SAO » Chuyện làng sao

Vụ án của Jang Ja Yeon sẽ hết hạn kháng cáo sau 15 ngày nữa, fan khiếp sợ khi biết 3 nữ diễn viên cùng công ty cô tự tử đầy bí ẩn

Thứ năm, 14/03/2019 21:16

Jang Ja Yeon, Choi Jin Sil, UNee và Jung Dabin đều thuộc cùng một công ty giải trí. Họ cũng là nhân vật chính trong các vụ tự tử chấn động showbiz Hàn.

Một vụ án dai dẳng tới 10 năm

Những ngày gần đây, Jung Joon Young và Seungri trở thành tâm điểm chú ý của công chúng bởi scandal chia sẻ video quay lén trong nhóm chat Kakaotalk. Bê bối của các sao nam lớn đến mức vô tình che lấp đi tin tức về Jang Ja Yeon - nữ diễn viên đã tự sát cách đây 10 năm (năm 2009), sau khi bị cưỡng bức hơn 100 lần.

Phóng viên tập trung rất đông để chụp hình Jung Joon Young về nước, trong khi không có mấy người xuất hiện tại buổi họp báo lật lại vụ Jang Ja Yeon.

Trước khi tự kết liễu, Jang Ja Yeon để lại một danh sách tố cáo những tên yêu râu xanh từng đánh đập và bắt ép cô "phục vụ nhu cầu sinh lý". Cô nhắc đến các nhân vật máu mặt trong làng giải trí Hàn Quốc như chủ tịch, phó chủ tịch và giám đốc của tờ Chosun Ilbo, chủ tịch tập đoàn Lotte, đạo diễn phim Boys Over Flower, đạo diễn âm thanh phim Playful Kiss...

Ja Yeon từng tham gia Vườn Sao Băng với vai nữ phụ.

Scandal năm đó của Jang Ja Yeon khép lại với án tù dành cho hai người quản lý của cô trong khi các "ông lớn" được nhắc tới thì chẳng hề hấn gì. Cảnh sát cho biết không tìm ra bằng chứng phạm tội của những người này.

Thời gian trôi qua, công bằng vẫn chưa được trả lại cho Jang Ja Yeon. Mãi đến tháng 10/2018, nhờ vào dư âm mạnh mẽ của phong trào MeToo, cảnh sát mới rục rịch tái điều tra vụ việc này. Họ tuyên bố đang tiến hành thẩm vấn 31 nhân vật có liên quan đến cái chết của nữ diễn viên. Tuy nhiên vẫn chưa thể đưa ra một kết luận chính xác.

Mãi đến tận bây giờ, tháng 3/2019, Yoon Ji Oh - bạn thân của Jang Ja Yeon, nhân chứng duy nhất lại một lần nữa lật lại vụ án cách đây nhiều năm. Cô bất chấp tính mạng, chính thức lộ diện trước truyền thông và cảnh sát. Ji Oh cho biết lý do cô chờ đợi quá rất lâu mới dám xuất hiện là vì cô lo cho sự sống của chính mình.

"Tôi sống ở Canada và ở đó cho công bố đầy đủ họ tên gương mặt của nhân chứng và cả người phạm tội. Tôi nghĩ rằng Hàn Quốc cũng nên làm điều tương tự, nhân chứng không cần sống ẩn mình mà sẽ được bảo vệ và tôn trọng" - Ji Oh nói.

Cô tiết lộ bản thân đã trải qua 13 lần điều tra trong vòng 10 năm qua. Dù luôn khai báo thành thật với cảnh sát nhưng vẫn chưa thấy công lý được thực thi. Ji Oh cũng bày tỏ lo lắng: "Tôi sợ những bê bối gần đây che mất việc điều tra cái chết của Jang Ja Yeon".

Vụ án sẽ hết hạn kháng cáo sau 15 ngày nữa!

Luồng tin tức khổng lồ liên quan tới bê bối của Seungri, Jung Joon Young và hàng loạt các nghệ sĩ nam khác đang làm mưa làm gió trên mọi mặt trận. Những tên "yêu râu xanh" trong làng giải trí đã khiến làn sóng #metoo được thổi bùng lên một lần nữa. Tuy nhiên, scandal này đang khiến công chúng xứ Hàn lo ngại vì nó đang che lấp đi vụ án về cái chết của Jang Ja Yeon.

Hiện giờ, vụ án của Jang Ja Yeon sẽ kết thúc thời gian kháng cáo trong 15 ngày tới. Sau khoảng thời gian này, rất khó để cơ quan chức năng tái điều tra và tìm lại công bằng cho nữ diễn viên.

Cư dân mạng xứ Hàn đang ráo riết thu thập chữ ký của người dân vào lá đơn yêu cầu làm rõ vụ án, để sự kiện này không chìm vào quên lãng thêm một lần nữa. Đã có hơn 200.000 người đồng ý, tuy nhiên càng nhiều chữ ký thì yêu cầu càng có sức nặng với Nhà Xanh. Đây chỉ là một trong số những trường hợp đau lòng cho thấy nạn "quy tắc ngầm" trong showbiz đáng sợ đến thế nào!

Sự quan tâm của công chúng tăng lên kéo theo nhiều uẩn khúc được hé lộ

Thật may vì Yoon Ji Oh đã thành công lôi kéo được sự chú ý của một bộ phận công chúng Hàn Quốc. Họ bắt đầu tạo đơn kiến nghị lên Nhà Xanh nhằm giúp cô đòi công bằng cho người bạn quá cố. Mới đây, trên các diễn đàn mạng đã xuất hiện bài viết chỉ ra những điểm bất thường trong vụ tự sát của Jang Ja Yeon.

Đơn kiến nghị yêu cầu Nhà Xanh tái điều tra cái chết của Jang Ja Yeon hiện đã đạt 264.000 chữ kí.

Đặc biệt là mối liên hệ giữa cái chết của cô (tự vẫn 2009) cùng với 3 sao nữ Choi Jin Sil (tự vẫn năm 2008), UNee (tự vẫn 2007) và Jung Dabin (tự vẫn 2007).

Tới tận bây giờ, có nhiều ngôi sao nữ tới từ cùng MỘT công ty chủ quản liên tiếp bị trầm cảm rồi tự sát, nghe sai sai. Kể cả công ty này không phải nơi kinh doanh dịch vụ tình dục, nhưng có bình thường không khi có nhiều sao nữ của công ty cùng tự sát?

Khả năng cao họ đã thuê sát thủ để thủ tiêu họ để che giấu tội phạm tình dục và tội ác của mấy kẻ cầm đầu. Họ là những kẻ dùng thuốc khi cưỡng bức các cô gái. Đó là loại thuốc không để lại dấu vết, nên chẳng có lý gì họ để lại những bằng chứng cuối cùng là những cô gái này còn sống.

Nữ diễn viên Choi Jin Sil.

Ngoài ra, những vụ tự tử cũng quá đáng ngờ. Hãy lấy Choi Jin Sil làm ví dụ, dù có chán nản đến mức nào thì cô ấy cũng không thể nhẫn tâm tự tử trong chính ngôi nhà của mình, nơi có mẹ đẻ và con ruột đang ở đó. Ít nhất cô ấy cũng sẽ tìm một nhà nghỉ, hoặc một chiếc xe hơi. Đây có thật sự là một vụ tự sát không?

Cuốn sổ tay bí mật của Jang Ja Yeon bị lộ trước cả khi cô tự sát. Nội dung của danh sách đen mà Jang liệt kê ra đã khiến Kim lo sợ, hắn nhận ra mình phải thủ tiêu cô. Dành cho những ai không biết, Jang có một cuốn sổ ghi chép dày 230 trang, nơi cô kể lại quá trình bị ép lấy thân thể để đổi lại lợi ích cho công ty cũng như liệt kê tên những "ông lớn" đã cưỡng bức cô.

Trong đó, có nhiều đồng nghiệp xác nhận biết chuyện Jang Ja Yeon bị ép phải ngủ với 3 hoặc 5 người đàn ông cùng lúc. Nếu phản đối, cô sẽ bị đánh đập. Jang Ja Yeon nhiều lần khóc với bạn bè vì cảm thấy bản thân không bằng gái làng chơi. Choi Jin Sil để lại di chúc dưới dạng tin nhắn văn bản trước khi tự sát, bình thường người ta sẽ để lại thư tay. Khả năng tin nhắn văn bản bị giả giả mạo là rất cao. Choi Jin Sil thực chất không kịp viết di chúc.

Jang Ja Yeon.

UNee cũng không hề để lại di chúc trong khi tự sát là một việc đáng nghi, trước khi chết người ta sẽ suy nghĩ rất nhiều và muốn viết thứ gì đó cho người ở lại. Còn Jung Dabin, cô ấy có để lại lời nhắn cuối cùng trên blog của mình. Song không ngoài khả năng tài khoản kẻ giết người đã hack tài khoản của cô. Đúng như dự đoán, Jung Danbin không để lại bất kì di chúc nào.

UNee tự vẫn năm 2007, là một ca sĩ kiêm diễn viên tại Hàn Quốc.

Đối với Jang Ja Yeon, phải chăng cô đang muốn chạy trốn. Đột nhiên cô hủy bỏ lịch trình phẫu thuật của mình, sau đó đi sang Nhật Bản và bất ngờ qua đời. Lưu ý rằng cô ấy không để lại bức di chúc nào. Cô chỉ có một cuốn sổ tay, nơi chứa danh sách các ông lớn và thường được gọi bằng cái tên "lá thư tuyệt mệnh".

Có thể thấy, tất cả các sao nữ trên đều tự tử mà không để lại bất kì lời nhắn nào. Địa điểm tự tử của họ nghe có vẻ quá hoàn hảo. Jung Dabin thắt cổ bằng một tấm khăn trong phòng tắm của bạn trai. Người ta còn nói rằng cô ấy làm việc đó khi đang say, thật khó tin.

Jung Dabin là nữ diễn viên nổi tiếng tại Hàn Quốc.

UNee treo cổ bên khung cửa sổ nhà cô còn Choi Jin Sil chết trong bồn tắm. Cảnh sát báo cáo tìm thấy Jang Ja Yeon tắc thở tại lối đi ở cầu thang trong nhà. Đây là những gì tìm được về công ty của các nữ diễn viên trên:

Công ty của Jang Ja Yeon: The Contents

Công ty của Choi Jinsil và Jung Dabin: Stars

Công ty của UNee: Olive Nine

Bạn biết chuyện sốc hơn không?

The Contents là công ty hợp nhất giữa Stars và Olive Nine.

Ngọc Anh (Theo nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới