SAO » Chuyện làng sao

Xuân Nghị của 'Nhà trọ Balanha': 'Tôi không dám nhận mình là ngôi sao. Núi cao còn có núi cao hơn'

Thứ hai, 20/04/2020 13:40

Sau vai diễn "Mr Cần Trô", Xuân Nghị tiếp tục gây tiếng vang với "Nhà trọ Balannha" với vai Cao Xuân Bách hóm hỉnh, hài hước nhưng tình cảm. Nam diễn viên cũng trải lòng về những ngày lăn xả cho vai diễn đang gây sốt này.

Chào Xuân Nghị, nhân vật Cao Xuân Bách của anh khá phức tạp về tâm lí và các diễn viên tình huống. Sự biến tấu của nhân vật đặt cho anh thử thách gì?

Nhân vật Cao Minh Bách có tâm lí, tính cách rất phức tạp. Những biểu cảm tôi thể hiện trước ống kính cũng rất đa dạng. Đó là một trong những thử thách và cũng là “đất diễn” để tôi có thể thể hiện được bản thân mình, những gì tôi học hỏi, trau dồi được trong suốt thời gian qua. Vừa là thử thách những cũng là cơ hội cho tôi. Càng đón xem những tập tiếp theo thì khán giả sẽ thấy được những khía cạnh khác của nhân vật và sẽ yêu mến nhân vật này hơn.

Phim Nhà trọ Balanha toàn những diễn viên trẻ, sự hợp tác với các bạn diễn đó có thuận lợi hay khó khăn nào?

Khó khăn của tôi chỉ là khi bay ra Hà Nội để quay phim. Thêm vào đó, đi lại, ăn ở có phần hạn chế. Tuy nhiên, được thỏa sức thể hiện niềm đam mê với vai diễn mình thích, tôi không ngần ngại. Tôi cũng bắt nhịp khá tốt với các bạn diễn ngoài đây, lại được hướng dẫn tận tình từ đạo diễn tài ba Khải Anh nên mọi thứ diễn ra khá “suôn mượt”. Hầu hết mọi người đều có tên tuổi, đều có lượng khán giả trẻ nhất định yêu mến. Mọi người đều rất “lầy”, đối với tôi, mỗi ngày đi quay là một ngày vui, là những kỉ niệm đáng nhớ.

Xuân Nghị tiếp tục gây tiếng vang với "Nhà trọ Balannha" với vai Cao Xuân Bách

Các phim khác của VTV thường quy tụ những diễn viên gọi là vũ trụ VTV, riêng phim Nhà trọ Balanha lại toàn diễn viên mới so với dàn nam nữ chính của VTV trước đây. Anh có thấy mình “gan” khi dám nhận vai diễn cùng các bạn trẻ như mình?

Mỗi bộ phim thì đều có phong cách, màu sắc riêng. Thế nên, diễn viên được đạo diễn chọn cũng sẽ khác nhau. Khi nhận kịch bản, tôi thấy thích thú, cảm thấy vai diễn này rất hợp với mình thì mình nhận thôi. Nghị rất vui vì khán giả luôn nhân xét rằng: "Nhà trọ Balanha là 1 luồng gió mới của VTV".

Vai diễn của anh ngoài lột tả tâm lí phải mang đến tiếng cười sao cho tự nhiên, trào phúng nhưng vừa phải. Anh phải tiết chế lối diễn sân khấu và học hỏi thêm kĩ thuật như thế nào để lột tả được nhân vật?

Đã ngót nghét gần chục năm tôi hoạt động ở sân khấu kịch, tham gia đóng rất nhiều vai, được cô chú chỉ dạy rất nhiều nên những biểu cảm hỉ nộ ái ố trên khuôn mặt cũng phải đa dạng. Có thể nói Cao Minh Bách là vai diễn giúp Nghị show hết ra những khả năng của mình. Ngoài ra, tôi cũng luôn xem phim, tìm tòi và sáng tạo ra nhiều biểu cảm khác nhau cho từng cảm xúc. Hằng ngày, tôi đọc kịch bản và luôn tự tập diễn, luyện cơ mặt trước gương...

