SAO » Chuyện làng sao

Vũ Ngọc Anh và Cường Seven: 'Chúng tôi không ghen với người cũ của nhau và độc lập về tài chính'

Thứ năm, 06/07/2023 10:44

Vũ Ngọc Anh và Cường Seven đã có những chia sẻ về cuộc sống và gia đình trước khi bước vào ngưỡng cửa hôn nhân.

Chào Vũ Ngọc Anh và Cường Seven, anh chị quen nhau đã lâu, vì sao đến thời điểm này lại quyết định kết hôn?

Cường Seven: Đến bây giờ đã hơn 6 năm rồi. Đầu tiên, tuổi của tôi và Ngọc Anh cũng không còn trẻ nữa. Thứ hai, sau một khoảng thời gian quen nhau đến tận bây giờ, tôi thấy tính cách của cả hai khá hợp. Chúng tôi cảm nhận muốn gắn bó cùng nhau lâu dài hơn. Gia đình bố mẹ hai bên cũng mong muốn tôi và Ngọc Anh tiến thêm bước nữa. Điều này vừa là mong muốn của cả hai chúng tôi, vừa là mong muốn của cả gia đình hai bên.

Vũ Ngọc Anh có chia sẻ năm ngoái chị chưa sẵn sàng kết hôn. Điều gì khiến chị thay đổi?

Vũ Ngọc Anh: Năm ngoái, hai chúng tôi chưa nghĩ đến việc sẽ kết hôn. Tết vừa xong, chúng tôi tâm sự với bố mẹ như những người bạn với nhau, cảm thấy bố mẹ khuyên mình cũng đúng, khuyên hai đứa nghe cũng hợp tai. Cả hai về cũng tự nói chuyện với nhau, tự hỏi nhau và thấy như thế cũng hợp lí. Quan điểm trẻ như chúng ta hay nghĩ cứ khi nào nghĩ đến việc muốn có em bé, khi đấy cưới cũng được. Sau đó, cả hai lại thay đổi suy nghĩ là cứ có cuộc sống vợ chồng son trước, sau này có em bé cuộc sống cũng dễ dàng hơn. Tôi hay nói với anh Cường là mình sẽ không bao giờ sẵn sàng khi chuyện ấy xảy ra.

Cường Seven: Nói thật là sẵn sàng sẽ không bao giờ là sẵn sàng. Thời điểm này, hai đứa và gia đình đều thấy hợp lý nên bọn mình sẵn sàng. Ban đầu, tôi nghĩ nếu có gia đình, mình sẽ dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Trước đây, tôi chỉ lo cho mình, tất nhiên vẫn qua thăm bà và bố mẹ Ngọc Anh. Nhưng khi gia đình đã gắn kết với nhau, chắc chắn mình phải dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Quay trở lại thời điểm này tôi thấy ổn và tôi cũng muốn có trách nhiệm hơn một chút. Tôi và Ngọc Anh không dự định cưới xong sẽ có em bé ngay, chúng tôi muốn có thời gian cho nhau nhiều hơn nữa.

Khoảnh khắc cầu hôn của cả hai diễn ra thế nào?

Vũ Ngọc Anh: Thật ra bây giờ chúng tôi vẫn chưa cầu hôn. Cả hai nói chuyện với nhau đồng thuận, còn cầu hôn chắc sẽ trong thời gian gần nhất.

Trong thời gian yêu nhau, có khoảnh khắc nào hai anh chị suýt chia tay chưa?

Cường Seven: Chuyện đó thường xuyên vì tôi và Ngọc Anh có tư tưởng hơi khác nhau. Ngọc Anh bay bổng, tôi lại khá nghiêm túc. Chuyện cãi nhau không thể tránh khỏi, kể cả hôm trước hai đứa quay chụp hình cưới tại Nha Trang cũng phải cãi nhau 2 tiếng đồng hồ. Cả ekip ngồi chờ 2 tiếng để nói chuyện, giải quyết các vấn đề tư tường cho thoải mái. Cũng không đến nổi suýt toang vì từ xưa đến giờ, chúng tôi rất hay tranh luận, có thể là tranh cãi luôn nhưng chuyện đó qua rất nhanh. Cứ mỗi khi tôi không thích hoặc Ngọc Anh không thích thì sẽ nói luôn, không có kiểu giữ trong lòng lâu rồi tích tụ. Có thể khi đó nói chuyện hơi gắt với nhau nhưng xong rồi thì thôi. May là tính Ngọc Anh không nghĩ nhiều, không để bụng.

Vũ Ngọc Anh: Mình nói ra hết rồi thì qua hôm sau mình bỏ qua, giữ lại sẽ bị ức chế nên có gì nói thẳng với nhau.

Trong thời gian sống thử, đối phương có những tật xấu thế nào?

Cường Seven: Ngọc Anh sinh hoạt lệch hẳn múi giờ của tôi. Trong khoảng 3 năm đầu lệch hẳn luôn vì mình tầm 11 giờ đã đi ngủ, còn Ngọc Anh phải đến 2-3 giờ sáng mới ngủ. Thường buổi sáng, mình rất thích dậy sớm ăn sáng, uống cà phê nhưng từ khi có Ngọc Anh, mình phải cân bằng lại. Lúc đầu, mình kệ, việc của mình là đi ăn sáng, đi công việc thì mình cứ đi, còn Ngọc Anh ngủ cứ ngủ. Về sau, khi cả hai chia sẻ với nhau và cân đối lại, tôi sẽ đi ăn sáng muộn hơn một chút và Ngọc Anh sẽ dậy sớm hơn một chút. Gần nhau lâu cũng mới biết việc ăn uống của nhau thế nào. Ngọc Anh so với tôi lại ăn uống khá linh tinh. Nhìn cơ thể mọi người sẽ nghĩ Ngọc Anh ăn uống khá healthy nhưng thật ra rất linh tinh. Cá nhân tôi rất thích ăn vặt, ăn tinh bột, ăn đồ ngọt. Tôi bị hấp thụ tốt vì nếu ăn tinh bột hay đồ ngọt 2 - 3 ngày cũng béo lên rất nhanh. Còn với Ngọc Anh có thể ăn linh tinh, thoải mái và cũng rất khó béo. Nếu tôi ở một mình, sẽ chỉ ăn rau ăn dưa nhưng Ngọc Anh lại không ăn được nên tôi thoải mái một chút.

Vũ Ngọc Anh: Tật xấu của anh Cường là mức độ đánh giá của anh ấy hơi khác với tôi. Ví dụ tôi sẽ không thích ăn vặt, không thích ăn bánh kem. Tôi nghĩ rất đơn giản, hai con người khác nhau, dù thế nào cũng có quan điểm khác nhau. Nhưng khi đã hoà hợp với nhau phải chịu lắng nghe nhau, chịu hiểu nhau, như vậy mới lâu dài. Nếu mỗi người một ý, quan điểm tôi thế đó, quan điểm anh thế đó, dần dần quan điểm lớn dần lên rồi sẽ toang thôi. Khi ở với anh Cường, anh ấy được bạn bè tôi đánh giá giao diện khá trẻ trung, khá playboy nhưng tính cách lại như một ông già. Sáng sẽ dậy sớm, tối đi ngủ sớm, đi đâu cũng mang trà theo uống. Thực ra những tính cách ấy tôi thấy nó rất tốt. Hồi đầu, tôi còn đang mải chơi, cứ đi chơi tới 1 - 2 giờ đêm mới về, ngủ tới trưa mới dậy. Tới khi yêu anh này, cái nhà anh ấy không lắp rèm để làm sao buổi sáng ánh nắng ùa vào, anh ấy có thể dậy sớm. Mà thật sự ánh nắng ấy rất khó để ngủ, khi đó cũng là mới yêu nên thật sự từ lúc 3 - 4 giờ mới ngủ chuyển sang 6 - 7 giờ dậy ăn sáng, từ đó cũng có động lực nhất định. Bây giờ cũng hơi dễ thương, sáng đi ăn sáng cùng hoặc anh ấy sẽ mua đồ ăn sáng về, tôi thấy hành động ấy cũng khá ngọt ngào.

Thông thường gia đình ngoài Bắc có định kiến về sống thử. Khi anh chị quyết định sống thử, gia đình có ý kiến gì không?

Cường Seven: Gia đình không ý kiến bởi vì gia đình ở ngoài Bắc, còn chúng tôi ở TP.HCM nên vấn đề sinh hoạt bố mẹ không kiểm soát được, bố mẹ không biết chuyện ấy. Bố mẹ Ngọc Anh tính cũng rất thoải mái nhưng cũng sẽ không thích con gái mình sống thử hoặc chuyển qua nhà nam ở. Mấy lần nói chuyện với bố mẹ Ngọc Anh tôi thấy như vậy. Còn cá nhân tôi nghĩ việc sống thử cũng hay vì có rất nhiều người bạn của tôi yêu nhau rất lâu năm, đến lúc về sống cùng nhau mới nảy sinh ra vấn đề. Sống thử với nhau từ vấn đề sinh hoạt, tính cách, thói quen sẽ bộc lộ hết. Cũng có thể mọi người giữ kẽ, đến lúc cưới nhau họ mới bộc lộ ra hết nhưng như tôi nói, bạn bè của tôi có vài người như thế, sống cùng nhau thấy không hợp cũng sẽ chia tay. Việc hôn nhân chỉ gọi là trên giấy tờ. Còn sống cùng nhau có vui, có hạnh phúc không mới quan trọng. Tôi thấy việc sống thử cũng hay, để biết tính cách của nhau, xem có hợp nhau không. Chứ nếu đến lúc cưới nhau, về ở với nhau, gặp những vấn đề như bản chất khó thay đổi thì ở với nhau sẽ rất khó chịu.

Ở với nhau lâu vậy về vấn đề tài chính ai là người giữ tay hòm chìa khoá?

Cường Seven: Chúng tôi vẫn độc lập tài chính nhưng vẫn hỗ trợ nhau những khi cần. Hiện tại, chúng tôi biết thu nhập của nhau nhưng không kiểm soát việc đó. Chúng tôi chưa có quỹ chung nhưng sắp tới, sau khi cưới chắc cũng có.

Thường những cặp đôi sẽ có người lép vế hơn người kia, còn anh chị thế nào?

Vũ Ngọc Anh: Trong quan hệ của tôi và anh Cường, tôi không thích để tình trạng ấy. Mình không làm trò với nhau để người khác chịu mình. Tôi không thích việc đó. Có thể người ta chịu mình 2-3 lần rồi dần dần sự ức chế tăng dần lên, đến khi không chịu nỗi cũng khó.

Cường Seven: Bản chất của tôi và Ngọc Anh cũng chẳng ai hoàn hảo. Ai cũng có tính xấu. Được cái tôi và Ngọc Anh có khó chịu sẽ nói luôn. Khi nghe xong đối phương sẽ có phản biện lại như anh hay em sẽ cảm thấy thế nào. Nếu dung hoà được thì bỏ qua chuyện ấy. Được một điều nếu có chuyện gì xảy ra rồi thì rất ít khi xảy ra lại chuyện ấy.

Hai anh chị ai sẽ là người ghen nhiều hơn?

Cường Seven: Ngọc Anh ghen nhiều hơn là chắc rồi. Nhiều lúc cũng ghen bóng ghen gió lắm. Biết là yêu thì mới ghen, nhưng tôi bị một cái, khi ghen vô lý tôi sẽ khó chịu. Ví dụ hôm nọ đi với một vài người bạn, tôi vừa mua một cái áo mới, cả nguyên buổi tối hôm ấy Ngọc Anh ngồi sau lưng tôi. Sang hôm sau tôi vẫn mặc lại cái áo ấy, mà chỉ là từ tối hôm trước vừa đi với nhau đến chiều hôm sau tôi mặc lại ác đấy, còn buổi sáng tôi ở nhà đi loanh quanh, vậy mà xuống siêu thị, thấy vết son trên áo bắt đầu đấm tôi. Tôi còn chưa biết chuyện gì đã bị tra hỏi vết son của ai, tôi mới bảo hôm qua đi với nhau thì chắc của em. Nhưng khi ấy Ngọc Anh cứ gắt lên, chuyện đó vô lý quá nên tôi giận ngược lại luôn.

Vũ Ngọc Anh: Tôi chỉ trêu anh ấy thôi (cười).

Cả hai có rơi vào tình trạng ghen với người yêu cũ không?

Vũ Ngọc Anh: Không bao giờ, đã gọi là cũ rồi nên không bao giờ ghen như vậy.

Cường Seven: Ngọc Anh không bị chuyện ấy. Đôi khi tôi nhắc hoặc khen người yêu cũ nhưng cô ấy chưa bao giờ thái độ chuyện ấy cả.

Gia đình hai bên nhận xét thế nào về đối phương?

Vũ Ngọc Anh: Mẹ tôi cũng hay nói chuyện với anh Cường, còn bố tôi có tính cách là không thích sẽ vào phòng đóng của, không nói chuyện. Nhưng khi tôi dẫn anh Cường về nhà lại thấy gia đình nói chuyện rất thoải mái với nhau. Bố đôi khi còn gọi anh Cường qua, hai bác cháu ngồi uống trà, đàm đạo cùng nhau mấy tiếng. Tôi khá bất ngờ nhưng cũng chẳng bao giờ hỏi chuyện đó. Có một lần mẹ tôi hỏi tôi có tính xăm không, chắc tại thấy anh Cường xăm (cười). Tôi nói tôi cũng thích và mẹ tôi khuyên rằng không hợp đâu nên đừng xăm. Tôi lại thấy không vấn đề gì, tôi thích đàn ông có hình xăm.

Cường Seven: Gia đình tôi khá thoải mái, bố mẹ tôi vui lắm. Mỗi lần Ngọc Anh qua bố mẹ tôi khá thoải mái. Thực ra những bạn gái tôi dẫn về trước giờ, bố mẹ tôi đều không nhận xét. Tôi quen ai bố mẹ cũng rất chào đón.

Vũ Ngọc Anh: Khi tôi tiếp xúc với bố mẹ anh Cường, tôi có thể nói chuyện với mọi người thoải mái, như kiểu tôi nói chuyện với bố mẹ tôi vậy. Hai gia đình dễ chịu và quan trọng hai đứa không bị tác động nhiều từ gia đình.

Khi Ngọc Anh đóng phim, bạn có phải hạn chế những cảnh nóng không?

Cường Seven: Không hạn chế đâu, chỉ có điều tôi không xem thôi. Có những lúc đạo diễn gọi điện trực tiếp cho tôi xin cho Ngọc Anh đóng vì ban đầu Ngọc Anh không nhận do phim có cảnh nóng. Sau đó tôi mới nói chuyện và khuyên nên vẫn đóng. Còn tôi sẽ không xem để đỡ mệt (cười).

Sau khi kết hôn cả hai có ý định để một người lui về lo tổ ấm không?

Vũ Ngọc Anh: Tôi nghĩ tổ ấm phải cả hai người chăm sóc, không thể một người được. Tôi và anh Cường cũng không xác định sẽ có em bé ngay, chúng tôi có những kế hoạch dang dở và cần có thời gian chuẩn bị. Tôi xác định nếu có em bé, tôi sẽ dành phần lớn thời gian để chăm sóc con, chính vì thế bây giờ tôi tranh thủ lên kế hoạch làm nốt những việc còn dang dở. Tôi nghĩ là do quan điểm mỗi người đàn ông hay phụ nữ đó muốn gì. Họ muốn chăm sóc cho gia đình hay công việc nhiều hơn chứ không hẳn là lùi. Chăm lo cho con cái cũng là một công việc lớn lao và khó khăn mà.

Cường Seven: Cá nhân tôi không nghĩ gì quá đâu. Ngày xưa gia đình tôi, bố mẹ hay tôi cũng bị suy nghĩ nhiều quá. Suy nghĩ chuyện tương lai, suy nghĩ đến những điều mình chưa gặp. Đến bây giờ khi quen Ngọc Anh, tôi và Ngọc Anh đang tận hưởng thời gian hiện tại. Còn chuyện tương lai, khi có con, ai lùi về tính sau. Nghĩ nhiều quá, nghĩ những chuyện chưa xảy ra rất mệt. Có thể tư duy tôi hơi buồn cười nhưng thực sự chuyện chưa xảy ra thì tính sau.

Cảm ơn Vũ Ngọc Anh và Cường Seven về buổi trò chuyện này!

Bảo Quỳnh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới