SAO » Chuyện làng sao

Xé lòng trước đời tư ẩn ức của Hạnh Thúy: 15 năm hôn nhân, từng có lúc quẫn trí muốn ôm con nhảy lầu tự tử bởi vì...

Chủ nhật, 08/10/2017 15:09

Những vai diễn trên sân khấu như đã “vận” vào cuộc đời thật của Hạnh Thúy, khiến chị lâng lâng vui mừng rồi cũng mau chóng rơi vào tận cùng của khổ đau

Xuất thân là diễn viên của sân khấu kịch nhưng với gương mặt góc cạnh, Hạnh Thúy cũng vô cùng thành công với bi kịch khi vào vai những người phụ nữ khắc khổ và cam chịu. Và vô tình, những vai diễn trên sân khấu như đã “vận” vào cuộc đời thật của Hạnh Thúy, khiến chị lâng lâng vui mừng rồi cũng mau chóng rơi vào tận cùng của khổ đau. Nói về cuộc gặp gỡ định mệnh với chồng, Hạnh Thúy dí dỏm nhớ lại: “Chuyện của tụi tôi ngộ lắm. Hồi đó quen nhau, cứ nghĩ là bạn chớ đâu có nghĩ yêu đương gì đâu. Lần đầu gặp, tôi với ảnh nói chuyện hổng có cái gì ngại ngùng hết trơn. Gặp đâu được mấy lần, ảnh xin tôi số điện thoại”.

Từng có lúc quẫn trí, Hạnh Thúy muốn ôm con nhảy lầu tự tử.

Trong những ngày đầu về sống chung, Hạnh Thúy cho biết, vợ chồng chị thỉnh thoảng gặp phải mâu thuẫn do không tìm được tiếng nói chung. Để vượt qua những bỡ ngỡ và mâu thuẫn sau ngày mới cưới, Hạnh Thúy chia sẻ: “Nếu không tin tưởng và tôn trọng nhau thì khó mà ăn đời ở kiếp với nhau được. Mà kể ra, đôi khi còn phải “chịu đựng” nhau một tí khi người kia nổi điên bất thình lình nữa”. Tuy nhiên, hạnh phúc với tổ ấm chưa được bao lâu thì Hạnh Thúy phải đối diện sự thật vô cùng nghiệt ngã khi chứng kiến con gái đầu lòng bị mất đi thính lực. Với một người mẹ, đó không còn là một nỗi buồn mà đã trở thành một nỗi đau đầy dằn vặt và xé lòng. Không tránh khỏi những suy nghĩ tiêu cực, Hạnh Thúy từng có lần nghĩ đến việc sẽ ôm con nhảy lầu tự tử để trốn tránh với sự thật khắc nghiệt ấy. Nhưng mỗi khi nhìn thấy con gái đang từng ngày lớn lên, bản năng của một người mẹ đã giúp Hạnh Thúy gạt bỏ được những suy nghĩ bế tắc và chị như được tiếp thêm nghị lực để cùng con bước vào hành trình tìm lại thính lực đầy gian nan và khó khăn.

Đối diện với sự khắc nghiệt của cuộc sống nhưng Hạnh Thúy không ngừng hy vọng và nỗ lực.

Không đơn độc trong 15 năm cùng con chiến đấu với bệnh tật, Hạnh Thúy luôn được chồng đồng hành bên cạnh và những lời động viên từ anh đã giúp chị không đầu hàng trước số phận nghiệt ngã. Luôn hy vọng và không bỏ cuộc, cuối cùng, Hạnh Thúy và chồng đã thay đổi được số phận và tìm lại thính lực cho con bằng máy trợ thính. Khoảnh khắc con gái nghe được những âm thanh đầu tiên trong cuộc đời cũng là lúc trái tim của người mẹ Hạnh Thúy như vỡ òa vì hạnh phúc.

Câu chuyện về hành trình tìm lại thanh âm cho cô con gái Xí Muội (tên thật là Phan Thúy Anh) của NSƯT Hạnh Thúy và chỉ được tiết lộ gần đây khi Thúy Anh tham gia cuộc thi Viết tiếng Anh ở trại hè. Cô nữ sinh cấp 3 đã viết về mẹ và những gì mẹ đã làm cho Thúy Anh. "Dù mẹ là một nữ diễn viên nổi tiếng với nhiều lời khen ngợi, nhưng với tôi, mẹ chỉ là một người phụ nữ bình thường, một người mẹ bình thường, như những người mẹ khác luôn sẵn lòng hy sinh mọi thứ vì ta".

Kết bài Thúy Anh viết: "Cảm ơn mẹ, con yêu mẹ rất nhiều, nhiều đến mức mẹ không thể tưởng tượng được đâu".

Toàn văn bài viết được giải "Bài viết được yêu thích nhất" của Thúy Anh ở trại hè

In everyone’s life always has a mother who always love us, take care of us, ready to sacrifice for everything for us, even her life. And so is my mom.

My mom is a famous actress in Vietnam, she has many fan from young children to old, and they always say that she is very talent, beautiful, and many thing more about her. But with me, in my look she is a very normal woman, not very prominent. Or I can say that with me she is a very normal mother, who always try her best to do anything for my life and my future.

From my childhood, I have heard many story about her life, even her childhood or her life after married. But in all the story she had told, I like the most is about the time with me when I was a baby and got deafness. My mom remembered after I was born, the doctor told her that I was deaf and I maybe would never could talking or hearing anymore. She was very sad but she still find some ways to help me to hear. Finally she found a way: hearing aids. At that time, a pair cost 150 million and she had to borrow money. After buying hearing aids, she tried to teach how to speaking and finally by the age 1 and a half years, I had spoken: “Mama”, she cried a lot and huge me. Thanks for all what she do for me so untill I can talk and hear by hearing aids like another people. I think I have contracted a very, very big debt that I can’t say how much is from my mom and Lord, and I also think that I am the luckiest child in the world, luckier than another people who are also deaf like me.

Thank you mom, I love you very much, a lot that you couldn’t image.

----------

(Dịch)

Trong cuộc sống của mỗi người, luôn có một người mẹ yêu thương ta, chăm sóc ta, sẵn lòng hy sinh mọi thứ cho ta, thậm chí là cuộc sống của bà. Và mẹ tôi cũng là một người như vậy.

Mẹ tôi là một nữ diễn viên nổi tiếng ở Việt Nam, mẹ có rất nhiều người hâm mộ từ trẻ tới già, và họ luôn nói rằng mẹ rất tài năng, xinh đẹp, và nhiều điều khác nữa. Nhưng với tôi, trong mắt tôi, mẹ là một người phụ nữ bình thường, không quá nổi bật. Hoặc tôi có thể nói rằng với tôi, mẹ là một người mẹ rất bình thường, người luôn cố gắng hết sức để làm mọi thứ vì tôi và tương lai của tôi.

Từ thời thơ ấu, tôi đã nghe nhiều câu chuyện về cuộc đời của mẹ, thậm chí cả tuổi thơ của mẹ và cuộc đời mẹ sau khi kết hôn. Nhưng trong mọi câu chuyện mà mẹ kể, tôi thích nhất chuyện về khoảng thời gian mẹ bên tôi khi tôi còn là một đứa bé và không thể nghe được. Mẹ nhớ rằng khi tôi sinh ra, bác sĩ nói với mẹ rằng tôi không thể nghe và tôi có thể sẽ không bao giờ nói hay nghe được nữa. Mẹ đã rất buồn, nhưng vẫn tìm cách để giúp tôi nghe. Cuối cùng mẹ tìm ra một cách: máy trợ thính. Thời điểm đó, một cặp máy trợ thính có giá 150 triệu đồng và mẹ đã phải mượn tiền. Sau khi mua máy, mẹ cố dạy tôi nói và kết quả là khi được một tuổi rưỡi, tôi đã gọi "Mẹ ơi", mẹ đã khóc rất nhiều và ôm lấy tôi. Cảm ơn tất cả những gì mẹ đã làm cho tôi để đến giờ này tôi có thể nói và nghe nhờ máy trợ thính giống như những người khác. Tôi nghĩ tôi đã nợ mẹ và Thượng Đế rất nhiều, đến mức tôi không thể nói là bao nhiêu, và tôi cũng nghĩ rằng tôi là đứa trẻ may mắn nhất trên thế giới, may mắn hơn những người khác - những người cũng không thể nghe được như tôi.

Cảm ơn mẹ, con yêu mẹ rất nhiều, nhiều đến mức mẹ không thể tưởng tượng được đâu.

Sau khoảng thời gian đen tối của cuộc đời, Hạnh Thúy càng thêm trân trọng những giá trị mà gia đình mang đến khi dí dỏm nói rằng: “Chuyện này, chuyện kia tôi bỏ hết ngoài đường, không mang về nhà. Công việc đã căng thẳng, đường sá thì chật chội, nhà mình là đẹp nhất, là nơi mình hưởng thụ, mình vui vẻ sảng khoái, hí hửng với chồng con”. Hình ảnh Hạnh Thúy hạnh phúc bên chồng và các con:

Hạnh Thúy may mắn khi có được người chồng luôn thấu hiểu vợ. Sau bao sóng gió, gia đình nhỏ của Hạnh Thúy chào đón thêm thành viên thứ 4. Nụ cười đã trở lại trên gương mặt Hạnh Thúy.
VD (Tổng hợp) (Theo Giadinhvietnam.com)