SAO » Chuyện làng sao

“Vòng eo 56”: Trinh không làm gái để đổi đời

Thứ năm, 07/04/2016 10:26

"Vòng Eo 56" đã vẽ lên được một bức tranh về cô gái nghèo Ngọc Trinh vượt khó, đổi đời nhờ làm người mẫu, cặp đại gia nhưng nhất quyết không làm gái.

Ngay từ khi thông tin Ngọc Trinh làm phim về cuộc đời mình đã nhận phải nhiều luồng ý kiến trái chiều. Có nhiều người cho rằng, Trinh chỉ nổ chứ làm gì dám bỏ ra 10 tỉ để làm phim về cuộc đời mình. Có ý kiến lại cho rằng, cuộc đời Trinh có gì mà làm ngòai scandal phát ngôn sốc và đại gia... ấy thế mà sau một năm ấp ủ kịch bản và bắt tay thực hiện, bộ phim “Vòng eo 56” của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cũng ra mắt khán giả.

Nếu bạn kì vọng “Vòng eo 56” sẽ thỏa mãn sự tò mò về con người Ngọc Trinh, về những scandal của cô hay sự đáp trả chua ngoa cùng những thủ đoạn hạ bệ đối thủ để bước lên đỉnh cao như ngày nay hẳn thất vọng lắm. Phim chỉ xoay quanh câu chuyện của một cô gái vùng quê sông nước Trà Vinh. Từ nhỏ đã cảm nhận được nỗi cơ cực và nỗi nhục của cái nghèo đeo bám. Cô quyết lên Sài Gòn với mong muốn trả hết nợ cho gia đình. Cô bắt đầu làm ở quán bida. Sau đó, cơ duyên đưa cô gặp được ông bầu Khắc Tiệp và bắt đầu công việc làm người mẫu. Điểm nhấn và cõ lẽ cũng là cao trào duy nhất của phim là khi cô gặp được vị đại gia, người tình mà cô gắn bó suốt 7 năm, người đã “đổi đời” cho cô. Ngọc Trinh cho biết, có 70% sự thật về chuyện đời cô trong phim, còn lại là vài yếu tố thêm thắt, hư cấu để cho ra một tác phẩm điện ảnh.

Bộ phim Vòng eo 56 không có cảnh nóng và những thị phi của showbiz như kì vọng

Lời thoại trong phim mộc mạc, dễ chịu và rất đỗi Ngọc Trinh. Khán giả phải bật cười vì thấy một Ngọc Trinh rất ngây ngô khi phát biểu trong cuộc thi Hoa hậu đất đỏ rằng: “Tất nhiên, em thấy em là người đẹp nhất đêm nay. Nếu em không thấy mình đẹp thì đi thi làm chi. Đi thi vừa mệt vừa tốn tiền. Nhiều khi rớt, đổ nợ chết luôn”. Hay chia tay người yêu đại gia, người đẹp quyết trả xe chứ không trả nhà chỉ vì một lí do theo cô là hợp lí: “Xe là niềm vui riêng của em. Còn cái nhà là niềm vui của cả gia đình em. Em không thể cướp đi niềm vui của mọi người. Anh Hưng chắc cũng sẽ hiểu”.... Chất giọng đặc sệt miền Tây và những biểu cảm quê quê ngượng ngùng cũng góp phần giúp Ngọc Trinh lột tả về con người mình một cách thật nhất.

Diễn xuất của Ngọc Trinh là một điểm thu hút khán giả đến rạp. Đừng nhìn vẻ ngu ngơ và đơ đơ của Ngọc Trinh mà nghĩ cô không biết diễn nhé. Trinh diễn có hồn hẳn hoi. Những phân đoạn đầu phim kể về cuộc sống nghèo khổ, bị cái nghèo ám ảnh của gia đình Ngọc Trinh sẽ lấy nước mắt của nhiều khán giả. Một cô bé Ngọc Trinh đi chân đất phụ bưng bún riêu để kiếm tiền giúp gia đình. Cảnh cha cô (do diễn viên Công Ninh đóng) tát Bích, chị gái cô vì không muốn con gái đi lấy chồng Đài Loan. Rồi ít phút sau ngồi bên hiên nhà nhìn mưa rơi, ông lại hối hận hỏi: "Có đau không con?”… Người xem như quặn lòng trước nỗi đau của một gia đình bị cám nghèo dằn vặt và cố vươn lên bằng mọi cách. Ngọc Trinh diễn khá tốt những cảnh khi còn ở quê, bên gia đình. Đôi mắt tròn xoe ngây thơ cứ ngấn ngấn lệ mang đến cảm giác tủi nhục thực sự cho khán giả ngồi trước màn ảnh rộng. Người mẫu không quá khó khăn để thể hiện một phần bản thân cô trên màn ảnh. Cô thoải mái, tự nhiên ở chất giọng quê nghèo đặc sệt người miền Tây, ở phong thái khi quê mùa, khi kiêu sa, quyến rũ. Những phát ngôn gây sốc kiểu "Không tiền cạp đất mà ăn" được đưa vào tình huống phim để người xem thấy thông cảm cô hơn. Tuy nhiên, đúng như cô nói: “Vì diễn về cuộc đời em nên em có cảm xúc. Còn đánh giá em diễn tốt không thì phim khác mới biết”.

Một Ngọc Trinh hiền lành và chân quê được khắc họa rõ trong phim

Điểm hấp dẫn và cũng là điểm sáng của phim chính là câu chuyện tình của Ngọc Trinh và vị đại gia. Cô quen anh khi diễn ở quán bar. Cũng như những đại gia khác, anh nghĩ chỉ cần bỏ ra 5000 hoặc thậm chí 30.000 USD là có thể ngủ với cô một đêm để thỏa mãn dục vọng. Nhưng anh đã lầm, Trinh không làm gái. Lời từ chối thẳng thừng của cô khiến vị đại gia bị choáng, khiến đàn chị trong nghề nghĩ cô “lắm chiêu” giở trò làm eo làm sách qua mặt mình và quyết tâm đánh dằn mặt. Vị đại gia từ tò mò tìm hiểu về Trinh và hẹn gặp cô với đủ mọi quà cáp đắt tiền. Càng gần cô, anh càng hiểu và yêu cô vì cô ngây thơ, chất chất và rất ngoan. Anh làm cô rung động bằng tình cảm chân thành. Anh mua nhà mua xe, cho cô một cuộc sống như bà hoàng. Cô lên đời nhờ làm người yêu của đại gia là anh. Đúng như Ngọc Trinh nói: “Anh cho tình yêu, sự nâng niu nhưng anh cũng cướp đi của em tất cả, niềm tin và hi vọng”. Cô nghẹn ngào khi phát hiện ra anh có vợ con. Cô muốn chia tay. Và anh níu kéo. Cô biết mình ở kèo dưới nên phải chấp nhận. Kết phim, Ngọc Trinh đứng im nhìn về chân trời xa nhưng không biết cuộc đời mình sẽ viết tiếp thế nào.

Nhiều người hỏi bạn có tin Ngọc Trinh yêu một người suốt 7 năm liền hay chỉ là xạo? Tôi tin bởi nhìn cái cách Trinh hôn bạn diễn trong phim một cách gượng gạo, xấu hổ, chả có miếng từng trải nào. Tôi cũng tin câu chuyện tình lãng mạn giữa Trinh và đại gia là có thật. Câu nói của Trinh như đánh động vào lòng tất cả những người con gái đã yêu và đang yêu một người đàn ông chân chính: “Anh có biết em yêu anh lúc nào không? Không phải vì những món quà đắt tiền đâu. Em yêu anh vì anh nói anh xây nhà cho ba mẹ em. Người đàn ông yêu mình lo cho mình là điều bình thường, nhưng người đàn ông tốt là người vì yêu mình nên lo cho cả gia đình mình."

Mối tình Ngọc Trinh và đại gia là điểm hút khán giả. Câu chuyện tình cũng giải thích lí do vì sao cô đổi đời và phản bác tin đồn làm gái

"Vòng eo 56" - Phim chọn bối cảnh tốt, mang đến những khung hình đẹp. Nhạc phim hay, nhất là ca khúc "Ngày em xa quê" của nhạc sĩ Việt Anh tạo sự cộng hưởng lớn về mặt cảm xúc. Gam màu mà đạo diễn mang vào phim luôn có sự sóng đôi giữa sáng và tối, trong đó gam màu sáng nhỉnh hơn cho thấy góc nhìn lạc quan về cuộc sống của êkíp. Đó cũng là những gì Ngọc Trinh thể hiện sự tôn trọng khán giả khi mang đến cho họ một bộ phim chỉn chu.

Như những phim khác, "Vòng eo 56" cũng có nhiều hạt sạn. Sự đổi đời của nhân vật tên Trinh diễn ra quá nhanh, quá chóng vánh chỉ từ sự si mê của một anh chàng đại gia sẵn sàng chi tiền không tiếc tay cho người đẹp. Điều này khiến cho việc đổi đời của nhân vật Trinh chỉ nằm trong số cá biệt may mắn, không thể nào là mẫu số chung cho nỗ lực vươn lên của những con người nghị lực.

Phim bị cho là tô hồng cuộc đời "Nữ hoàng nội y" và hơi phi thực tế

Phim bị rơi vào tình trạng lơ đãng vì mạch phim đều đều. Nhiều chi tiết có phần phi thực tế như; cảnh Ngọc Trinh bị đàn chị trong giới ức hiếp nhưng vẫn ngoan ngoãn cam chịu, hay khi cô bị phóng viên từ chối phỏng vấn một hoa hậu ao làng như mình, cô chỉ biết khóc… Đó dường như không phải Ngọc Trinh. Nếu cô yếu đuối thế thì đã khó tồn tại nổi trong giới showbiz ồn ào và nghiệt ngã này. Giá như Ngọc Trinh trong phim sẵn sáng đáp trả những người hại cô, dữ dằn và đanh đá hơn bằng những thủ đoạn, chiêu trò thì phim sẽ đời và đã hơn rất nhiều.

Thanh Lam (Theo Giadinhvietnam.com)