Với anh vai Cao Xuân Bách đã đủ để “soán ngôi” của của Mr Cần Trô chưa?

Tôi rất vui vì chỉ mới chưa hết nửa chặng đường của bộ phim nhưng đã nhận được rất nhiều những phải hồi tích cực của khán giả. Còn việc có vượt qua được “cái bóng” MR. Cần Trô hay không cũng phải tùy thuộc vào sự may mắn và sự đón nhận, ủng hộ của khán giả nữa. Mới chỉ nửa chặng đường, mọi thứ vẫn chưa phải là đánh giá chính xác nhất, cứ đợi thời gian sẽ trả lời. Trong phim có cảnh Cao Xuân Bách đóng các nhân vật phụ và bị ăn bớt xén tiền, sau đó phải để lớp hoá trang cả ngày vì đạo diễn sợ hỏng, gặp lại bạn cũ kém tài hơn mình nhưng họ đã thành ngôi sao.... Anh đã từng gặp trường hợp đó ngoài đời thực và chạnh lòng không?

Có chứ, ngoài đời thực thì nhiều lắm. Tuy nhiên Nghị không chạnh lòng. Vì Nghị nghĩ rằng việc mỗi người có thành công được hay không còn có số nữa (cười). Mình cứ theo cố gắng, theo đuổi ước mơ, niềm đam mê đến cùng thôi. Trước đây những ngày đầu vào nghề tôi cũng đã từng diễn cả buổi chỉ được 100 nghìn, còn phải đi làm thêm để đủ tiền trang trải cuộc sống mà. Cái ban đầu của ai cũng phải vậy thôi, nên ko việc gì phải buồn. Diễn viên nào muốn có vị trí trong showbiz cũng phải trải qua nhiều thử thách, với những ngày đầu khó khăn, đóng vai phụ, quần chúng, bị o ép, chặn lương. Nhưng khi mình có đam mê thì sẽ vượt qua tất cả. Nhớ lại quá khứ, tôi càng trân trọng hiện tại, trân trọng sự tin tưởng của đạo diễn dành cho mình. Vì vậy, bản thân phải cố gắng đọc kịch bản kỹ, khai thác kỹ từng chi tiết nhỏ. Mỗi phân đoạn, mỗi biểu hiện cảm xúc phải được thể hiện khác nhau, khán giả mới không nhàm chán.

Các diễn viên hài đều lần lượt bị phát hiện nửa kia hoặc tự công khai tình cảm. Riêng Xuân Nghị vẫn quá kín kẽ. Anh cố giấu đúng không?

Đến khi nào tôi có người yêu tôi sẽ công khai với khán giả. Còn hiện tại tôi vẫn muốn mình tập trung nhiều hơn cho sự nghiệp. Tôi vừa mới mua được một căn nhà nhỏ sau nhiều năm ở trọ. Vài năm nữa sẽ nghĩ đến chuyện yêu đương và lập gia đình.

Anh có nghĩ chuyện tình cảm của các nghệ sĩ hài cũng là điểm nhấn được truyền thông chú ý, đưa tin và cần điều đó để PR một cách vừa phải không?

Tôi không quan tâm và đặt nặng chuyện này. Bởi tôi luôn cố gắng nỗ lực hết mình để được khán giả, biết đến, yêu mến bằng chính khả năng diễn xuất của mình chứ không phải biết đến Nghị bằng những chuyện khác ngoài lề.

Anh có nghĩ hiện tại cái tên Xuân Nghị đã toả sáng và là một ngôi sao?

Tôi không dám nhận điều đó đâu. Cứ được khán giả yêu mến, quan tâm qua mỗi vai diễn là tôi đã cảm thấy vui và hạnh phúc. Núi cao còn có núi cao hơn, chỉ biết cố gắng, học hỏi nhiều hơn nữa để không phụ lòng khán giả.

Cảm ơn Xuân Nghị về buổi trò chuyện này!

Lam Khánh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)