SAO » Chuyện làng sao

Vừa công khai kết quả khám nghiệm tử thi Sulli, một giáo sư đại học đã thô lỗ nói về cái chết của Goo Hara

Thứ năm, 12/12/2019 16:25

Cảnh sát Hàn Quốc mới đây đã công bố kết quả khám nghiệm tử thi và thời gian tử vong chính xác của Sulli. Trong khi đó, một giáo thư đại học nổi tiếng bị chỉ trích vì thảo luận thiếu tôn trọng về Goo Hara.

Theo báo cáo độc quyền từ NewD Daily vào ngày 10/12 vừa qua, một đại diện thuộc Văn phòng cảnh sát quận Gyeonggi Sungnam đã tiết lộ kết quả khám nghiệm tử thi đầy đủ của cố ca sĩ kiêm diễn viên Sulli, đã được công bố vào tuần trước. Theo kết quả khám nghiệm, cảnh sát không tìm thấy bất kỳ tác động nào từ bên ngoài, cũng không tìm thấy mẫu thuốc nào trong máu. Đồng thời cảnh sát cho biết sẽ kết thúc việc điều tra nguyên nhân cái chết của Sulli trong thời gian tới và công bố kết quả đầy đủ chính thức cuối cùng.

Trước đó vào ngày 14/10 vừa qua, đồn cảnh sát Seongnam Sujeong ở tỉnh Gyeonggi xác nhận khi quản lý đã tìm thấy thi thể của nữ diễn viên/idol Sulli (tên thật Choi Jin Ri, 25 tuổi) trong tầng 2 căn hộ ở quận Sujeong, thành phố Seongnam, khoảng 15:20 chiều nay (13:20 giờ Việt Nam), và báo cảnh sát.

Ngày 10/12, đại diện sở cảnh sát Gyeonggi Sungnam đã chia sẻ với tờ NewDaily về kết quả khám nghiệm tử thi cuối cùng của nữ thần tượng Sulli.

Cựu thành viên nhóm F(x) được cho là đã tự tử do trầm cảm suốt thời gian dài. Mặc dù quá trình khám nghiệm hiện trường và tang lễ đã diễn ra từ cách đây 2 tháng nhưng từ đó đến nay cảnh sát vẫn tiếp tục tiến hành khám nghiệm tử thi và điều tra về cái chết của Sulli.

Sulli từng là một ngôi sao nhí nổi tiếng của Hàn Quốc. Cô gia nhập làng giải trí khi mới 11 tuổi. Trong vài năm trở lại đây, sự nghiệp của Sulli không có gì nổi bật nhưng cô lại thường xuyên trở thành tâm điểm của truyền thông và mạng xã hội xứ Hàn bởi phong cách thời trang gợi cảm.

Sau sự ra đi đầy thương tiếc của nữ ca sĩ trẻ Sulli, phía công ty quản lý của nữ idol đã đưa ra thông báo chính thức về đám tang. Cụ thể, đại diện công ty quản lý cho biết theo nguyện vọng của gia đình Sulli, đám tang của nữ idol bạc mệnh sẽ được giữ kín. Theo đó tất cả các thông tin về nhà tang lễ và mọi quá trình sẽ không được tiết lộ với phía truyền thông.

Ngày 14/10 vừa qua, đồn cảnh sát Seongnam Sujeong ở tỉnh Gyeonggi xác nhận khi quản lý đã tìm thấy thi thể của nữ diễn viên/idol Sulli (tên thật Choi Jin Ri, 25 tuổi) trong tầng 2 căn hộ ở quận Sujeong, thành phố Seongnam.

Cái chết của nữ thần tượng cũng trở thành một hồi chuông báo động về việc nghệ sĩ phải chịu những lời công kích, bạo lực qua mạng. Chính phủ Hàn Quốc thậm chí đã đề xuất một bộ luật về vấn đề này sau đó.

Nhiều đồng nghiệp đã bày tỏ sự tiếc thương và xót xa về cuộc đời ngắn ngủi của Sulli. Nghệ sĩ Hàn Quốc cũng tỏ ra cảm thông với những áp lực mà Sulli phải chịu đựng khi phải làm việc trong ngành công nghiệp giải trí. Dư luận Hàn cũng bày tỏ mong muốn được bảo vệ những nghệ sĩ như Sulli khỏi nạn "bạo lực mạng xã hội" ngày một "leo thang" tại xứ sở kim chi.

Mặt khác, gần đây, Joo Hwan Chul - giáo sư tại Đại học Ajou ở Suwon, đã bị chỉ trích sau khi nhắc đến cái chết của nữ ca sĩ trẻ Goo Hara gây xôn xao làng giải trí Hàn gần đây trong một bài giảng. Theo vị này, thành viên nhóm KARA ra đi vì tâm trí không đủ mạnh mẽ để chống lại những bình luận ác ý của cư dân mạng.

"Các bạn sẽ có kết cục giống như Goo Hara nếu tâm trí không đủ mạnh. Tại sao các bạn nghĩ người ta chửi rủa nhau? Đó là vì họ mang trong mình phức cảm tự ti. Tại sao bạn lại muốn đưa ra một lựa chọn cực đoan vì bị chửi? Bạn không cần phải làm vậy. Cái bạn cần là tâm lý phải mạnh mẽ. Nếu Goo Hara gặp tôi, cô ấy đã không chết. Tôi sẽ thay đổi được cô ấy. Cô ấy quá yếu đuối" - Joo Chul Hwan nói.

Goo Hara bất ngờ qua đời vào ngày 24/11 vừa qua, để lại nhiều thương tiếc.

Vị này cũng cho rằng việc Goo Hara ra đi vì cuộc chiến pháp lý với bạn trai cũ, liên quan đến video nóng cũng không nên là lý do khiến cô phải tự tử. Joo khẳng định nếu tâm lý vững vàng, Goo Hara có thể vượt qua khủng hoảng này mà không cần phải tự kết thúc cuộc đời.

Những phát ngôn của vị giảng viên này gặp phải nhiều chỉ trích từ sinh viên, học sinh và cư dân mạng. Nhiều người cho rằng ông đã nặng lời khi nói về người đã khuất, đồng thời thiếu sự đồng cảm.

Giảng viên Joo Chul Hwan.

Joo sau đó giải thích về những phát ngôn của mình: "Chuyện ấy diễn ra trong giờ giảng của tôi, tôi chỉ muốn dạy các sinh viên mới hãy biết yêu lấy bản thân mình. Tôi muốn nhấn mạnh rằng cuộc đời của một ngôi sao cô đọc lắm và bạn cần phải có tâm trí vững chãi để chống lại những bình luận ác ý bởi đó là nơi khởi nguồn của vấn đề".

Ngọc Anh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới