SAO » Chuyện làng sao

Vợ chồng Hoàng Bách khóc, lo lắng đến muốn ngưng thở khi con đi máy bay mà không có bố mẹ bên cạnh

Thứ ba, 18/06/2019 12:48

Lần đầu tiên con trai Hoàng Bách có chuyến đi du lịch cùng bà. Từ việc lo lắng cho con trai, nam nhạc sĩ đã ngẫm ra được nhiều điều về chữ hiếu với bố mẹ.

Hoàng Bách và vợ hiện tại đang sống hạnh phúc bên hai người con (1 trai, 1 gái) Hiện vợ Hoàng Bách đang mang bầu lần ba. Con trai Hoàng Bách năm nay đã 13 tuổi và lần đầu tiên cậu bé đi ra nước ngoài mà không có bố mẹ đi cùng.

Hoàng Bách chia sẻ: "Đêm qua, lần đầu tiên chúng tôi nếm trải và cảm nhận được dư vị hạnh phúc theo cách như vậy. Hai đứa cùng khóc khi nhận ra, mình đã lo lắng đến muốn ngưng thở như thế nào khi con lơ lửng trên bầu trời mười mấy tiếng đồng hồ mà không có mình bên cạnh".

Hoàng Bách lần đầu tiên quyết định cho con trai đi du lịch nước ngoài mà không có bố mẹ bên cạnh.

Càng yêu và lo cho con, Hoàng Bách mới nhận ra rằng bố mẹ đã từng lo lắng cho anh rất nhiều: "Chợt ngậm ngùi giận mình đã có lúc thờ ơ với những tin nhắn báo gọi nhỡ từ cha, mẹ mỗi khi xuống máy bay, bật điện thoại ra sao. Rằng thật ra, dù có như thế nào, ta thực sự nợ cha mẹ sự thấu hiểu và biết ơn đúng mức.

Rằng ta bỗng nhiên cảm thấy thiếu hụt đến thế nào khi nhận ra, mình đã mất đi một người thân, một người đã chung sống với ta như những thành viên đương nhiên của một gia đình. Một người đã vì ta mà lao khổ hơn nửa cuộc đời, đến khi lìa đời vẫn còn nghĩ đến ta, nghĩ cho ta. Người đã từng chấp nhận dời đi khỏi thành phố quê hương ở ngưỡng bình an, đầy đủ cuối đời người, chỉ để theo con...

Có thể ông hay cáu kỉnh và gia trưởng. Có thể ông không biết cách ôm ấp, vỗ về ta. Nhưng ông yêu gia đình, yêu các con, yêu một cách đương nhiên bằng những gì ông biết. Giờ đây, cha con muốn ngồi uống cùng ly trà rồi bàn chuyện chính trị với nhau, điều chúng tôi mới bắt đầu làm được mấy năm trước khi ông đi, không thể có được nữa. Vợ tôi cũng không thể gặp người cha tuyệt vời của cô ấy lần nào nữa.

Rồi chúng tôi chợt vui vì đồng ý với nhau rằng, con đang lớn rất nhanh. Rằng chúng tôi đang đi đúng hướng, ít nhất cho đến lúc này. Chuyện con hộ tống bà nội đi châu Âu thăm bác, tôi hiểu, không khó với nhiều bạn nhỏ thời nay, nhất là trong điều kiện công nghệ và dịch vụ hỗ trợ tận răng cho người già như ngày hôm qua hai bà cháu đã trải nghiệm, mà nó đến từ khi nhìn thấy con trưởng thành từng ngày trong nhận thức, biến thành hành động cụ thể.

Ngay khi biết mình sẽ nhận trọng trách một mình, con đã tự nhiên lớn hẳn, đối xử với bà, với bố mẹ và các em rất chững chạc và thấu hiểu. Dù vẫn còn vô tư chơi trốn tìm với một đám em gái mỗi ngày, sự điềm tĩnh của con làm cho bố mẹ tin, rằng con đang có dấu hiệu của sự trưởng thành vượt bậc so với chính mình. Rằng mục tiêu giúp cậu bé hay hiếu thắng, nóng nảy trở nên biết yêu thương và chia sẻ là có thể và chúng tôi làm được điều đó.

Với riêng tôi, đêm qua còn có một hạnh phúc tuyệt vời hơn, khi lần đầu tiên, anh em chúng tôi cùng hợp lực với nhau đưa được mẹ ra khỏi biên giới Việt Nam. Mẹ được thăm thú điều kiện sống nơi đất người của đứa con thứ hai, anh kế tôi và các cháu yêu dấu của bà. Tê Giác thì được gặp anh Nghé, anh họ và là đứa bạn thân nhất của hắn với những món quà đầy ắp áo thi đấu của ĐT Việt Nam kèm quả bóng có chữ ký của Quang Hải từ bố Bách.

Cuộc đời chưa bao giờ hết gian nan, nhưng thật đẹp khi ta có gia đình.Anh Đức Huy có nói với tôi rằng, thiên đường là có thật, chỉ là chúng ta đang sống ở ngay đó mà không biết thôi. Và tôi hoàn toàn đồng ý".

Hoàng Bách cảm thấy vui khi lần đầu tiên đưa mẹ ra nước ngoài

Thu Trang (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới