã thích đội vương miện trên đầu và ước mơ của cô là được trở thành hoa hậu. Thậm chí năm 16 tuổi, cô còn hào hứng khoe, cô chủ động tham gia các khóa đào tạo kỹ năng giao tiếp, đi đứng và catwalk để làm hành trang chuẩn bị hiện thực hóa giấc mơ hoa hậu vào hai năm sau đó.

Angela Phương Trinh đã tự "khai tử" giấc mơ hoa hậu bằng những hình ảnh và hành động phản cảm.

Hai năm sau, Angela Phương Trinh tròn 18 tuổi, số tuổi đủ để đăng ký dự thi hoa hậu để biến giấc mơ thành hiện thực, điều đáng buồn là chính cô đã tự "khai tử" giấc mơ hoa hậu của mình. Hàng loạt nghi án chỉnh sửa nhan sắc bên cạnh tai tiếng về chuyện cặp kè với đại gia, bỏ học giữa chừng, thậm chí không ngại diện trang phục khoe thân, uốn éo trong vũ trường... cùng những phát ngôn thiếu suy nghĩ, phản cảm của Angela Phương Trinh tràn ngập trên các tờ báo. Mới đây, Cục Nghệ thuật Biểu diễn quyết định việc tạm dừng cấp phép trình diễn đối với Angela Phương Trinh trên toàn quốc, “bà mẹ nhí” có lẽ thừa hiểu giấc mơ hoa hậu đã trở thành một giấc ngủ trưa chóng qua của tuổi nhỏ. Giấc mơ Hoa Hậu của Hồng Quế Hồng Quế từng tâm sự: "Hoa hậu Việt Nam là ngôi vị tôi vẫn luôn mơ tới. Để đạt được nó là cả một quá trình rất dài để cố gắng và nỗ lực hết mình". Tuy nhiên, "nỗ lực" Hồng Quế nói lại bắt đầu từ những scandal ăn chơi thác loạn ở quán bar, những bộ trang phục gợi cảm không phù hợp lứa tuổi. Dư luận càng lên án khi cô cùng chị gái ẩu đả với người lạ, khiến tên tuổi cô thường xuyên được nhắc đến như ví dụ về sự trượt dốc của người trẻ. Sau đó, cô phải lên tiếng chính thức thừa nhận không còn mơ “giấc mơ hoa hậu”.

Hồng Quế cũng đã từng mơ ước trở thành hoa hậu.

Theo tiết lộ từ một nhân vật có vị trí quan trọng trong cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2012, ban tổ chức chưa nhận được hồ sơ dự thi của Trịnh Hồng Quế. Tuy nhiên, người này cũng cho rằng, nếu như cô người mẫu này có tham gia cuộc thi cũng khó “có cửa rộng” để bước vào vòng chung kết.  Lý do là trong cuộc thi năm đó, ban tổ chức sẽ lọc rất thận trọng để tránh trường hợp “không như mong muốn” cũng như lý lịch “không sạch” xảy ra. Nếu chỉ xuất hiện một dấu hiệu không sạch trong hồ sơ là hồ sơ bị loại ngay lập tức. 

Theo Trí Thức Trẻ