SAO » Chuyện làng sao

"Xúc động trào nước mắt ngắm Hà Tăng bước vào lễ đường"

Thứ tư, 07/11/2012 11:54

Theo lời kể của người bạn thân, khi ngắm hình ảnh Hà Tăng tinh khôi trong tà áo dài thướt tha bước vào lễ đường đã khiến toàn bộ quan khách bị xâm chiếm cảm xúc dâng trào đến rơi nước mắt.

Đám cưới của diễn viên Tăng Thanh Hà và doanh nhân trẻ tuổi Louis Nguyễn có thể nói là thành công trọn vẹn. Theo chủ ý của nữ diễn viên "Bỗng dưng muốn khóc", không một bức hình nào của tân lang tân nương bị lọt ra ngoài và cô dâu chú rể cười vui không ngớt trong ngày trọng đại bên cạnh người thân trong gia đình cùng bạn bè thiết thân lâu năm. Hiện, Hà Tăng cùng toàn bộ gia quyến đã trở về TPHCM và sau những ngày "căng mình" để chuẩn bị hôn sự diễn ra một cách hoàn hảo, người đẹp phải dành thời gian để ngủ lấy lại sức chuẩn bị cho đám cưới diễn ra tại tư gia và tiệc cưới tại W.P.

Chiếc áo cưới trắng muốt của Hà Tăng được chụp một cách mờ ảo

Stylist Quang Tuyến, người anh - đồng thời cũng là người bạn luông song hành, hỗ trợ Tăng Thanh Hà trong sự nghiệp đã rất xúc động trong khoảnh khắc Hà Tăng bước vào lễ đường, tình cảm anh em gắn bó 10 năm khiến cho nước mắt của anh chỉ trực để trào ra khi ngắm nhìn cánh cửa của nhà thờ mở ra, Hà Tăng khoác áo cưới trắng muốt...Anh chia sẻ sau khi đám cưới được diễn ra: "...Tôi có cô em gái, luôn sống và làm việc tận tụy, ra đời từ sớm với đôi bàn tay trắng. Đến ngày hôm nay, hơn 10 năm sống và làm việc hết mình, em không để cho cuộc sống của em một giây phút này thiếu ý nghĩa. Và em tôi đã chứng minh được rằng, cứ sống hết mình với cuộc sống mỗi ngày, thì cuộc sống sẽ luôn giúp em gieo trồng những hạt giống tốt. Cách đây hơn 20 giờ những người đồng hành cùng em đã không kiềm chế được những giọt nước mắt hạnh phúc. Tôi đã chứng kiến, ai cũng hồi họp và lệ rơi khi cánh cửa nhà thờ mở ra, em đứng đó sau lưng là cả một bầu trời với ánh sáng chói chang.  Cả không gian im lặng, tiếng nhạc du dương, nhìn em nhẹ nhàng bước đi, mà ai cũng ngân ngấn nước mắt. Một sự im lặng với niềm hạnh phúc lẫn hãnh diện trào dâng. Em làm tất cả những người ở đó hãnh diện, gia đình hãnh diện vì có em, bạn bè hãnh diện vì đã và đang có đứa em như em… Không ai nói gì, nhưng tôi phát hiện mọi người lặng đi, trong đó có tôi chỉ biết im lặng khoanh tay nhìn theo từng bước chân của em tiếng lên phía trước. Đến khi tiếng vỗ tay đầu tiên bật lên kéo chúng tôi trở lại với niềm hân hoan hạnh phúc. Hạnh phúc thật sự là thế!!! Phía trước là cả một bầu trời, em và tất cả chúng ta sẽ tiếp tục sống từng ngày thật có ý nghĩa em nhé!!! Chúc mừng em!"

2Sao