Tôi là nột người làm việc và sống theo cảm xúc. Vì vậy, tôi làm cho những người thân, những người yêu thương tôi rất khó chịu. Khi tôi cao hứng, tôi sẽ làm việc. Ngược lại, tôi sẽ mất tích. Mọi người muốn tìm kiếm tôi cũng không thể tìm được. Đôi khi tôi cũng tự đặt một câu hỏi với chính các anh chị phóng viên là: “Anh chị có biết tôi là ai và là cái gì trên trái đất này?” Tôi cũng hay hỏi chị Nam Thư rằng: “Chị ơi, hôm nay, thông điệp của thế giới gửi về em là gì?”
Nam Em cho biết bản thân mình làm việc theo cảm xúc nên luôn mang đến phiền phức, khó chịu cho người thân, bạn bè
Xuất hiện tại buổi họp báo ra mắt sản phẩm âm nhạc mới do chính mình đóng vai vai chính và viết lời bài hát, Nam Em trải lòng về việc bản thân chính là người tạo phiền toái cho cả ê kíp: "Sau khi tôi quay xong phim ngắn này, đến phần dựng hậu kì, tôi lại biến mất khiến mọi người nháo nhào tìm tôi. Một tháng sau, tôi xuất hiện và bảo mọi người chiếu phim. Mọi người trong ê kíp phải chạy nước rút. Ai cũng bảo tôi, từ đây về sau đừng cho họ vào cái thế này nữa.
Cuộc sống ai cũng phải có kế hoạch. Tuy nhiên, những kế hoạch mình đặt ra đôi khi sẽ không đúng như ý muốn. Tôi đang sống theo kiểu không có kế hoạch".
Trước câu hỏi ra khá nhiều sản phẩm âm nhạc nhưng chưa có sản phẩm nào thật sự đạt con số triệu view và bị lu mờ bởi scandal cá nhân, Nam Em thẳng thắn chia sẻ: "Mọi người biết đến tôi là nhờ những lùm xùm của tôi, chứ không phải ở sản phẩm âm nhạc. Đó là lí do lượt view sản phẩm âm nhạc của tôi thấp dù tôi làm rất chỉnh chu. Tôi ghi nhận điều này. Mọi người cũng biết, hiện nay, các nghệ sĩ hay người đẹp lấn sân sang con đường ca hát đều gặp khó khăn, tôi cũng thế. Vì mọi người định hình tư duy người đẹp là bình bông di động, không biết làm gì. Đó cũng là một sự kiềm kẹp khiến tôi áp lực. Khi đứng trước ống kính, tôi luôn tự đặt câu hỏi cho bản thân: “Không biết bản thân mình diễn có được không? Có bị chửi không”. Tôi luôn bị lời nói bên ngoài tác động vào. Người ta hay khuyên: “Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến”. Còn tôi là: “Tâm luôn biến” giữa dòng đời triệu biến”. Ai nói gì tôi cũng gật đầu thuận theo. Tôi không có tư duy được điểm mạnh, điểm yếu của mình ở đâu. Từ đó, tôi luôn cảm thấy mình thiếu thốn, cảm thấy không ai quan tâm mình. Khi scandal diễn ra, tôi càng cảm thấy mình nên chiêu trò hơn vì tự bản thân vẫn chưa đã, mặc dù mọi người đã quá ngao ngán. Tôi sống quá cảm xúc nên khi chưa đã là làm tiếp, dẫn đến đi xa, đi sâu và rớt xuống vực thẳm. Bây giờ, tôi đến với âm nhạc, làm việc trở lại, tôi không đặt mục tiêu triệu view hay vươn ra thế giới, quan trọng với tôi là làm vì niềm vui".
Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long khẳng định mình chỉ làm "chuyện đó" với chồng
Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long tuyên bố bản thân sẽ không trở thành nguồn cảm hứng tiêu cực của giới trẻ và sẽ sống nghiêm túc hơn: "Tôi viết ca khúc “Anh muốn quên em không?”, chị Nam Thư trách tôi viết lời quá buồn, nhạc lại vui. Tôi muốn từ giây phút này, khi tôi ra ca khúc nào, màu sắc cũng phải tươi vui, tích cực, lạc quan, yêu đời. Buồn cũng phải nỗ lực cười. Tôi muốn tìm kiếm cảm giác là sự an yên và ổn định. Sóng gió với tôi đã quá đủ. Tôi muốn khi về đến nhà được ngủ ngon. Từ lúc bước chân vào showbiz đến giờ, tôi chưa được ngủ ngon và phải dùng thuốc ngủ liều rất mạnh. Có những khi thuốc ngủ không tác dụng, tôi phải dùng tới rượu bia để được ngủ. Nó đã trở thành thói quen. Tôi biết nếu tôi không tự kiềm chế bản thân, tôi sẽ trở thành luồng tiêu cực cho giới trẻ bây giờ. Mọi người đều thấy cách sống của tôi là sai. Sau câu chuyện này, tôi mong mọi người suy nghĩ tích cực hơn trong cuộc sống. Bởi tôi là một bệnh nhân, tôi đang đứng đây và nói với một tư duy của người bệnh. Tôi không biết mình đang nói trong lúc tỉnh hay mơ, tôi vẫn đang uống thuốc điều trị. Tôi luôn có cảm giác mình đang rơi vào thế giới nào đó không ổn định và bị lôi kéo bởi thế giới đó. Tôi xin hứa từ đây về sau tôi sẽ nghiêm túc”.
Khi đối mặt với câu hỏi hóc búa: "Tại sao Nam Em luôn khẳng định mình không phải là người thứ ba?", người đẹp tự tin tuyên bố: “Tôi tin bản thân tôi không phải người thứ ba. Tôi tin mình là được. Một chữ cái ghép với một kí tự sẽ thành một nghĩa khác. Huống chi nhiều người sẽ có nhiều quan điểm và suy nghĩ khác nhau. Tôi không thể bắt họ hiểu mình. Tôi đọc những bài viết phản bác, chỉ trích tôi nhưng bản thân vẫn không buồn hay trách móc mọi người. Tôi chỉ buồn khi tôi tự cảm thấy mình làm sai một điều gì đó. Hiện tại, tôi không còn một chút tin tưởng nào vào tình yêu. Tôi của bây giờ tìm kiếm niềm vui vào âm nhạc. Nếu có bạn trai nào muốn gặp gỡ, tìm hiểu tôi thì tôi cũng phải suy nghĩ kĩ lưỡng. Tôi là người phụ nữ truyền thống, trong tôi luôn có đạo đức chuẩn mực lắm. Trong tư duy của tôi, tôi chỉ làm chuyện đó với người tôi đã kết hôn. Đến giây phút này, tôi vẫn xin khẳng định như thế".