Vào khoảng năm 2009, vợ cũ Huy Khánh - Lương Hoàng Anh gây xôn xao dư luận khi tố Kim Tuyến "chèo kéo ăn nằm" với chồng mình. Khi đó, Hoàng Anh đã dành cho "người thứ ba" những lời lẽ hết sức nặng nề.
Giữa "tâm bão", Huy Khánh cũng chính thức thừa nhận mối quan hệ với Kim Tuyến. Tuy nhiên, anh cho biết mình chỉ đến với Kim Tuyến sau khi chia tay vợ cũ Hoàng Anh. Trong bài viết nhắc về người cũ, Kim Tuyến coi đây là "vết sẹo" trong cuộc đời mình. Cô luôn từ chối trả lời câu hỏi liên quan đến Huy Khánh.
Gần 8 năm đã trôi qua nhưng vợ cũ Huy Khánh vẫn không quên được nỗi đau bản thân phải chịu khi đó. Đến tận bây giờ, Hoàng Anh vẫn căm hận Kim Tuyến.
Vợ cũ Huy Khánh vẫn căm hận và dành những lời lẽ nặng nề với Kim Tuyến.
Khi nhắc lại chuyện cũ, Hoàng Anh tự xưng là Mỵ. Cô viết: "Tối nay Mỵ rảnh chia sẻ chuyện bầu bí bị điện nhà! Chắc các bạn nhớ hồi cuối năm 2009 ầm ĩ vụ... Mỵ tố ba Ghini bị con... Kim Tuyến nó chèo kéo ăn nằm khắp 63 tỉnh thành từ nam ra bắc không? Rồi Mỵ nổi điên Mỵ chửi trong sở thú không chừa con gì không? Lúc đó Mỵ hoàn toàn mất trí, mất kiểm soát, chỉ cần một tác động rất nhỏ từ bên ngoài là Mỵ cảm giác lửa trong người nó hừng hực lên...".
Trong khi con ốm, gọi điện cho chồng không được, Lương Hoàng Anh stress đến mức muốn tự tử: "Mọi chuyện lên đỉnh điểm là đêm đó Ghini sốt cao co giật, mình Mỵ với 3 đứa con mà không thể bỏ 2 đứa nhỏ ở nhà để đưa Ghini đi cấp cứu. Gọi điện ba nó liên tục không nghe máy... Lúc đó Mỵ stress quá như không biết mình là ai đang làm gì nữa, Mỵ không chịu nổi tiếng Ghini gào thét, Mỵ đã ôm con leo lên ban công tầng 3 để lao xuống... Lúc đó là 2 giờ sáng, nếu không vì thình lình bà Lu tồ lù lù thức dậy đi xuống cầu thang, làm phản xạ tự nhiên Mỵ leo xuống chạy đến giữ Lu sợ nó té cầu thang... thì bữa nay là ăn được 6 cái đám giỗ Mỵ với Ghini rồi. Đến 6 giờ cô bếp đến làm việc, Mỵ đưa Ghini đi khám thì thấy mình cũng băng huyết. Lúc đó Mỵ mới biết Mỵ có thai em Ghini được 7 tuần rồi. Bác sĩ nói phải lấy thai ra vì Mỵ đã uống quá nhiều thuốc kháng sinh, thuốc trầm cảm lung tung vì không biết mình có thai".
Lương Hoàng Anh và Huy Khánh khi còn hạnh phúc.
"Trở lại chuyện trước đó, Mỵ biết ba Ghini đi với con... kia từ cả năm trước, Mỵ đã dọn về nhà mẹ ở nhưng vẫn sống bình thường. Vì Mỵ vốn là người lì đòn và luôn làm chủ cảm xúc của mình. Không hiểu sao đến một lúc Mỵ lồng lộn, hoàn toàn mất kiểm soát khi bị tác động từ bên ngoài, để vạch áo cho cả nước xem lưng (thon đẹp)... Đến khi hiểu ra rằng suốt thời gian đó mình mang thai đứa thứ 3 mà không biết. Đáng ra mình phải bớt việc lại để giữ gìn sức khỏe. Đàng này vẫn 1 mình nuôi 3 đứa con, sáng 5 giờ dậy lo trường mầm non, đêm thức đến 2-3 giờ sáng đợi chồng. Mình đã tự hủy diệt thần kinh của mình, sức khỏe của mình, và cuối cùng là đứa con đang chuẩn bị chào đời của mình!
Có thai lần thứ 3, nhưng là đứa thứ 4 ở tuổi 35. Mình không may mắn có chồng chia sẻ công việc gia đình vì ba Ghini đi diễn xa nhà hàng tháng mới về 1 ngày, và bị quá nhiều áp lực dư luận dẫn đến suy nhược thần kinh và kiệt sức, sảy thai xong mình còn 36kg, cao 165cm. Mình đã quyết định bỏ hết tài sản, sự nghiệp chỉ mang 3 đứa con ra đi để làm lại từ đầu", Lương Hoàng Anh bộc bạch.
Việc Lương Hoàng Anh tố Kim Tuyến "chèo kéo" chồng mình từng gây xôn xao dư luận trong một khoảng thời gian khá dài.
Sau tất cả, vợ cũ Huy Khánh vượt qua và quyết tâm làm lại từ đầu: "Nhưng mình là người rất may mắn vì có đủ nghị lực để gượng dậy làm lại từ đầu. Không phải phụ nữ nào cũng có nghị lực và bản lĩnh như mình. Với một người phụ nữ bình thường tay bồng tay bế, bụng mang dạ chửa không có người đàn ông bên cạnh, lại phải tự thân lo cơm áo gạo tiền... bất cứ áp lực nào từ bên ngoài cũng dễ dàng đẩy họ đến khủng hoảng thần kinh. Mỵ không bao giờ quên, trong 1 tíc tắc mất trí Mỵ đã từng ôm con toan nhảy lầu tự tử!
... Không bao giờ quên con... diễn viên Kim Tuyến đêm đó đã làm Mỵ phải ôm Ghini toan nhảy lầu tự tử. Mỵ tha thứ hết. Nhưng Mỵ không quên!".