SAO » Chuyện làng sao

Vì quá buông thả mà “Dương Tiêu điển trai nhất” màn ảnh hủy hoại cả sự nghiệp, cuộc sống mờ nhạt

Thứ sáu, 16/07/2021 13:33

Ông từng là 'Dương Tiêu điển trai nhất trên màn ảnh xứ Trung', vượt qua hoàn cảnh nghèo khó để bước lên đỉnh cao danh vọng nhưng lại vì sống buông thả mà lại trở về con số âm.

Rất nhiều người thế hệ 9x hiện nay có lẽ vẫn còn nhớ như in bộ phim “Tây du ký - Trư Bát Giới” do Từ Tranh đóng vai chính. Nhân vật điển hình mà ông thể hiện có thể nói là xuất sắc, là một trong những tác phẩm truyền hình khiến khán giả trầm trồ trong số ít những nhân vật phụ thực lực.

Trong ấn tượng của rất nhiều người, Trư Bát Giới là một nhân vật ham ăn lười làm, tham lam háo sắc, tai to mặt lớn. Nhân vật này xuất hiện trong rất nhiều bộ phim truyền hình lẫn điện ảnh như “Tây du ký”, “Tây du ký ngoại truyện”,… Tin chắc rằng không ít người đều đã từng xem bộ phim “Tây du ký - Trư Bát Giới” do Từ Tranh đóng vai chính và nhân vật Thái Bạch Kim Tinh trong phim cũng được thể hiện vô cùng xuất sắc, là một bộ phim hot trong tuổi thơ của nhiều người.

Trư Bát Giới vừa ngờ nghệch vừa can đảm. “Fan nữ” số một của Trư ca ca là Tiểu Long Nữ, Hậu Nghệ và Nhị Ngưu, Thái Bạch Kim Tinh,… Mỗi một nhân vật đều vô cùng sinh động, gây ấn tượng sâu sắc với khán giả. Bộ phim này cũng là tác phẩm “định tình” của Từ Tranh và Đào Hồng, Tôn Hưng - người đóng vai Thái Bạch Kim Tinh cũng nhờ sự hài hước, vui tươi mà nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả. Thái Bạch Kim Tinh vô cùng hài hước, “lầy lội”, tuy có mái tóc bạc nhưng lại vô cùng đẹp trai. Đây là một bộ phim rất thú vị.

Hôm nay, nhân vật chính được nhắc tới trong bài viết kỳ này chính là người thủ vai nhân vật Thái Bạch Kim Tinh kinh điển năm nào. Cảnh xuất hiện trong phim vô cùng đáng yêu, thu hút được sự chú ý của rất nhiều khán giả.

Trong tập 5 của bộ phim, Thái Bạch Kim Tinh nhảy vào trong nhà tắm định bắt Trư Bát Giới nhưng chẳng ngờ tới giờ khắc quan trọng, kim đan trong cơ thể Trư Bát Giới lại phát tác gây nổ, nói một cách chính xác thì Thái Bạch Kim Tinh có lẽ là đã bị “rắm” của Trư Bát Giới làm chết ngất, thế nên đã lão hóa ngược, mất hết pháp lực. Khi tỉnh lại đã biến thành trẻ con, trở thành “Tiểu Thái Bạch Kim Tinh”, mặc bộ trang phục hồi vẫn còn lớn xuất hiện, bộ mặt ỉu xìu lại ngơ ngác vô cùng sinh động, đáng yêu vô cùng.

“Tôi có 2 cuộc hôn nhân thất bại, từng tự buông bỏ chính mình, cả ngày chỉ biết uống rượu qua ngày, và rồi bắt đầu dính vào chúng (thuốc phiện). Bản thân tôi không hề muốn hại người khác, chỉ là muốn có một nơi để nương tựa”. Đây chính là lời tự thú của Tôn Hưng sau khi hút thuốc phiện bị bắt, một lời chối đẩy trách nhiệm đầy sự giả dối và nực cười.

Ông từng tạo ra một Tả Sứ Dương Tiêu điển trai cuốn hút nhất, cũng từng đóng vai Thẩm công tử hài hước đẹp trai trong “Người vợ tiên”. Hơn nữa còn là Thái Bạch Kim Tinh tinh quái đáng yêu trong “Tây du ký - Trư Bát Giới”. Thế nhưng con người của Tôn Hưng lại khác xa so với những nhân vật “hút fan” mà ông từng đóng, nhiều lần ngoại tình trong khi đã kết hôn, ngày ngày lang thang ở hộp đêm, vũ trường, hút thuốc phiện tập thể,… Cuộc đời điên cuồng, buông thả không có giới hạn, khiến người ta thấy tiếc nuối thay cho ông.

Tôn Hưng, sinh năm 1963 tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sau khi chào đời không lâu thì đã theo gia đình chuyển tới Bắc Kinh sinh sống. Tuy gia đình không phải là quá giàu có nhưng cũng coi như không phải lo ăn lo mặc. Nhưng tất cả những điều bình yên này đã kết thúc khi Tôn Hưng 14 tuổi, cha ông gặp tai nạn, bị thương trong lúc làm việc, mất đi khả năng lao động, gia đình họ cũng đã mất đi nguồn kinh tế chính.

Những năm thập niên 70, 80 của thế kỷ trước, truyền hình Hồng Kông tổ chức tuyển chọn cho cuộc thi Hoa Hậu Hồng Kông, chương trình có tỉ suất người xem rất cao, hơn nữa còn có “tác dụng phụ”. Đó chính là làm giảm tỉ lệ phạm tội, hiệu quả thần kỳ trong giữ gìn an ninh trật tự này không khác gì concert âm nhạc của Trương Học Hữu. Để tranh giành tỉ suất người xem với mảng truyền hình vô tuyến, đài truyền hình Á Châu (Hồng Kông) đã nghĩ ra một cách là các người thi Hoa Hậu thì chúng tôi thi Nam Vương.

Thế là vào năm 1986, đài truyền hình Á Châu đã tổ chức cuộc thi “Nam Vương truyền hình” mùa đầu tiên. Lưu trình thi tuyển Nam Vương truyền hình cũng giống với cuộc thi Hoa Hậu, từ sân khấu, hỏi đáp, catwalk, trình diễn,… Sau một loạt những hạng mục thi tuyển nghiêm ngặt, người đoạt quán quân lại là một chàng trai nghèo có thành tích đứng cuối trong vòng sơ tuyển, không có hậu thuẫn sau lưng, không có học lực, ngoại hình cũng không được coi là bắt mắt. Đó chính là nhân vật chính trong ngày hôm nay: Tôn Hưng.

Đặc biệt là bộ phim truyền hình “Người vợ tiên” đã khiến Tôn Hưng nổi tiếng khắp Trung Quốc khi ấy. Trong “Người vợ tiên”, Tôn Hưng thủ vai một công tử đào hoa, trẻ trung, đẹp trai. Tuy trong phim, Tôn Hưng đóng vai một công tử đào hoa khiến người ta vừa yêu vừa hận nhưng diễn xuất quá xuất sắc, sự lăng nhăng mà ông thể hiện lại khiến vô số người yêu thích.

Cũng không rõ tại sao, sau khi “Người vợ tiên” lên sóng, không những các cô gái thích hình tượng lăng nhăng mà ông thể hiện mà thậm chí cả những chàng trai cũng đều bị diễn xuất này của ông thu hút. Sau khi vào giới showbiz, nhờ ngoại hình phong lưu, nam tính, Tôn Hưng đã bắt đầu đi đóng phim. Tất cả mọi khổ nạn của Tôn Hưng dường như đều dừng lại trước khi tham gia “Nam Vương truyền hình”.

Sau khi nổi tiếng, con đường sự nghiệp của ông khá bằng phẳng, cuộc đời đã có bước chuyển ngoặt 180 độ. Từ một chàng trai nghèo khó đẩy xe hàng bán đồ ăn vặt đã trở thành một ngôi sao nổi tiếng. Con người ta sau khi trở nên giàu có thì sẽ thay đổi cả trong lẫn ngoài. Tôn Hưng đã hoàn toàn thay đổi, có lẽ chính là một kiểu rũ bỏ những năm tháng khổ cực trong tuổi thơ của ông.

Năm 1990, Tôn Hưng 27 tuổi đóng vai nam chính trong bộ phim “Người vợ tiên”. Vai diễn Thẩm công tử vừa đẹp trai lại lăng nhăng, đa tình khiến ông thu về cho mình biết bao fans, Tôn Hưng cũng bắt đầu được nhiều người biết đến hơn. Bộ phim năm ấy đã gây được tiếng vang trong giới, hơn nữa còn phù hợp với nhiều độ tuổi người xem, thế nên Tôn Hưng cũng được nổi tiếng theo.

Sau này, Tôn Hưng còn phát hành album ca nhạc riêng của mình, tham gia đóng cả “Ỷ Thiên Đồ Long ký”, trong phim ông vào vai nhân vật Dương Tiêu. Phiên bản Dương Tiêu trong bộ phim này đã để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem, thậm chí còn chiếm cả spotlight của nam chính Mã Cảnh Đào. Ông còn được khen ngợi là “Dương Tiêu điển trai nhất”.

Trong nhiều năm, Tôn Hưng đã tham gia rất nhiều bộ phim kinh điển. Trong những cuộc phỏng vấn, ông đã từng nói, mình đã thử thách trong tác phẩm “Ỷ Thiên Đồ Long ký” của Kim Dung, sở dĩ có thể thể hiện nhân vật Dương Tiêu một cách sinh động như vậy là nhờ vào việc đóng phim trong nhiều năm, tích lũy được nhiều kinh nghiệm, nhờ vậy mà ông đã hiểu được nhiều điều trong cuộc đời.

Trong những năm tháng hoàng kim của Tôn Hưng, Trương Gia Dịch cũng đã cam tâm tình nguyện làm bạn đời của ông. Năm 1997, Tôn Hưng và Từ Phàm hợp tác trong bộ phim điện ảnh “Làm thuê cho vợ”, cả hai đã vào vai nhân vật nam nữ chính trong phim, Tôn Hưng đã hợp tác đóng cặp với nữ diễn viên hạng A khi ấy là Từ Phàm, còn Trương Gia Dịch trong phim chỉ là một vai phụ. Có thể thấy, sức hút của Tôn Hưng năm xưa lớn như thế nào.

Đến nay, ông vẫn là ký ức tuổi thơ của nhiều người, là Thái Bạch Kim Tinh, là Tô Cát Lợi, cũng là Dương Tiêu. Tôn Hưng chính là kiểu người bốc phải lá bài xấu nhất nhưng lại trở thành vương bài trong cuộc chơi. Chỉ đáng tiếc, mỗi bước đi sau này của ông lại là sai lầm nối tiếp sai lầm, để rồi quay lại cuộc chơi trở thành kẻ thất bại thảm hại.

Trên thực tế, con người ta càng trong lúc khốn khó mới lại càng có ý chí chiến đấu mạnh mẽ, vượt qua mọi thử thách, cũng tỉnh táo, nhìn nhận rõ ràng về bản thân mình. Thế nhưng một khi đã có chút thành công, danh lợi và tiền tài đã che mờ mắt, khiến chúng ta đánh mất chính mình. Tôn Hưng từng đánh mất chính mình, gieo nhân nào thì gặt quả đó. Người vợ thứ nhất của ông là một nhà văn, bà tên là Phan Dương. Họ còn có với nhau một cô con gái vô cùng đáng yêu.

Trong một sự kiện, Tôn Hưng khi ấy 32 tuổi đã quen được cô nàng quán quân của cuộc thi Hoa hậu Malaysia xinh đẹp kiều diễm - Lâm Mỹ Trinh và rồi bắt đầu rơi vào lưới tình với người đẹp này. Chính khi ấy, người vợ Phan Dương của ông còn đang mang bầu, ông nói: “Tôi muốn ly hôn là vì muốn chịu trách nhiệm với cuộc hôn nhân của mình, nếu như tôi rõ ràng đã không còn yêu vợ mình nữa mà lại chỉ vì một tờ giấy đăng ký kết hôn mà tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân không có tình cảm này, tôi thấy như vậy sẽ mang lại nhiều đau khổ, tổn thương cho cả hai hơn cả việc ly hôn”.

Tháng 2 năm 2001, sau khi ly hôn, Tôn Hưng và Lâm Mỹ Trinh đăng ký kết hôn ở Hồng Kông. Sau 2 năm, cậu con trai độc nhất của họ là Tôn Hằng chào đời. Tiếp đó, ông lại mê đắm cô nàng diễn viên múa nhỏ hơn mình 12 tuổi - Lạc Lị Na, còn nói rằng: “Vô tình gặp gỡ, tôi đã tìm thấy người mà tôi yêu nhất trong cuộc đời này”.

Vũ Phong (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới