SAO » Chuyện làng sao

Vác bụng bầu ngồi nhà, Lan Khuê chợt nhớ về bữa ăn đạm bạc hồi chụp hình cưới ở Châu Âu

Thứ sáu, 23/08/2019 21:08

Người đẹp cho biết cô và chồng thèm đồ Việt nên phải tìm khắp Cộng hòa Séc mới thấy một quán ăn Việt.

Cách đây ít giờ, Lan Khuê bất ngờ chia sẻ kỷ niệm 1 năm khi cô có chuyến du lịch kết hợp chụp hình cưới ở Châu Âu. Trong lúc cô cùng chồng dừng chân ở Cộng hòa Séc, Lan Khuê và Tuấn John bỗng thèm món ăn quê hương. Sau một hồi loay hoay tìm nhà hàng Việt nhưng không thấy đâu. Đôi vợ chồng đành dùng bữa ở một quán ăn ven đường, vừa đứng vừa thưởng thức đồ ăn trên một tấm ván kê vội.

Lan Khuê chợt nhớ món ăn Việt ở trời Tây khi đi chụp ảnh cưới cùng chồng

Đến nay dù đã một năm trôi qua và đang mang thai, Lan Khuê vẫn nhớ mãi về bữa ăn đạm bạc vội vàng khi ấy. Cô viết:

"Nhớ hồi tầm này năm ngoái, đang ở Châu Âu cho chuyến du lịch kiêm chụp hình cưới. Dừng chân ở Praha là chặng cuối của chuyến đi rồi nên tôi bắt đầu nhớ nhà và thèm cơm Việt ghê gớm.

Ngày hôm đó 2 đứa quyết tâm có xa mấy cũng phải tìm được quán cơm, phở Việt thật ngon ăn cho đã đời. Sau một hồi ngẩn ngơ vì chả hiểu sao quán thì đóng cửa, quán thì đang sửa. Mãi mới tìm được một quán xa ơi là xa, lại là take away.

Kệ, bước đường cùng rồi thế là hăng hái lên đường. Đến nơi bụng đói meo, quán bé xíu xiu mà phải xếp hàng lâu ơi là lâu. Nhưng nhờ vậy mới có thời gian đọc hết menu của quán. Menu tiếng Việt đọc nghe ấm lòng dễ sợ. Hai đứa quyết định chọn phở, ngoài ra mình thèm cơm, rau lắm rồi nên chọn thêm món đậu hũ xào giá hẹ ăn với cơm.

Cô đăng lại món ăn đơn giản nhưng khiến mình nhớ lại kỉ niệm một thời

Quán take away nhưng may là cũng có kê một tấm ván để ai vội có thể đặt đồ ăn lên tấm ván đó vừa đứng vừa ăn. Thế là mình nhanh nhanh ra giữ chỗ đứng, cũng vừa lúc đó đồ ăn nóng hổi ra lò.

Trời không phụ lòng người, cả phở và đặc biệt món cơm đậu hũ giá hẹ xào ngon đi vào truyền thuyết. Bánh phở tuy là phở khô nhưng bù lại nước lèo thơm, đậm đà nhưng vẫn thanh tao. Thịt mềm, ngọt còn đậu hũ xào giá hẹ thì nghe được vị nước mắm ngon trong miệng kèm với độ giòn của giá, hẹ cùng miếng đậu nóng hổi nhai sướng hết cả hàm.

Tới giờ trong những câu chuyện về món ăn, bữa ăn ngày hôm đó vẫn luôn trong top những bữa ăn đáng nhớ của mình. Ngày hôm nay chả ở Châu nào hết, chỉ là ở nhà ôn lại chút kỉ niệm bằng tô cơm ăn cùng đậu hũ xào giá hẹ nấu theo trí nhớ".

Lam Khánh (Theo Tri thức xanh)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới