SAO » Chuyện làng sao

Vì dịch Covid-19, Trúc Linh tự tay làm bánh, trang trí sinh nhật cho con tại Mỹ

Thứ ba, 09/06/2020 09:50

Ca sĩ Trúc Linh đã mời một số người thân thiết đến nhà tham dự tiệc sinh nhật của con gái.

Ca sĩ hải ngoại Trúc Linh hiện đang có cuộc sống hạnh phúc bên chồng Tây và hai con ở Mỹ. Thời gian gần đây, do dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở Mỹ nên Trúc Linh ở nhà để chăm sóc các con.

Mới đây, Trúc Linh đã tổ chức một bữa tiệc tại nhà để mừng con gái đón tuổi mới và chuẩn bị lên cấp hai. Tất cả các khâu trang trí, làm bánh đều do Trúc Linh và người thân thiết tự làm.

"Bữa tiệc nho nhỏ cho Thảo Linh mừng sinh nhật và chuẩn bị lên cấp 2 . Cám ơn các tình yêu đã giúp Linh một tay để có được bữa tiệc ấm cúng trong gia đình. Thời buổi Covid nên cái gì cũng tự làm hết!', nữ ca sĩ hải ngoại chia sẻ.

Ca sĩ Trúc Linh tổ chức tiệc sinh nhật đặc biệt cho con tại nhà.

Con gái của Trúc Linh càng lớn càng xinh xắn.

Những chiếc bánh do ca sĩ Trúc Linh làm cho con gái.

Thêm 1 số hình ảnh trong sinh nhật con gái Trúc Linh.

Trước đó, khi Trúc Linh cũng đã xúc động chia sẻ về việc cùng con gái tạm biệt ngôi trường cấp 1 giữa mùa dịch Covid-19: "Hôm qua, Linh đưa Thảo Linh tới trường để nhận lại tất cả sách vở của cuối niên khoa lớp 6, vì hôm nay là ngày cuối cùng của cấp 1. Sau 3 tháng không đến trường, con đường đầy phượng tím bỗng trở nên như xa lạ.

Ngôi trường hôm nay cũng vắng lặng, không ồn ào náo nhiệt như những ngày trước Linh đưa Thảo Linh đi học, chỉ còn trơ trọi lại vài chiếc xe và các thầy, cô chủ nhiệm đứng trước trường, chào đón các em học sinh đến nhận sách vở và tấm bằng. Coi như kết thúc cấp 1!

Vì đại dịch vẫn còn hoảng hành, tất cả phụ huynh và các em học sinh đều phải ngồi trong xe, không cần phải bước ra xe để tránh bớt sự lây lan của Virus. Khi tới nơi, chỉ cần kéo cái kiếng xe xuống, cô giáo sẽ đưa ngay cái giỏ mà cô đã soạn sẵn cho học sinh của mình vào xe.

Mỗi học sinh đều có giờ hẹn với cô giáo chủ nhiệm của mình, bên cạnh đó, nó cũng góp phần giảm đi bớt việc kẹt xe. Cứ thế, hết xe này xong thì xe khác nối đuôi nhau chạy tới. Yêu cái trật tự của đất nước này!

Lẽ ra, các em cùng thầy cô và bạn bè có những giây phút thật vui và đáng nhớ nhất. Để đánh dấu 6 năm học cấp 1, biết bao nhiêu kỷ niệm mà các em muốn chia sẻ với thầy cô và các bạn. Thế nhưng, một cái bắt tay cũng không có, cái ôm cũng xa vời. Chỉ còn lại ánh mắt nhìn nhau và những câu chào hỏi nghẹn ngào trong nước mắt.

Nhìn Thảo Linh khóc nức nở khi chia tay với cô giáo của mình,và xin cô giáo cho Thảo Linh chụp tấm ảnh để làm kỷ niệm, lòng Linh buồn lạ. Và thế là nước mắt Linh rơi lúc nào không hay.

Trên đường về nhà, Thảo Linh vẫn sụt sùi khóc, Linh cũng sụt sùi theo. Riêng Linh, bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang trong lòng, rồi tự hỏi lòng mình sao thế hả Linh,vì sao lại khóc?

Ừ.....có lẽ mình khóc để giải tỏa một ít trong lòng, và những điều đã và đang xảy ra mà mình bất lực chẳng làm gì được. Cuộc sống cũng đã một phần thay đổi và lòng người cũng trở nên bất an. Hãy sống thật tốt và làm việc có ích cho tương lai và xã hội nhé Thảo Linh. Mẹ luôn mong con như thế".

Con gái Trúc Linh đã tốt nghiệp cấp 1, chuẩn bị vào cấp 2.

Thu Trang (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới