SAO » Chuyện làng sao

Vy Oanh: 'Ăn bám chưa bao giờ có trong từ điển của tôi'

Thứ hai, 16/05/2016 14:53

Sau một thời gian dài ở nước ngoài, Vy Oanh đã trở về nước. Nữ ca sĩ dành ít phút để trải lòng về những đồn đoán quanh mình, về thiên chức làm mẹ và những dự định mới.

Chào Vy Oanh, đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, vì sao Vy Oanh quyết định ra nước ngoài sinh con trong sự tiếc nuối của nhiều khán giả?

Tôi nghĩ rằng công việc mình có thể làm cả đời nhưng con cái thì không phải cứ muốn là có được, con cái cũng là duyên nợ. Vẫn biết khán giả luôn thương yêu mình, tôi đã sắp xếp khi con cứng cáp sẽ quay lại hoạt động nghệ thuật chứ không bỏ luôn. Nghĩ vậy, tôi quyết định dừng lại một thời gian cho thiên chức làm mẹ thiêng liêng, vun vén cho gia đình mình.

Nhiều người đặt nghi vấn, Vy Oanh cũng giống như trường hợp những nữ ca sĩ nổi tiếng khác của showbiz, chấp nhận đánh đổi để sinh con cho đại gia giàu có vì họ vẫn chưa thấy Vy Oanh ra mắt ông xã?

Vì sao tôi phải đánh đổi sự vững chắc, sự nghiệp của mình chỉ để dựa dẫm vào người khác nhỉ? Ông xã tôi có giàu đến mấy thì cũng đâu phải của tôi. Ngộ nhỡ sau này xui xẻo không đi cùng nhau thì lúc đó tôi sẽ thế nào? Giả sử anh ấy cho tôi nhiều tiền mà tôi không có công việc ổn định, chỉ dựa dẫm tiêu xài thì tiền núi cũng hết. Tôi luôn là người tự chủ trong mọi việc, bởi tôi tin vào khả năng, bàn tay khối óc của mình. Tôi có thể tự quyết định được cho tương lai của mình. Ăn bám chưa bao giờ có trong từ điển của tôi.

Về việc tôi chưa công khai ông xã chỉ đơn giản vì gia đình tôi thích bình yên và tính tôi cũng không phải là người hay chia sẻ chuyện riêng tư. Gia đình tôi còn mới lắm, mọi thứ mới chỉ bắt đầu, hạnh phúc có ai dám cầm nắm và chắc chắn là mãi mãi không? Vậy nên cho tôi giữ riêng cho mình nhé.

Vy Oanh xinh đẹp tái ngộ khán giả trong nước sau thời gian dài định cư và sinh con ở nước ngoài

Dù tăng cân khá nhiều sau khi sinh nhưng nữ ca sĩ đã nỗ lực lấy lại vóc dáng thon gọn cùng vòng eo con kiến.

Vy Oanh có cảm thấy khó chịu khi quá nhiều người dồn sự chú ý vào cha của con bạn?

Chút xíu thôi, nhưng anh ấy có phải là người của công chúng đâu, sao phải công khai nhỉ? Ông xã của tôi rất ghét sự ồn ào, phức tạp của showbiz.

Sau hai năm định cư ở Mỹ, Vy Oanh muốn làm điều gì nhất khi trở về quê hương?

Tôi muốn nhiều lắm. Nhiều ước mơ và hoài bão không chỉ riêng cho nghệ thuật. Thôi thì mọi người thương yêu cứ theo dõi bước đường đi của tôi nhé.

Các khán giả rất xúc động khi bạn chia sẻ status về mẹ và sự mong mỏi được gần con của mẹ mình. Liệu Vy Oanh có sắp xếp để quay về nước để gần mẹ hơn?

Tôi thật sự rất khó khăn cho quyết định này. Tôi luôn muốn đón mẹ sang Mỹ nhưng mẹ tôi sức yếu không đi được. Có lẽ, tôi phải thu xếp để bay qua lại thường xuyên hơn. Mẹ tuổi già sức yếu, tôi lo lắm nhưng mình lại vướng mắc gia đình con cái ở Mỹ, thôi đành chia đều cho cả hai vậy. (cười)

Khi Vy Oanh quyết định ra nước ngoài định cư, mẹ của bạn có ngăn cản vì quá thương con?

Mẹ không muốn tôi đi xa vậy. Mẹ nói ở Sài Gòn dù gì cũng là quê hương, gần gũi, xa xôi nửa vòng trái đất như vậy mẹ vừa lo vừa nhớ. Nhưng làm mẹ mà, ai cũng muốn tương lai con cái mình tốt đẹp. Cuối cùng thì mẹ cũng gạt nước mắt để cho con bay nhảy, tôi mặc dù không muốn nhưng không biết làm gì khác hơn.

Cậu con trai đáng yêu bụ bẫm của Vy Oanh

Người ta nói, khi làm mẹ mới hiểu hết tấm lòng của người mẹ, hiện tại, Vy Oanh đã cảm nhận được điều này sâu sắc như thế nào?

Chưa làm mẹ, tôi cũng đã thương và cố gắng không làm mẹ buồn. Khi làm mẹ, tôi mới thấy hết những sự hy sinh, gian nan vất vả của cha mẹ. Thấy quí lắm từng giây phút được bên cạnh mẹ, chỉ có mẹ mới có thể chịu cực như vậy được thôi.

Điều gì bạn cảm thấy bản thân thay đổi nhiều nhất khi làm mẹ của nhóc tì đáng yêu này? Bản thân bạn có hài lòng vì sự thay đổi này?

Bản tính của tôi trước nay vẫn vậy. Tôi vẫn luôn cầu tiến chăm chỉ mỗi ngày. Bây giờ, bản thân tôi trở nên điềm đạm và tiết kiệm hơn tí thôi. Khi tôi chắc chắn được bản thân mình có thể nuôi dạy con tốt, tôi mới dám sinh con. Tôi đón nhận thiên chức mới này hoàn toàn không bỡ ngỡ.

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thường không thích khoe con trai vì sợ những thị phi hướng vào con mình. Vì sao Vy Oanh lại quyết định khoe con?

Cuộc sống của con trai của tôi chủ yếu ở nước ngoài, có chăng là con sẽ nhớ một chút kỉ niệm đẹp ở quê hương mình thôi, chứ cũng chẳng có gì để thị phi cả. Benjamin là đứa bé hạnh phúc. Con rất hay cười, tôi muốn đem nụ cười hồn nhiên trong sáng đó tặng cho mọi người để có thêm niềm vui trong cuộc sống.

Oanh quan niệm ai làm người đó chịu, nếu những thị phi không đáng có của người lớn do mọi người đặt điều mà lại còn hướng về trẻ thơ vô tội thì họ ác quá, nghiệp họ sẽ gánh, mình không cần bận tâm.

Mẹ con Vy Oanh dạo phố Sài Gòn trên siêu xe mui trần

Showbiz Việt vốn nhiều scandal, bạn chọn cách nào để bảo vệ bản thân và con trai trước những điều không hay tác động vào tư tưởng của bé?

Tôi chẳng chọn gì cả, cứ sống đúng với lương tâm, nhân cách con người mình là được. Tôi không chọn scandal để nổi tiếng nên sẽ tránh xa. Mà cũng khó ai tác động được tôi lắm.

Môi trường Benjamin sống chủ yếu là ở nước ngoài. Tôi không biết lúc đi học, bé về nhà có còn muốn nói tiếng Việt với ba mẹ hay không? Mặc dù tôi rất mong con cũng sẽ nhớ về cội nguồn của mình. Đó cũng là nỗi lo của rất nhiều gia đình Việt ở nước ngoài nên chắc không có chuyện con quan tâm đến những thị phi không đáng.

Vy Oanh có ấp ủ kế hoạch quay lại showbiz và trở lại đỉnh cao của sự nghiệp như những năm trước?

Tôi luôn ấp ủ những kế hoạch, dự định để sống với niềm đam mê nghệ thuật. Cứ thế và làm hết sức mình chứ không quan tâm lắm việc mình phải nhất thiết chinh phục đỉnh này đỉnh nọ. Tôi thích sống thoải mái và không thích tạo áp lực cho mình.

Cảm ơn Vy Oanh và chúc bạn cùng gia đình nhiều sức khỏe và thành công!

>> Con trai Vy Oanh cầm chổi quét nhà cực đáng yêu

Thanh Lam (Theo Giadinhvietnam.com)