SAO » Chuyện làng sao

Vào ngày sinh nhật đón tuổi 57, chồng đại gia của Phan Như Thảo rơi nước mắt

Thứ sáu, 02/08/2019 21:26

Được vợ là Phan Như Thảo và con gái tổ chức sinh nhật ấm áp nhưng đại gia Đức An vẫn có chút suy nghĩ và buồn lòng.

Vào ngày sinh nhật của đại gia Đức An, Phan Như Thảo đã tổ một buổi tiệc sinh nhật ấm áp cho chồng và gửi lời chia sẻ: "Happy Birthday người đàn ông tuyệt vời nhất trên thế giới này. Người mà không cho mình làm bất cứ chuyện gì dù là đi lấy ly nước cũng ngồi đó đi anh lấy cho. Người mà đêm con khóc là bật dậy thật nhanh để vỗ con ngủ đừng làm ồn sợ mình dậy. Người mà chỉ cần mình thích thì anh chê xíu thôi chứ anh vẫn làm theo ý vợ. Người mà khó tính khó ưa kinh dị nhưng lại yêu và chiều con kinh khủng khiếp. Người mà ăn gì cũng đút cho mình miếng ngon nhất nên vợ mãi mập. Người mà mỗi đêm đều canh con cho mình ngủ trước ngáy o o. Người mà hay mắng cho mình khóc với hay muốn nói gì là nói, cho đã miệng chọc cho mình giận rồi phải nói câu xin lỗi 10 lần. Người mà mình và Bồ Câu yêu nhiều nhất nhất nhất luôn. Em thật may mắn vì được bên cạnh anh mỗi ngày dù anh khó tính khó ưa, anh không thích em ăn mắm và khô mặn, anh hay mắng em ngơ ngác nhưng em ước gì anh sẽ ở bên cạnh em thêm 50 năm nữa 100 năm nữa hay 1000 năm nữa cũng được, em sẽ chịu khó bị ăn hiếp một xíu để được anh ôm. Happy birthday Honey Nguyễn Đức An. Bồ Câu cũng Yêu Daddy nhất trên đời ạ".

Phan Như Thảo tổ chức sinh nhật ấm áp cho chồng.

Mới đây, chia sẻ cảm xúc khi bước sang tuổi mới, chồng Phan Như Thảo trải lòng: "Sinh nhật anh vừa qua đươc vài ngày, tuy anh rất vui được Thảo và Bồ Câu tổ chức một bữa đi chơi thật vui sướng nhưng anh không kém có chút suy nghĩ và buồn trong lòng. Anh không buồn vì phải đối diện với tuổi già và sức khoẻ cũng chẳng còn được như xưa. Anh cũng không tiếc nuối những tháng ngày xa xưa của thời thơ ấu. Nhưng anh buồn khi nghĩ về gia đình với bố mẹ, anh chị em không còn tròn vẹn như thuở nào. Như một chốc thoáng qua, gia đình anh giờ đã chia năm xẻ bảy, mỗi người trôi dạt một nơi, ai cũng có gia đình và cuộc sống riêng của mình nhưng nỗi quan tâm lớn vẫn luôn là những đứa cháu trong nhà. Sợi giây kết hợp của sự ruột rà thân thích dường như cứ giãn dần khi các anh chị em trong nhà phải đặt sự quan trọng của gia đình riêng bé nhỏ của họ lên hàng đầu.

Và sợi giây ấy sẽ đứt hẳn hoàn toàn khi người nào đó ra đi, một quy luật không thể nào thay đổi khi chúng ta ai rồi cũng già và sức khoẻ yếu dần theo năm tháng. Người đi, kẻ ở gì rồi thì cuộc sống cũng vẫn phải tiếp tục trôi, chỉ còn đọng lại trong ta một thời quá khứ xa xưa e rằng cũng sẽ chìm vào quên lãng.

Và ngày sinh nhật anh lại rơi nước mắt, chẳng hiểu vì anh xúc động khi nghe câu hát Happy Birthday từ Bồ Câu hay anh đang tan nát cõi lòng khi nghĩ về những mất mát trong gia đình.

Giữa không khí ấm cúng bên ngọn nến lung linh số 57, Bồ Câu hồn nhiên nhảy múa và bi bô hát mừng sinh nhật, anh không tránh khỏi một vài giây phút chạnh lòng. Nhưng anh hiểu, đó là quy luật của cuộc đời, và điều ước của anh khi thổi nến là có thể được nhìn thấy con lớn dần trong mỗi lần sinh nhật anh và hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi về sau. Anh xin cảm ơn Thảo, Bồ Câu và các bạn đã nhớ và chúc mừng ngày sinh nhật anh vừa qua".

Trong ngày sinh nhật mừng tuổi 57, chồng Phan Như Thảo rơi nước mắt vì nghe con gái hát chúc mừng sinh nhật

Thu Trang (Theo Tri thức xanh)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới