SAO » Chuyện làng sao

Văn Mai Hương: 'Tôi là người yêu ai cũng như mối tình đầu. Yêu ai, người ta cũng đòi cưới'

Chủ nhật, 24/01/2021 15:02

Tại buổi họp báo hôm qua (23/1), Văn Mai Hương bất ngờ tiết lộ về chuyện tình cảm của mình.

Chào Văn Mai Hương, cảm xúc của bạn hiện tại như thế nào sau 4 năm mới ra album mới?

4 năm rồi tôi mới tổ chức họp báo lại nên cũng khá nhiều cảm xúc. Đến bây giờ tôi vẫn tự tin nhất về giọng hát, và đĩa nhạc này vẫn đầy đủ yếu tố cảm xúc. Nếu quý vị khán giả đồng cảm đều sẽ thích.

Hầu như các bài hát của bạn đều nói về cảm xúc trong tình yêu?

Thật ra tôi nghĩ chủ đề về tình yêu là chủ đề viết hoài không hết chuyện. Nhạc sĩ viết theo câu chuyện của họ và tôi hát theo câu chuyện của tôi. Tôi lại là một cô gái hay hát và hay nói về tình yêu.

Lúc nãy bạn chia sẻ bạn không thiếu tình yêu trong cuộc sống, đó có phải lý do bạn hát về chủ đề tình yêu cảm xúc như vậy không?

Cũng có thể, nhưng không phải tôi yêu và vịn vào cớ đó để hát hay. Có thể, tôi thuộc cung Thiên Bình, tính cách của cung Thiên Bình được khá nhiều người yêu quý nên khá dễ dàng để hai người nói chuyện phù hợp nhau, yêu quý nhau để dễ dàng có tình yêu. Tôi khá khó tính nhưng thường chịu được tôi mới quen được (cười).

Sau những đổ vỡ, hiện tại bạn đang độc thân hay có người yêu?

Hiện tại, tôi đang vui, mọi người muốn nghĩ sao cũng được. Sau những biến cố xảy ra, tôi không muốn công khai chuyện tình cảm của mình.

Mọi người thấy sau những câu chuyện không hay, không vui, bạn cởi mở hơn, vui vẻ hơn, mặn mà hơn. Điều đó có đúng không?

Tôi nghĩ tôi đang phát triển theo chiều hướng tích cực vì tôi biết yêu bản thân hơn, đó là yếu tố chính mọi người thấy tôi ngày càng đẹp hơn. Ngày xưa, tôi thế nào cũng được, hoặc tôi sẽ chăm sóc cho người bên cạnh nhiều hơn bản thân mình. Nhưng phụ nữ khi biết yêu thương, chăm sóc bản thân hơn sẽ đẹp hơn.

Yêu bản thân hiện tại và ngày xưa khác nhau thế nào để bạn tự tin hơn?

Khác nhau nhiều vì tôi là người không sống vì mình nhiều, tôi sống cho những người xung quanh nhiều hơn. Khi yêu, tôi sẽ dành những điều tốt nhất cho người mình yêu. Bây giờ ra đường tôi phải mặc đồ đẹp, đi đâu cũng phải gọn gàng, còn ngày xưa tôi vẫn mặc đồ bộ ra đường, đeo khẩu trang. Tôi biết dành thời gian cho bản thân, yêu thương bản thân hơn.

Khi yêu, bạn sẽ yêu hết lòng, yêu bằng cả con tim. Nhưng khi đã trải qua những biến cố, bạn có bài học để tiết chế trong tình yêu không?

Cũng có. Không phải tôi sợ yêu, tôi sẽ không để đối phương biết 100% tình cảm tôi dành cho đối phương là thế nào. Nhiều khi tôi cũng để lại chút gì đấy, nếu có vấn đề gì xảy ra, tôi cũng sẽ không tổn thương.

Bài hát bạn tâm đắc nhất có phải hy vọng của bạn trong tương lai, tìm được một người như vậy không?

Tựa ca khúc là “Mai đây em thương một chàng trai", nhưng ý nghĩa nói về mai đây sẽ có chàng trai thương em nhiều hơn anh.

Khi thể hiện bài hát đó, bạn có suy nghĩ nhiều không vì dù sao bài hát đó cũng được viết dựa trên tâm thư của bạn?

Cũng có, bài hát đó tôi chỉ thu đúng 1 lần đã xong rồi. Bài hát chứa đựng nhiều cảm xúc nên rất nhanh chóng. Bài hát đó thu đầu tiên trong đĩa, trước khi tôi hợp tác với Hứa Kim Tuyền.

Đó có phải người bạn yêu sâu sắc nhất, tính đến hiện tại?

Thật ra tôi yêu ai cũng yêu rất nhiều. Tôi là người yêu ai cũng như mối tình đầu, như lần cuối cùng được yêu. Chính vì vậy nên tôi không làm nhiều việc cùng một lúc được. Khi yêu ai đó, tôi đi làm hay đi diễn, tôi hay suy nghĩ người đó có ở nhà một mình được không, người ta có đồ ăn không, có tủi thân không. Nhiều khi tôi hay nghĩ như vậy, cứ bị nặng lòng và phải nghĩ đến chuyện tình cảm trước.

Bạn có thấy bạn thiệt thòi không?

Tôi không hối hận vì có những điều đó mới có tôi hôm nay. Tôi cảm ơn những người đã đi qua cuộc đời tôi. Không ai là người xấu, chỉ có người không phù hợp với mình thôi.

Bạn có chờ đợi một lời cầu hôn như trong bài hát “Cầu hôn" của bạn chưa?

Có chứ, nhưng sau bài hát chưa vận vào tôi nhỉ? (cười). Thật ra tôi quen và yêu ai, người ta cũng đòi cưới. Không phải lời cầu hôn đích thực vì họ biết ý tôi thế nào mới cầu hôn. Tôi rất được lòng gia đình bạn trai, tôi cũng là kiểu người phụ nữ của gia đình, thích nấu ăn, thích ở nhà.

Tại sao bạn không đồng ý lời cầu hôn?

Lỡ như mình sai lầm thì sao. Sai lầm cho cả mình và người kia. Tôi nghĩ cái gì cũng nên đúng giai đoạn, như người ta hay nói “đúng người, đúng thời điểm”. Còn nếu đúng người, sai thời điểm cũng sẽ không hợp lý.

Bạn nghĩ nhiều như vậy sẽ vụt mất những cơ hội của mình?

Đúng vậy, nhưng không nghĩ không được. Tôi rất lý trí. Hiện tại, tôi đã cảm xúc hơn nhiều rồi. Giá như mình có thể cân đối được lý trí và tình cảm sẽ tốt hơn.

Bố mẹ bạn có hối chuyện kết hôn không?

Bố mẹ không hối vì biết tôi là người thế nào. Khi tôi bị cảm thấy buồn trong chuyện tình cảm, bố mẹ tôi cũng không quá lo ngại vì biết tôi là người bản lĩnh.

Cảm ơn Văn Mai Hương về buổi trò chuyện này!

Bảo Quỳnh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới