SAO » Chuyện làng sao

Vào sinh nhật lần thứ 42 của Công nương Kate, Hoàng tử William đã làm một điều khiến Kate phải khóc hàng đêm!

Thứ tư, 10/01/2024 17:09

Tin đồn về căng thẳng giữa Hoàng tử xứ Wales và Công nương xứ Wales đã lan truyền được một thời gian, William có thể đã làm điều gì đó thực sự khiến trái tim Kate tan nát.

Khi nữ hoàng tương lai kỷ niệm sinh nhật lần thứ 42 vào thứ Ba, Kate đã rất "đau lòng" trước quyết định gây tranh cãi của William về con trai cả của họ, George.

Mặc dù Eton College là học viện hoàng gia truyền thống đã đào tạo từ lâu nhiều thế hệ hoàng tử, trong đó có cha của William - Vua Charles, Kate vẫn luôn không đồng tình với ngôi trường ù lì này và mơ ước mang đến cho con mình một môi trường giáo dục “bình thường” hơn.

Một nguồn tin tiết lộ: "Cô ấy cảm thấy việc gửi con trai đến một cơ sở giáo dục dành cho tầng lớp thượng lưu nghiêm túc như vậy là không phù hợp với nỗ lực hiện đại hóa hoàng gia của họ".

"Và cô ấy sẽ nhớ George vô cùng".

Trên thực tế, người mẹ yêu thương luôn rất tận tâm trong việc giáo dục sớm cho con và cô không muốn phải xa hoàng tử bé của mình.

Tuy nhiên, bản thân William đã có khoảng thời gian không mấy vui vẻ ở trường nội trú, nơi mà anh cho là quan trọng đối với vai trò tương lai của George. “William nghĩ rằng điều quan trọng đối với George là gặp gỡ những đứa trẻ thuộc mọi tầng lớp xã hội và mở rộng trải nghiệm của con”, một nguồn tin chia sẻ: “Eton đã sản sinh ra những quý ông tốt nhất nước Anh trong nhiều thế kỷ”.

Kate và William đã tranh cãi trong nhiều năm về việc có nên gửi con đến trường dự bị theo truyền thống hoàng gia hay không. Nhưng bây giờ George đã lớn tuổi, William dường như đã đưa ra quyết định cuối cùng mà không cân nhắc đến cảm xúc của Kate. Các nguồn tin cho thấy cặp đôi gần đây đã bất hòa khi William có thái độ "im lăng hoặc bỏ đi" khi nói đến việc nuôi dạy con cái và các nghĩa vụ hoàng gia.

Người ta chỉ có thể tưởng tượng người mẹ yêu thương này đã đau lòng như thế nào khi phải đối mặt với nhiều tháng xa cách cậu con trai bé nhỏ của mình khi cậu bước vào tuổi thiếu niên. Trong khi hiểu được lợi ích của một nền giáo dục danh giá, Kate vẫn muốn mang đến cho các con mình một nền giáo dục bình thường nhất có thể trong khuôn khổ cuộc sống hoàng gia. Việc gửi George đến trường nội trú đã đi ngược lại tất cả những gì cô đã cố gắng đưa ra cho đến nay.

Người ta tự hỏi liệu quyết định của William có xuất phát từ thành kiến ​​của bản thân hơn là vì sự cân nhắc dành cho con trai mình hay không. Là người thừa kế ngai vàng 40 tuổi, anh có vẻ muốn bám vào những truyền thống lâu đời bất chấp cái giá phải trả. Nhưng các nguồn tin cho biết Charlotte, hiện 9 tuổi, sẽ được phép ở lại trường hiện tại, khiến William nghi ngờ rằng học Eton là lựa chọn giáo dục tốt nhất.

Trải nghiệm của William ở trường nội trú không mấy vui vẻ. Anh từng gọi điện cho mẹ mình, Công nương Diana, trong nước mắt tại trường Luther Grove, cầu xin bà hãy để anh ra đi vì anh cảm thấy cô đơn và nhớ gia đình rất nhiều. Nhưng có vẻ như niềm tự hào về truyền thống của William đã lấn át sự đồng cảm của anh đối với tình cảm của vợ và con trai.

Vì vậy, khi sinh nhật lần thứ 42 của Kate đến, rõ ràng là cô ấy không thể ăn mừng được. Khi được hỏi về tâm trạng của cô trước sinh nhật, một người cho biết: "Cô ấy vẫn giữ bộ mặt mạnh mẽ như mọi khi nhưng rất đau lòng. Quyết định ích kỷ của William thực sự khiến cô ấy tổn thương".

Kate đã thực hiện đúng thói quen sinh nhật của mình trong tuần này với nụ cười tỏa nắng. Nhưng bạn bè cho biết cô đã lo lắng cho George trong nhiều tuần và khóc đến mất ngủ mỗi đêm. Với việc Vua Charles được kỳ vọng sẽ giao cho cô một số trách nhiệm hoặc danh dự mới trong ngày đặc biệt của cô, có vẻ như ngay cả việc thăng chức của hoàng gia cũng không thể vực dậy tinh thần của Kate khi không có cậu con trai yêu quý bên cạnh.

Những người thân cận nhấn mạnh rằng cô vẫn cam kết thực hiện nghĩa vụ của mình, nhưng áp lực của tình hình có thể đang gây ra hậu quả. Hãy hy vọng William tỉnh táo lại và nhận ra người vợ không biết mệt mỏi của mình trước khi hành động liều lĩnh của mình gây ra thiệt hại không thể khắc phục. Sau hơn một thập kỷ chung sống, tình yêu giữa Kate và William thường không thể chia cắt, nhưng ngay cả cặp đôi hoàng gia bền chặt nhất cũng có thể phải đối mặt với thử thách khi những ưu tiên của họ khác nhau.

Khi nhà vua lên kế hoạch tổ chức lại gia đình hoàng gia, Kate giờ đây phải quyết định xem liệu cô có sẵn sàng tiến về phía trước mà không có sự động viên của gia đình mà cô đã nỗ lực rất nhiều để bảo vệ hay không. Liệu cô có thể tìm được sức mạnh để tha thứ cho sự phản bội của William? Hay sự bất chấp ngoan cố của William đối với bản năng làm mẹ sâu sắc nhất của cô đã tạo ra một vết nứt không thể hàn gắn?

Chỉ có thời gian mới biết được liệu tình yêu cổ tích của họ có thể chịu đựng được tổn thương trước quyết định vội vàng về số phận quý giá của George hay không. Có vẻ như sinh nhật lần thứ 42 của Kate đang có một khởi đầu khá u ám.

Bunny (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới