SAO » Chuyện làng sao

Vợ 'chết lặng', loạt sao Việt thương tiếc khi phó đoàn trưởng đoàn Hát nhà hát Nhạc vũ Kịch Việt Nam bị anh vợ đâm chết

Thứ tư, 19/02/2020 11:48

Sau khi nhận được thông tin phó đoàn trưởng đoàn Hát nhà hát Nhạc vũ Kịch Việt Nam - Vũ Mạnh Dũng bị anh vợ ngáo đá đâm chết, hàng loạt nghệ sĩ đã gửi lời chia buồn.

Mới đây, thông tin nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng qua đời khiến cộng đồng mạng xôn xao. Được biết, vào đêm 18/2, trong cơn ngáo đá, đối tượng Dương Quang Bình (anh vợ của nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng) đã tự đốt xe máy của mình để trong ngõ 609 Bạch Đằng rồi vung dao đòi xử những người trong nhà. Nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng đã bị anh vợ đâm tử vong tại chỗ.

Nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng bị anh vợ ngáo đá đâm chết.

Trên trang cá nhân của mình, vợ của phó đoàn trưởng đoàn Hát nhà hát Nhạc vũ Kịch Việt Nam - Vũ Mạnh Dũng đau buồn chia sẻ: "Anh ơi em chết lặng không nói được gì, em và các con luôn yêu và nhớ về anh, ngủ ngon anh nhé! Em mãi yêu anh".

Vợ nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng "chết lặng" khi chồng qua đời.

Nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng qua đời để lại nỗi đau cho vợ và các con.

Sau khi biết tin nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng qua đời, nhiều đồng nghiệp, bạn bè cũng gửi lời thương tiếc và chia buồn đến gia đình.

Là một người bạn thân với nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng, biên đạo múa Trần Ly Ly vô cùng sốc: "Bạn ơi, mới hôm qua bạn còn cười thế này. Ảnh này cũng chính bạn chụp. Tớ chẳng biết thốt lên lời gì nữa. Bạn đi nhé. Đến nơi bình yên Mạnh Dũng ơi.

Ở dưới bình luận của Trần Ly Ly, nhiều sao Việt như Minh Tiệp, Quốc Trung, Bằng Kiều và Đỗ Mỹ Linh cũng bất ngờ và thương tiếc khi nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng qua đời.

Ca sĩ Thái Thuỳ Linh chia sẻ: "Thương tiếc tạm biệt nghệ sỹ opera Vũ Mạnh Dũng, nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam. Người đồng nghiệp tài năng và khiêm nhường của chúng tôi đã ra đi đột ngột đêm qua, để lại niềm đau xót bàng hoàng cho những người ở lại. Anh Dũng còn trẻ quá, phong độ, hiền lành. Gia đình nhỏ đang vô cùng hạnh phúc, đặc biệt đứa con út ít mới vài tháng tuổi.

Nhắc lại kỉ niệm nhỏ 2 anh em nhắn tin cách đây hơn 1 năm, sau khi tình cờ gặp và hát giao lưu với nhau rất vui ở nhà hàng của chị Thanh Lam, để thấy anh Dũng ấm áp và trân trọng bạn bè đồng nghiệp thế nào.

Yên nghỉ nhé anh! Cầu chúc mọi điều an lành, may mắn sẽ tới với vợ con của anh và những người thân ở lại".

Ca sĩ Hải Yến mong nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng an nghỉ.

Nghệ sĩ dương cầm Lưu Đức Anh cũng đau buồn khi nghệ sĩ Lưu Mạnh Dũng qua đời.

Nhạc sĩ kiêm ca sĩ Đăng Dương đau xót khi người em thân thiết qua đời: "Xin vĩnh biệt người em Vũ mạnh Dũng, người nghệ sĩ mà anh rất trân trọng và yêu quý! Một con người hiền lành, đức độ, khiêm tốn! Một giọng hát đẹp của Opera Việt Nam! Tấm hình mà anh và em cùng các đồng nghiệp đã diễn cùng nhau vở nhạc kịch (cây sáo thần) kỉ niệm 250 năm ngày sinh của W.A.Mozart năm 2006! Anh vẫn không thể tin nổi em ạ! Đau xót và thương em quá! Xin thành kính phân ưu".

Trước sự ra đi của nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng, nghệ sĩ Huyền Nga viết: "Bạn ơi, cảm ơn bạn về những gì bạn đã cống hiến cho nghệ thuật Opera nước mình, cho nền Thanh Nhạc Việt Nam và đặc biệt là một người đồng nghiệp, một người bạn tâm huyết, chân thành của tớ. Bạn ra đi thanh thản và “Cất cao tiếng hát” ở nơi ấy cùng các Thiên thần nhé! Vĩnh biệt bạn".

Nhạc sĩ Quang Long vô cùng bàng hoàng và viết: "Nghệ thuật Opera Việt vừa mất đi một nghệ sĩ tài năng. Bất ngờ quá, từ trên trang cá nhân của đạo diễn Huyền Nga (Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam) lúc nửa đêm đăng liên tiếp nội dung thể hiện sự bàng hoàng vì mất đi một người bạn. Nghĩ có sự chẳng lành, tôi hỏi Nga, Nga cho biết nghệ sĩ Opera giọng Baritone Vũ Mạnh Dũng vừa mới tạm biệt cuộc đời một cách bất ngờ. Trong khi trước đó anh vẫn hoàn toàn khỏe mạnh.

Vũ Mạnh Dũng là nghệ sĩ tâm huyết và gắn bó với nghệ thuật Opera, anh là một giọng nam chính của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam. Gần đây nhất, ngày 10 tháng 10 năm 2019, tôi có tham dự buổi công diễn vở nhạc kịch Người tạc tượng của nhạc sĩ Đỗ Nhuận tại Nhà hát lớn Hà Nội, nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng là người đảm nhận vai nam chính, cũng chính là nhân vật trung tâm của tác phẩm.

Tôi ấn tượng với Dũng bởi nhìn thấy độ chín của anh trong toàn bộ vai diễn. Ở đó không chỉ là giọng hát tốt mà còn cách diễn đạt diễn biến tâm lý nhân vật đã chạm được vào sự đồng cảm của khán giả.

Ngoài đời, cảm nhận của tôi về Dũng là một con người hiền lành, tốt tính, chan hòa với mọi người. Dường như anh không làm mất lòng ai bao giờ.

Đạo diễn Huyền Nga trong sự bất ngờ chia sẻ Nhà hát đang có kế hoạch dựng Cosi fan tutte (vở opera bằng tiếng Ý nổi tiếng của thiên tài âm nhạc W.A. Mozart), Vũ Mạnh Dũng là vai chính. “Bọn em đã lên kế hoạch tập thì vướng dịch (corona), và giờ thì…” - Huyền Nga nghẹn lời bỏ lửng câu nói.

Vâng, giờ thì thật đau buồn nói lời vĩnh biệt một nghệ sĩ tài năng đang độ sung sức của nghệ thuật Opera Việt Nam, một người bạn của tôi và rất nhiều anh chị em bạn bè trường nhạc (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Vĩnh biệt NSƯT Vũ Mạnh Dũng (1978 - 2020)".

Nghệ sĩ Chiều Xuân và chồng là nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân khóc khi nghe tin NS Vũ Mạnh Dũng qua đời: "Dũng ơi, lẽ nào lại như thế được, em đã ra đi đột ngột trong lúc tuổi đời còn quá trẻ, tài năng đang độ nở rộ rực rỡ. Em ra đi thì còn ai diễn, ai hát Người Tạc Tượng, Lá Đỏ, Cô Sao bây giờ hả em. Chị thì đã đành, anh Quân khóc thương tiếc em từ hôm qua tới giờ. Giá như thời gian có thể quay ngược lại 1 ngày để mọi việc đừng phải là như thế, để em được sống trở lại vui vẻ và tươi tốt như xưa, để mọi người được nghe em hát, được xem em diễn trên sân khấu. Khóc em, đau đớn khi một con người, một tài năng đã ra đi mà không có gì thay thế được. Trời xanh hỡi ôi, có thấu".

Ca sĩ Tân Nhàn đăng ảnh cùng NS Vũ Mạnh Dũng và chia sẻ: "2h sáng biết tin anh ra đi tức tưởi , em đau xót vô cùng, cả đêm không chợp mắt được nữa, em vẫn chưa hết bàng hoàng. Giờ em đã bình tĩnh một chút để viết những dòng tưởng nhớ tới anh.

Dù công việc theo kế hoạch tới chiều 21 mới xong và đêm 21 mới có mặt tại Hà Nội, nhưng em đã thu xếp và đặt vé về Hà Nội trong hôm nay để kịp nhìn và chào anh lần cuối.

Anh là người nghệ sĩ em trân trọng về tài năng và đức độ. Nhớ lại 16 năm trước khi đó em là cô sinh viên non nớt mới bước chân vào nhạc viện đi hát quán gặp anh. Khi đó anh cũng chưa trở thành nghệ sĩ opera nổi tiếng của Việt Nam như bây giờ. Anh vai trò khi đó là nhạc sĩ đệm đàn cho ca sĩ hát, trong đó có em. Em vẫn luôn nhớ hình ảnh cặm cụi, chăm chỉ của anh trong công việc, luôn dịu dàng chỉ bảo đàn em non nớt. Không bao giờ phàn nàn những khó khăn trong công việc, dù trời mưa gió, quán chẳng có khách, chủ vẫn bắt làm. Ca sĩ bọn em thì buồn bã không muốn hát nhưng anh đã nhẹ nhàng động viên” Cố lên em, em hát rất hay và anh sẽ vừa là khán giả vừa đệm đàn cho em hát.” Anh đã dạy em bài học đầu tiên của người nghệ sĩ là dù trong hoàn cảnh nào, dù chỉ còn 1 khán giả lắng nghe mình hát, thì ta vẫn phải hát bằng tất cả trái tim.

Rồi thời gian vùn vụt trôi qua, anh bận rộn học hành và công việc biểu diễn tại nhà hát, em cũng bận rộn học hành và thi thố các cuộc thi, thỉnh thoảng gặp nhau tại trường (Học Viện Âm Nhạc Quốc gia VN). Con em ngỡ ngàng hỏi, “Anh là ca sĩ hát opera sao trước đây em không biết, em tưởng anh chỉ đệm đàn Ooc thôi ạ.hi. Em ngưỡng mộ anh quá..bla.bla..” rồi tay bắt mặt mừng. Vẫn yêu quý nhau như ngày nào, rồi anh với em lại mỗi người một ngả.

Thời gian không gặp anh nhiều như trước, thi thoảng gặp nhau trên sân khấu của một chương trình nghệ thuật nào đó, em cũng chỉ kịp chào anh, chụp với anh vài kiểu ảnh kỉ niệm rồi em lại tất tưởi cho những chương trình tiếp theo nên không có nhiều thời gian trò chuyện, nhưng em vẫn cảm nhận được sự dịu dàng, sự khiêm nhường cần mẫn, khát khao và đầy nhiệt huyết của anh trong công việc, điều này không phải dễ tìm thấy đối với những nghệ sĩ trẻ hiện nay.

Anh đã sống một cuộc đời đẹp đẽ. Em hi vọng anh sẽ tới được một nơi tốt đẹp hơn. Một thế giới không có thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, nơi đó chỉ có tình yêu thương và những âm thanh tuyệt vời của âm nhạc anh nhé. Vĩnh biệt anh".

Khánh Thi lo lắng cho vợ con của nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng: "Anh í đi rồi, vợ và các cháu nhỏ ở lại sẽ ra sao? Bé nhỏ nhất mới được vài tháng tuổi".

Đạo diễn Trần Lực cũng viết về người em: "Em Dũng. Em là trưởng đoàn ca của nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam, đóng vai chính trong vở opera “Người tạc tượng”, là trợ lý số 1 của anh Lực trong suốt quá trình dựng vở. Ngoài việc hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình Dũng còn chăm lo tới các thành viên trong đoàn ca. Khi xếp lịch tập Dũng luôn nghĩ tới các đồng nghiệp, tránh các giờ mọi người bận dạy thêm, biểu diễn thêm... để mọi người toàn tâm hoàn thành vai diễn. “Người tạc tượng” vì thế thành công mỹ mãn. Em có tố chất làm người lãnh đạo tốt.

Nghe tin em ra đi mãi mãi anh sốc quá. Dựng xong “Người tạc tượng”, công việc quá bận nên anh em không gặp nhau. Định ra Tết alo Dũng tụ tập anh chị em đoàn ca ngồi nhậu với nhau một trận, vậy mà... Buồn quá! Cầu mong em siêu thoát!".

Nghệ sĩ Công Lý tiếc thương một người đồng nghiệp tài năng

Thu Trang (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới