SAO » Chuyện làng sao

Vợ cũ Thành Trung kể chuyện chuyển nhà và những khó khăn khi 'làm mẹ đơn thân' ở vùng đất mới

Thứ tư, 21/02/2018 21:20

Sau 6 năm Nam tiến, trải qua muôn vàn khó khăn, vợ cũ Thành Trung - Thu Phượng đã vượt qua được và tạo dựng cho con một cuộc sống đầy đủ.

Thu Phượng là một trong những bà mẹ đơn thân mạnh mẽ nhất Vbiz. Ly hôn, nữ ca sĩ đưa con đến một vùng đất xa lạ để bắt đầu cuộc sống mới. Bắt đầu mọi thứ khi trong tay gần như không có gì nhưng cuối cùng vợ cũ Thành Trung cũng vượt qua được. Câu chuyện của cô về hành trình nơi xứ lạ, chắc chắn sẽ truyền cảm hứng tích cực cho các bà mẹ đơn thân khác.

Vợ cũ Thành Trung kể chuyện chuyển nhà và những khó khăn khi 'làm mẹ đơn thân' ở vùng đất mới.

Dưới đây, là hành trình của Thu Phượng ở Sài Gòn:

"Câu chuyện đầu năm! Cách đây 6 năm, chưa bao giờ nghĩ sẽ có giai đoạn này! Với ai đó việc chuyển nhà và di rời cuộc sống tại 1 nơi quen thuộc nào đó của mình là rất khó khăn, nhưng dường như với Phượng thì có lẽ đang trở nên quen thuộc dần...

Là con người, nhất là những người nghệ sĩ sống nặng cảm xúc thì việc thay đổi hay phải bỏ đi một thứ gì quen thuộc là việc cực kỳ khó, huống hồ là khi bỏ đi 1 nơi mình đã và luôn từng coi là nhà của mình...

Năm 2012 khi có ý định rời xa Hà Nội, nơi mình sinh ra và lớn lên, gắn bó suốt 29 năm, cảm xúc lúc đó vừa lo lắng, vừa sợ... Bởi nghĩ nếu rời xa nơi quen thuộc này đến 1 nơi khác liệu mình có đủ bản lĩnh tồn tại, không có người thân là gia đình, bố, mẹ... liệu mình có làm lại được cuộc sống của mình hay không?

Rồi lo hơn cả là bé Zon lúc đó mới 2 tuổi, con còn nhỏ quá, liệu mình có lo được cho con cuộc sống đủ đầy giống những đứa trẻ khác không?

Trăm ngàn mối lo thế nhưng câu hỏi lớn nhất trong tâm của Phượng luôn hiện hữu: Liệu tiếp tục ở lại Hà Nội mình nhìn lại xem mình đã làm được gì? Suốt 29 năm, mình đã có những gì cho bản thân mình chưa? Dù là nơi sinh ra, dù là được ở gần bố, mẹ... nhưng rõ ràng mình đã thất bại hoàn toàn trong cả công việc lẫn cuộc sống!

Chỉ với suy nghĩ đó, mà Phượng đã quyết định dẹp bỏ hết mọi thói quen để Nam tiến vào Sài Gòn tìm cuộc sống mới...

Dù khó khăn nhưng "bà mẹ đơn thân" này luôn mạnh mẽ, tiến lên phía trước để làm chỗ dựa cho con.

Tóm tắt sơ sơ các vụ chuyển nhà:

Đầu năm 2013 di chuyển rời Hà Nội vào Sài Gòn... Ngoài 6 bịch quần áo của 2 mẹ con thì gần như không có gì đáng giá cả nên không vất vả cho lắm. Hai mẹ con thuê căn phòng nhỏ của một người bà con ở và sinh sống được 1 năm.

Đầu năm 2014, hai mẹ con dọn ra 1 căn phòng thuê rộng hơn, đồ đạc cũng tự sắm sửa dần, dù là đồ đạc không đắt tiền nhưng khá là đủ đầy trong mọi sinh hoạt cần thiết... (Có bếp, có bát đũa, có bàn ăn, có đệm, có đàn, có tủ, có bàn phấn, có tivi, tủ lạnh...) tất cả đồ dùng đều siêu nhỏ xinh.

Giữa năm 2015, hai mẹ con có duyên biết 1 căn chung cư 62 m2, lần đầu có căn nhà nguyên vẹn ở cảm xúc vui sướng khó tả... (không còn ở phòng thuê nữa). Lại hì hụi dọn nhà và di chuyển đồ đạc sang đó... Bên chung cư có 2 phòng ngủ và bếp núc nên gần như nơi đây là nơi Phượng như được thăng hoa hơn trong công việc để phấn đấu... Căn nhà được Phượng mua sắm đồ đạc tốt dần hơn, đủ đầy hơn nữa sau mỗi lần tích góp được. Mua 1 bộ bàn ăn 4 ghế lớn, tủ lạnh cũng lớn hơn, có giường, có máy giặt và kệ tivi, sofa các kiểu... Cứ nghĩ ở căn nhà chung cư này là sẽ lâu lắm mới thay đổi nó, bởi so với thời điểm 3 năm vào Sài Gòn thì cuộc sống hai mẹ con như thế này là đã may mắn lắm rồi. Không mơ ước gì hơn cả...

Thế nhưng đùng 1 cái, đầu năm 2016 thì một cơ hội đến... Và cơ duyên lớn nhất đã thay đổi với 2 mẹ con Phượng. Phượng gặp quý nhân của đời mình, dạy Phượng mọi điều hay, lẽ phải, dạy Phượng học kinh doanh, dạy Phượng học cách rèn luyện cuộc Sống... Nhưng quan trọng hơn cả là dạy Phượng học cách dám nghĩ dám làm, liều mình để vượt lên chính bản thân mình hơn...

An cư mới lạc nghiệp, Phượng quyết tâm mua 1 căn nhà phố tại Quận 10 và tập trung hết cho công việc kinh doanh.

Từ khi có căn nhà riêng, Phượng đã dồn mọi công sức cũng như những gì tốt nhất cho nó, căn nhà gần như là cả 1 quá trình phấn đấu, tích góp bằng nhưng giọt mồ hôi, công sức mà hàng ngày Phượng chăm chỉ làm việc từ sáng sớm đến tối khuya...

Căn nhà tuy không lớn nhưng rất gọn gàng, cái gì đẹp và tốt. Phượng đều muốn dành dụm mua về căn nhà này... Cảm giác mọi thứ thăng hoa vô cùng dù có vất vả, về ngôi nhà nhỏ là tràn ngập yêu thương.

Với một bà mẹ đơn thân vật lộn với cuộc sống tha hương như Phượng để có được thành quả như ngày hôm nay không thể không nói đến 2 từ “may mắn” bởi có rất nhiều người họ cũng làm việc chăm chỉ, cũng chịu khó nhưng không sao khá hơn được chỉ bởi thiếu may mắn...!

Nữ ca sĩ liên tục tậu được nhà mới sau khi Nam tiến

Thầm nghĩ chắc chắn Phượng sẽ ở căn nhà này mãi mãi, bởi Phượng đã yêu mến nơi đây, yêu cuộc sống, yêu con người, khí hậu... Phượng coi đây như quê hương thứ 2 của mình... Có lẽ, đây là nơi giữ nhiều kỉ niệm lớn lao nhất từ khi Phượng sinh ra đến giờ. Vậy mà có lẽ cũng sẽ không hẳn là như vậy.

Cuộc sống luôn thay đổi,giống như trái đất sẽ không ngừng quay... Trong công việc luôn có những bước ngoặt liên tiếp thì sẽ làm bạn thay đổi cuộc sống theo nó.

Cuối năm 2017 là những kế hoạch và năm 2018 sẽ là những dự định và tiếp tục thay đổi nó... Và có lẽ lại 1 lần nữa, sắp có 1 cuộc dọn nhà lớn nhất sẽ xảy ra... Dù có là yêu mến hay thân quen thì với Phượng những gì sẽ tốt hơn hiện tại mình nên lựa chọn và cân nhắc nó. Hãy đi theo kế hoạch để có tương lai chứ không nên vì 1 thói quen mà đứng lại... Biết rằng như thế này là tốt rồi nhưng con người phải luôn cầu tiến và mong sẽ còn tốt hơn nữa...

Thu Phượng đã lo cho con một cuộc sống đầy đủ, sung túc.

Câu chuyện này Phượng muốn chia sẻ nhân dịp đầu năm nói lên 1 phần cảm xúc trong Phượng... Chắc chắn năm 2018 sẽ là 1 năm Phượng đặt nhiều hy vọng lớn cho cả công việc lẫn cuộc sống của mình. Có bài hát: Đi thật xa để trở về! Bài hát này rất ý nghĩa, trở về đâu cũng là nhà... Chỉ cần ta thấy tốt hơn mỗi ngày thi đó là niềm vui của cuộc sống!

P/s: Câu chuyện 6 năm và 6 lần chuyển nhà của bà mẹ đơn thân cũng đã 6 năm có lẻ...".

>> Được khen xinh đẹp, vợ cũ MC Thành Trung vẫn tiếp tục 'dao kéo'?

A.N (Theo Nld.com.vn)