SAO » Chuyện làng sao

Việt Trinh từng muốn tự tử vì không chịu nổi áp lực dư luận

Thứ hai, 09/01/2017 08:44

Bốn tháng Việt Trinh không ra khỏi nhà, thậm chí cô đã viết thư lại để tự tử vì không chịu nổi thị phi.

Nhìn lại quãng đường đã qua Việt Trinh thầm cảm ơn những "cái tát" đã giúp cô sớm tỉnh mộng. Bởi khi trên đỉnh cao của vinh quang, cô đã vô tình đánh mất những điều tốt đẹp trong mình. Từ chính trải nghiệm bản thân, Việt Trinh kể lại kỉ niệm không thể quên: "Khi đóng phim 'Người đẹp Tây Đô', tôi là hình mẫu lý tưởng về cái đẹp và sự dịu dàng. Năm 2012, trong dịp ra Hà Nội dự event, vào khách sạn tôi mặc quần sooc, áo ba lỗ, ăn snack xem phim. Nghe chuông cửa, miệng không ngừng ăn tôi chạy ào ra mở. Hoá ra có cô bé gửi tôi quà tặng. Tối đó, tôi mặc đồ dạ hội lả lướt lên sân khấu. Bất chợt nhận ra cô ấy, rụt rè mãi cô tâm sự rằng rất buồn và sụp đổ hình tượng khi gặp Việt Trinh không như những gì đã hình dung. Tuy nhiên, khi đả thông suy nghĩ, cô ấy nói nên để người nghệ sỹ có những giây phút cuộc sống đời thường, quên đi những áp lực nghề nghiệp”.

Nữ diễn viên mong muốn khán giả hãy dành cái nhìn thoáng hơn với nghệ sĩ, để họ được sống với những khoảnh khắc đời thường phía sau ánh đèn sân khấu, màn ảnh, bớt đi áp lực nghề nghiệp. Khi khán giả muốn được nghe những tâm sự thật lòng cần để người nghệ sỹ sống thật với bản năng, không nên bắt họ gồng mình giữ hình ảnh, điều đó rất mệt mỏi - Việt Trinh khẳng định.

"Người đẹp Tây đô" Việt Trinh từng muốn tự tử trước áp lực dư luận

Không chỉ vậy, "người đẹp Tây đô" còn trải lòng về khoảng thời gian dài chịu đựng áp lực dư luận bởi hai người bạn tù tội: "Thực ra vấn đề đó khiến tôi đau buồn và suy nghĩ nhiều, nhưng từ khi đến với Đạo Phật, tôi nhận ra mỗi người có một nghiệp. Điều đó giúp tôi giải thoát đau buồn. Nói tốt cho mình tôi không bao giờ làm được, tôi vẫn tôn trọng hai người bạn đó tới mức không bao giờ làm điều gì khiến họ tổn thương”.

Ngày đó Việt Trinh rất hận thị phi nhưng hiện tại cô thấy mình đáng bị như vậy. Bởi cô hiểu một quy luật trong đạo Phật, mỗi người một nghiệp trong tiền kiếp, không ai mang hộ ai. Việt Trinh chia sẻ: “Bốn tháng tôi không ra khỏi nhà, thậm chí tôi viết thư lại để tự tử vì không chịu nổi thị phi, không chịu nổi dư luận. Bởi những việc mình làm, tôi biết không thể nói ra. May mắn, tôi được một người bạn rủ đi làm từ thiện. Chứng kiến tình cảnh trớ trêu, khốn cùng của một người mẹ sinh ra 5 đứa con tâm thần, tôi ý thức những lời mình nói ra vì tin vào khẩu nghiệp, không dám phán xét hay nói lời ác ý với ai. Nhờ đạo Phật tôi mới giải thoát được bế tắc, vững tinh thần, nếu không tôi đã uống thuốc tự tử”.

Ở thời điểm hiện tại, Việt Trinh được đánh giá cao ở lĩnh vực đạo diễn dù cô chỉ mới thử sức. Nữ diễn viên bày tỏ lòng biết ơn đến nữ biên kịch Châu Thổ - người đã dìu dắt cô những năm tháng chập chững làm đạo diễn. Việt Trinh đam mê nghề đạo diễn nhưng chưa đủ cơ duyên. Đến năm 2011, khi thực sự làm đạo diễn, cô gặp không ít khó khăn tưởng chừng phải bỏ cuộc. Tuy nhiên, nữ diễn viên ‘Người đẹp Tây Đô’ đã không ngừng cố gắng, khẳng định năng lực. Trong nghệ thuật Việt Trinh luôn giữ quan điểm thú vị: "Thà làm đạo diễn trẻ còn hơn làm diễn viên già”.

Thanh Lam (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới